1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7XHN:7h sáng mai,CN 26-6 7x thi đấu với đội giảng viên khoa Hoá ĐHBK tại sân BK

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCK, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thảo nảo mấy hôm trước mình cứ hắt xì hơi ầm ầm, hoá ra là có một bọn nói đểu mình ở trong này.
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân nhà thằng @AlexVu nhá, anh mày nằm nhà 2 tháng trời đã đủ đau khổ lắm rồi, mày lại còn muốn anh phải nằm thêm 2 tháng nữa hả, thằng chân quẩy chân đòn gánh kia.
    Chú em 209 vẫn còn nhớ được mặt anh làm anh mừng quá, chứ bây giờ có nhiều người hay quên lắm em ạ. Ví như cô em [nicl]Coxuoc[/nick] ấy, hồi xưa cũng có Huy chương đồng môn chống gậy đánh cầu lông ở ParaSeagames, thế mà em ấy cũng chẳng nhớ, mình thì chân cẳng ngon lành thế này rồi, em ấy cũng chẳng nhớ. Thật chẳng biết đường nào mà lần.
    Dạo này thèm đá bóng thật, mấy hôm ra sân nhìn mọi người đá bóng ngứa chân quá , nhất là nhìn thấy chú Notbad, với chú Coldman đá thì mình càng ngứa thêm. Mấy tháng nữa xung phong đứng bắt gôn vậy, cứ thế đã, từ từ khoai sẽ nhừ, rồi lại có thằng đi nhặt bóng cho mình thôi.
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tối mai ông na?y đi bắt goal được chưa, he he. Ông ma? bắt thi? tôi đá tiê?n đạo, sút cho sướng. Cho bof nhưfng nga?y tôi bắt goal, ông sút tôi đi, he he.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Những trận thư hùng lâu lắm rồi không còn thấy nữa, những tràng pháo tay, tiếng reo hò của những nữ cổ động viên xinh đẹp bên lề sân cổ dường như đã quá xa xôi.
    Lâu lắm rồi không thấy những cầu thủ đầy kinh nghiệm trận mạc như T93, CoCo, Ba Hẻm trên sân vận động Quan Thánh tối thứ sáu. Cành Cây Khô âm thầm , miệt mài tổ chức trận đấu với sự giúp đỡ nhiệt tình, cái mà không hiếm khi cạn ở Ig hsit. Nhiều khi số người tham dự không đủ chia làm hai đội, nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Khi cái nhìn của họ đếm lướt trên những người khởi động trong sân và lia ra bên ngoài sân, nơi chỉ còn duy nhất một cô bé cổ động viên nhỏ nhắn của CCK đứng lạc lõng bơ vơ trong khoảng tranh tối tranh sáng của vầng đèn điện vàng và bóng cây si già. Thiếu người, hai đội hình cọc cạch , chắp vá, bên 5 bên 6 ra sân..
    Trong cuộc sống này, sự đi xuống của một phong trào là điều khó tránh khỏi, vả lại 7x đang là thế hệ mà xã hội đang đòi hỏi nhiều ở họ những cống hiến. Bản thân và gia đình cũng có những đòi hỏi nhất định ở họ. Những con người đang bước và dần bước vào tuổi tự lập.
    Nhưng niềm đam mê vẫn con cháy bỏng trên khuôn mặt và đôi chân của những trận đấu thiếu người tham dự, thiếu cổ động viên. Như ngọn đèn bị bỏ quên vẫn còn le lói sáng một cách ngoan cường và cần mẫn hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu
    Hôm nào trên con phố đầy những cửa hàng kính chớp bóng lộn, tôi nhìn thấy người đàn ông đang gần về tuổi cổ lai hy, gương mặt nhầu nhĩ, nhưng đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt vê những viên bột màu tạo nên những hình sắc sinh động, một bông hồng đỏ thắm đang hé nụ, một cô gái mảnh mai, tha thướt trong tà áo dài. Người thợ nặn tò he mải mê với công việc của mình, dường như bất chấp cả xã hội đang ồ ạt chạy theo những đồ pha lê, điện tử, đĩaCD, trò chơi trên màn hình vi tính, như quên cả không còn cảnh hàng đống trẻ tụ tập như năm nảo năm nào. Đôi mắt ông say sưa nhìn theo bàn tay đang múa với bột màu tạo nên một thú chơi tưởng chừng đã mai một theo thời gian.
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Ông nói phét thế mà không thấy ngượng mồm sao? Đừng có mà bịp bợm, tôi ra đấy mấy lần rồi
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    dạo này thiếu tiền đạo Phuongmap, các trận đấu kém sôi động hẳn và nhất là đội áo trắng chơi không khởi sắc.
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lão vừa đi du hi'' một chuyến về đấy, chắc tuần này đi đá bóng được rồi (nếu không bị quản thúc )
    Bài của Anh NCC hay quá nhung giá như nó dài hơn thì hay biết mấy
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thằng khốn Chính sau khi từ chức đã ẵm gọn tiền quỹ trốn đi với "cưng yêu" của nó,để lại bao khó khăn,vất vả cho anh em,ức chế thật
    Tình hình là như thế này: sau một thời gian dài bị khủng bố bằng vũ lực và bị đe doạ tới tính mạng,để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân cũng như của gia đình,tớ đã phải chấp nhận các đk của các tên Phù Chẩn,nguyên trùm khủng bố của phong trào 7x.org(còn có tên khác là Diễn đàn tự do cho 7xHN) và tên Cành Cây Khô,nguyên cựu trưởng ban ám sát,cánh tay trái đắc lực của gã PC,thế nên tớ xin đau đớn mà phải thừa nhận rằng,kể từ nay tớ sẽ chính thức bị ép buộc làm trưởng ban thể thao 7xHN,có nhiệm vụ thúc đẩy,níu kéo lại cái tinh thần "yêu thể thao,ưa thể dục" của dân tình 7x khi xưa hic hic.Mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn,tình thế cực kỳ nguy cấp,các giá trị về tinh thần và vật chất ko được đảm bảo nhưng ko còn con đường nào khác,tớ quyết tâm cùng anh em thoát khỏi ách thống trị của PC,vượt qua sự đàn áp của CCK,đưa nền thể thao của 7xHN tới một chân trời mới,tươi đẹp hơn,vững mạnh hơn...
    Vừa rùi là diễn văn nhậm chức của tớ,đề nghị bà con cho một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần.Rất mong các anh chị em nhiệt liệt hưởng ứng,ai có váy góp váy,ai có quần góp quần,ko váy ko quần thì cho xin giày tất cũng được
    Hiện tại quỹ của ban thể thao đang âm lòi,bị thủng lỗ chỗ.Lý do,nguyên nhân sau xa của nó thì chắc ai cũng rõ,tất cả là tại "cái thằng mờ ai cũng rõ là ai đấy" tức cái thằng cựu trưởng ban ám sát có cái tai tờ cực chối tai là "cái vẩy rắn vùi long địa,rắn vẫn chỉ là rắn",đấy nó đấy.Thế nên rất mong các nhà hảo tâm,những tấm lòng từ thiện,đặc biệt là các doanh nghiệp đang ăn nên,làm ra như Thiên Vương SJC cởi mở tấm lòng và hầu bao,góp chút công đức cho sự nghiệp phát triển của thể thao 7x.Xin được cám ơn trước ạ
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tin mới nhận,rất có thể vào hồi 19h thứ sáu tuần tới 7xFC sẽ có trận đấu giao hữu với một đội bạn,hiện tớ đang liên lạc,xin được thông báo cụ thể sau.
    Thằng Chính nhớ,có chịu về trả nốt mấy nghìn tiền quỹ cho anh ko thì bảo
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hu hu anh ơi, hôm nọ em đi cổ vũ bóng đá cho các anh, la hét rồi nhảy múa nhiều quá nên bị rơi mất cái vé xe ... hu hu ... vừa mất tiền lại còn bị cái lão trưởng ban TC lão ý cằn nhằn suốt ... ức quá đi mất.
    Các anh cứ bảo bọn em đi cổ vũ toàn buôn dưa lê ... híc ... buôn dưa lê mà rơi được vé xe à ????????????????? Người ta cổ vũ hăng hái thế còn gì
    Thứ 6 này lại đá giao hữu hả ... tranh thủ chưa phải đi học em sẽ cố gắng đi cổ vũ.
    À, vote * cho đội trưởng mới nhé ... **** cố lên ... **** ... **** ... **** .... chạy thôi ... có mùi rồi
  10. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà !
    Từ sau giải lần V và đặc biệt sau giải Inter mở rộng, tình hình sinh hoạt của 7XFC có vẻ trầm xuống quá, chắc tại chưa có chú tỷ phú người Nga nào để ý đến rót tiền vào. Tớ cũng đi công tác nên ko sinh hoạt cùng A E đc, hy vọng tứ 6 tuần này ko mưa, ngứa chân quá !!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này