1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7XHN:7h sáng mai,CN 26-6 7x thi đấu với đội giảng viên khoa Hoá ĐHBK tại sân BK

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCK, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đêm hôm trước các cầu thủ của 7X đều thức trọn đêm xem 2 trận khai mạc EURO 2004 nhưng đúng 8h45 sáng 13/06 , tất cả A E đều có mặt ( trừ CCK nghe đồn đang đi nghỉ mát và xem EURO tại Porto với vợ ) để tham gia lễ khai mạc Hoành tráng không kém gì tại BĐN.
    Cầu thủ của 8 đội đứng xếp hàng trước khán đài A trân trọng làm các nghi thức của BTC, nhìn quang cảnh lúc này như ở trại cai nghiện tập trung tập thể dục buổi sáng, ông nào ông nấy mắt mũi thâm quầng, ngáp vặt, gãi ghẻ....
    Thế rồi giải cũng bắt đầu. 7X đá trận 2 ( 10h ) gặp HL-BR.
    Đội 7x bắt đàu khởi động thì gặp 1 sự cố đáng tiếc, trong khi cố gắng cản phá cú sút của 1 thằng giời ơi đất hỡi ko biết ở đâu ( trích lời Rut " E chỉ nhớ nó đội mũ lwỡi trai..." , Tân binh Rut ( thủ môn ) định sử dụng tuyệt chiêu nhất dương chỉ đấm bóng nhưng vì nội công chưa đủ nên bị trật khớp ngón cái --> Anh được đưa ngay vào bệnh viện tốt nhất HN để khám chữa và điều trị, toàn bộ viện phí đwợc 7X thanh toán đầy đủ. Như vậy là lại 1 lần nữa, trong trận ra quân, máu của 7X lại đổ.
    Anh em trong đội quyết tâm lấy 1 chiến thắng để bù đắp lại nỗi đau của Rut.
    Sau khi ban huấn luyện trao đổi, hội ý chớp nhoáng, Dê, 1 con bài bí mật đã được tung vào sân ở vị trí thủ môn. A mặc 1 con áo phông đầy chất gợi cảm và quyết định không sử dụng bao .............tay. ( Vì nặng mùi quá ).
    Các vị trí không có gì thay đổi mấy, COCO vẫn đảm trách nút chặn cuối cùng, hậu vệ phải : HILTON, trái : TROPICAL.
    Ở giữa là **** và LONG TRẮNG, trên cùng cắm mỗi BLUE.
    Ngay từ đầu hiệp 1, 7X chủ động cầm bóng và dồn ép đối thủ đá nửa sân, bên HL-BR gần như không có cơ hội nào đáng kể, Thủ môn Dê có nhiều thời gian để buôn chuyện, đọc báo với các cầu htủ dự bị của 7x. Sau 1 pha phản công chớp nhoáng, trong thế 4 đánh 2, 7X đã có bàn thắng đầu tiên do công của LONG TRẮNG ( sau pha đi bóng qua 6 cầu thủ đối phưong và chuyền như dọn cỗ của Tropical, khẹc khẹc..).
    Sau đó còn 1 số cơ hội bị bỏ qua nhung 1-0 là KQ của hiệp 1.
    Trong giờ giải lao, BTC có thêm 1 người giám sát trận đấu và điều này đã có ảnh hưởng rõ rệt đến trận đấu, gián tiếp giúp HL-BR ghi bàn )
    Sau giwò nghỉ, HL-BR bổ sung 1 số cầu thủ ko rõ nguồn gốc, xuất xứ, chân khá to và đen nên đã tạo đưọc 1 số áp lực vê khung thành 7X. Trong 1 tình huống phạt góc, HL-BR đã quân bình tỷ số sau 1 pha dứt điểm nhanh, trong đó có công lớn của thủ môn Dê.( Lý do là vì đang để ý đến người mới đến của BTC : " tóc khá dài, da khá trắng và cười khá duyên " , theo Dê cho biết )
    Bị gỡ hoà và bắt đầu có dấu hiệu xuông sức, 7X đá chùng xuống trong khi đối thủ hưng phấn tăng tốc, trận đấu diễn ra căng thẳng, có nhiều va chạm đã xảy ra. Trong tình hình như vậy, Đội trưởng COCO ra chỉ thị : "Đá hoà thôi", dường như câu nói này đã chạm vào lòng tự ái của BLUE, 1 tiền đạo sáng giá của 7X, anh quyết tâm đột phá và ghi bàn thắng quyết định của trận đấu trong sự cổ vũ cuông nhiệt của .... ơ làm gì có ai đi xem ! Sau đó, đáng ra A còn có thể ghi thêm 2 bàn thắng nếu tận dụng tốt các cơ hội. Cuối trận, 7X đá cầm chừng để bảo toàn tỷ số.
    Thắng trận, 7X chễm chệ ngôi đầu bảng.
    2 Trận sau đều căng cả, 7X cần 1 chiến thắng nữa để vào vòng trong.
    Tạm thế đã, đi ăn cơm thôi.
  2. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt toàn bộ gia quyến ... a quên 7XHN FANS CLUB xin gửi tới em rut lời chia buồn sâu sắc nhất .
    Chủ nhật tới đá mấy giờ đấy ạ ... nếu từ 8h-9h thì em có thể đi được và đem theo chiêng trống cổ vũ cho hoành tráng
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "...DÊ qua 6 cầu thủ đối phương rùi chuyền như dọn cỗ...",đồng chí này nói điêu ko biết ngượng mồm,chính tớ là người phát động đợt tấn công dẫn tới bàn mở tỉ số.Nhớ lại bàn thắng đó hic thật hoành tráng,thật ấn tượng...tớ còn nhớ,đó là một pha phản công kinh điển như trong một buổi đá tập của 7x,cướp được bóng của đối phương ngay lập tức bóng được đưa ngay lên cho tớ,chỉ trong nháy mắt khung thành đối phương bị vây chặt bởi 4 chiếc bóng áo xanh,gồm tớ đứng dưới cùng,Tropical bên phải,Blue bên trái còn thằng Long thì ở chính giữa.Trong một khoảnh khắc suy nghĩ,lẽ ra tớ có thể một mình đi qua hậu vệ cuối cùng của đối phương rùi lừa nốt cả thủ môn Bodielee(siêu gián điệp do 7x gài lại tại đội HL&Br) và finish một cách perfect nhưng với một tinh thần đồng đội cực cao và bản chất của một nhà kiến tạo thiên bẩm,tớ đã quyết định đưa một đường bóng rất đẹp cho Tropical ở phía trên và công việc của chú này là rất dễ dàng,chỉ việc gạt ngang cho Long trắng băng vào nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống,mình đã tiên liệu trước được việc này rùi mờ hé hé chúa thật
    Thành thật thương tiếc chia xẻ nỗi đau của Rut,thôi em à,để khi khác vậy,mày vô duyên với 7x mất rùi Ai có lòng thì mang đường sữa hỏi thăm nó một câu kẻo em nó tủi
    Cay mũi nhất là thằng Chính,trong khi anh em cày mửa mật trên sân để mang lại vinh quang cho 7xFC thì nó lại dung dăng,dung dẻ đi du hí với bồ nhí của nó tại một bãi biển vắng vẻ,trải đầy cát trắng,chỉ có nắng,gió,sóng và hai người hic hic ghen tỵ thế ko biết Anh em ơi,bao giờ nó về,đầy ải nó trên ghế dự bị cho biết thế nào cái mùi "ăn mảnh" nhỉ,hì hì
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    báo cáo các anh ! sau khi khám hôm nay em nhận đc tin em bị dãn dây chằng do sai khớp quá mạnh hic hic ! Có nghĩa là em tay phải ngừng vận động 1 tháng hu hu
  5. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    to **** : Chả mấy khi ko có ai đi xem bốc phét 1 tý cho nó hoành tráng, lại bóc mẽ ngay anh em,
    Như vậy là Rut sẽ quay trở lại thi đấu vào trận chung kết của giải từ giờ đến lúc đấy thì thay nhau về mà bắt nhá.
  6. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Nghe Coco nói tưởng tay của @rut cũng bị nhẹ thôi, ai dè. Chia buồn với chú nhé. Tay không vận động được nhưng chắc chân vẫn đi lại được phải không? Chủ nhật tới vẫn ra sân nhé. Nhớ mang găng đi, anh có lẽ sẽ thay vị trí của chú.
    ==================================================
    Rất xin lỗi mọi người vì đã không có mặt trong trận khai mạc. Lý do là rất lý do. Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của chúng ta. Thật tiếc là chúng ta đã không gặp HL&Br FC tại giải TTVN lần IV.
    Sự quan tâm của 7xHN với đội bóng 7xHNFC nghe có vẻ thờ ơ quá nhỉ? 7xHN Fans Club đâu rồi? Hy vọng sau khi kết thúc Phiên đấu giá ủng hộ CTXH 7xHN , 7xHNFC sẽ được sự quan tâm nhiều hơn của mọi người. Chúng tôi đang thi đấu dưới danh nghĩa 7xHN đấy các bạn ạ.
  7. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, đá toàn vào lúc bọn em bận ... chả biết đi cổ vũ thế nào ... chứ em cũng muốn lôi kéo cả Hội lang thang đi lắm ... nhưng CN này vướng vụ vịt cỏ Vân Đính rồi
    Các anh đá xong thì đến Vân Đình măm nhé, bọn em chờ ...
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Rùi,nhất định đá xong là phải đi đả vịt cỏ Vân Đình ngay Đời ngắn lắm,chả mấy tí,phải ăn chơi,đú đởn cho đã,mới thôi
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ực ực ! Vịt , ngan , chó ...ực ực ! KO biết có đi đc ko đây hu hu
  10. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    7x đã thua nhưng vẫn còn có cơ hội tự quyết định số phận của mình nếu thắng InteristaVN ở trận cuối.
    Chúc Sơn coco dẫn đăt các anh em 7x giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng để 7x chắc chân vào vòng sau.
    Xin cảm ơn các anh em 7X đã nhiệt tình thi đấu trong buổi sáng này.
    Xin có đôi lời hỏi thăm tới bác nào trong đội sáng nay bị một cú sút cực mạnh lúc đầu hiệp 1. Bác có làm sao không thế ?

Chia sẻ trang này