1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7XHN:7h sáng mai,CN 26-6 7x thi đấu với đội giảng viên khoa Hoá ĐHBK tại sân BK

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCK, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. very_bad

    very_bad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, anh em xin lỗi, vì hôm qua đói quá mí lại thèm rượu nên về sớm, hôm qua đá lâu quá , những 2 tiếng liền, mà người thì đông. Quên chưa "làm nghĩa vụ" vì cứ nghĩ anh em thắng ngon.
    Có lẽ lần sau có thi đấu , đội trưởng lên chương trình cụ thể hơn, nói chung là rõ ràng thẳng thắn vị trí, tuyển thủ, đóng tiền sau trận đấu.v.v... đừng ngại. Đá thi đấu thì quy hoạch 10-12 cầu thủ trụ cột thôi, đã thi đấu là phải quyết thắng thế mới chuyên nghiệp. Còn lại anh em đá phong trào dưỡng lão vui khoẻ chứ ra sân đông quá, số lượng dự bị nhiều quá, làm mình đá trong sân cũng thấy tâm lý áy náy làm " ảnh hưởng tới phong độ " hi hi. Rồi thay ra thay vào thì ảnh hưởng tới thành tích của đội.
    Trân trọng những chiến binh 7X
    Dê có chuyện gì kể cho anh em nghe nào Hôm qua mấy chú đi nhậu có vụ hơi bị hay, Phu Chan sẽ kể
    Tớ ngại log on nick ( bị theo dõi lần online mà ) dùng luôn nick này anh em thông cảm.
    Hoà thượng thích đủ thứ.
    Được very_bad sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 11/09/2004
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rùi sân vân động QT mới lại thấy đông vui,náo nhiệt như vậy,những gương mặt kỳ cựu tưởng như đã giã từ 7x như Coco,Blue,Tropical...cũng đã tái xuất,những thành viên lão thành như NCC,Em,Basic...cũng bỏ chút thời gian đến góp vui,những khuôn mặt trẻ của 7xFC như TLCB,3wa,209...cũng có mặt đông đủ và dĩ nhiên là ko thể ko nhắc đến một cơ số các CĐV cuồng nhiệt,đặc biệt là các fan nữ trẻ trung,hấp dẫn như Linh tinh,Loveless,Teddybear...Trong một ko khí tràn ngập lễ hội,đk sân bãi và thời tiết cực kỳ lý tưởng,các cầu thủ đã vào sân với một tinh thần thi đấu vô cùng hưng phấn và thoải mái,những pha phô diễn kỹ thuật điêu luyện,những đường dốc bóng thần tốc,những cú xoài người cản phá quyết liệt...đã được cầu thủ hai bên trình diễn trong tiếng hò reo vang dậy của các CĐVBằng bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu,7xFC đã dẫn trước đối phưong với một tỷ số khá đậm,tuy nhiên đội bạn cũng đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao,một phần cũng do các cầu thủ chúng ta đã tuổi cao,sức yếu nên kết quả chung cuộc là 5-5,một tỷ số vô cùng hữu nghị và cũng rất đẹp cho một trận giao hữu
    Rất cám ơn mọi người đã tham dự và hy vọng rằng tinh thần thể thao 7x sẽ tiếp tục được giữ vững và duy trì như vậy.Tớ sẽ thăm dò ý kiến của anh em trong đội,nếu có thể tuần sau chúng ta sẽ lại tiếp tục có một trận giao hữu nữa,anh em nhớ để ý nhé.
    P/s: xin nói thêm một chút về cái vụ của thằng Dê.Do trận đấu hôm qua kéo dài từ 7h-9h nên một số thành viên đã ra về sớm nên ko biết được rằng anh Dê,cầu thủ có hình thể lý tưởng nhất của 7xFC,thần tượng của ko biết bao nhiêu chị em 7x(và cả 8x lẫn 9x nữa),biểu tượng của lối đá trâu chó và thể lực đã bị gục ngã trên sân bóng vì...CHUỘT RÚT Tuy thời gian có mặt trên sân của anh chỉ có hạn,còn thua kém khá nhiều người,thậm chí cường độ hoạt động của anh còn ko cao bằng một số thành viên trẻ như TLCB hay 3wa,theo như được biết thì phần lớn lúc có mặt trên sân anh tán gẫu với thủ môn của đội nhà là Alex Vu và trêu chọc các chị em phụ nữ đang ngồi buôn chuyện ở ngoài sân nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy đến với anh:Dê đã ngã quỵ ở trên sân vào hồi 8h45'',mặt mày bị vùi trong cát bụi,thân hình bị lấm lem bùn đất,anh bị buộc phải rời sân trong tư thế hai chân được nâng cao,còn phần trên cơ thể của anh bị kéo lôi xềnh sệch ra ngoài sân bóng.Đến giờ này thì tôi,****,tân trưởng ban Thể thao 7xHN,dù Dê có là bạn chí thiết nhưng tôi vẫn phải đau lòng thông báo anh Dê ko đủ năng lực để tham dự 7xFC,có lẽ đời này kiếp này anh chỉ có thể là cầu thủ dự bị hạng sang mà thôi.Đau đớn,thương tiếc báo tin.Ô hô,ai tai,thượng hưởng hic hic
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mama! Thế chú @De bị chuột rút chân nào thế! Nghe thấy có "02 chân dơ thẳng lên trời"...
    Xin lỗi anh em đội bóng! Hôm qua tớ bận học, không ra cổ vũ được. Thế nhưng lúc sau tớ vẫn được cổ vũ cho mấy trận đấu rất chi là KINH điển tại quán lẩu Vịt.
    Công nhận dân ta chiến kinh thật! Nhờ X31 nhờ!
    P/S: Lát tớ sang topic khác kể chuyện! Trả lại sự trong sạch cho đội bóng!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 này ko biết 7X có thể đá giao hữu với 84HN được ko ạ

    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 13/09/2004
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Hãi hùng thế này mà chả thấy các em gái xinh tươi hâm mộ anh de vào xót xa. Độ này sức khoẻ của De có vẻ không ổn nhỉ.
  6. kiss_me_pls

    kiss_me_pls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    De dạo này già rồi, phong đọ giảm sút nên khối lượng fan hâm mộ cũng thưa thớt hẳn, tội nghiệp ... xét cho cùng tuổi già không tha cho bất cứ ai [​IMG] ... thôi thì tặng anh De 1 bông hoa, mong anh sớm khoẻ [​IMG]
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ây ấy mọi người đừng có thất vọng khi nghe lời sàm tấu của thằng ****. Sự thực thì của vụ việc khác hẳn. Những do sự ghen tức nhân tài của tân trưởng ban thể thao mà nó bị xuyên tạc ra thế. Thực ra một phần bị chuột rút hôm vừa rồi là do đoạn một tiếng sau tôi phải thi đấu quá vất vả. Do hầu hết các cầu thủ tuyến trên của chúng ta xuống sức, không thể tranh chấp bóng mà chỉ có thể đứng nhận bóng, tấn công và bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên với 5 bàn ghi vào lưới đội bạn, trong đó có 2 bàn do Dê kiến thiết cũng là một kết quả khả quan. Nhưng do tuyến tiền vệ về cuối đặc biệt lơi lỏng cho đội bạn thoải mái tung hoành làm hang phòng ngự của ta chống đỡ điên cuồng. Trong đó có sự xả thân quyết liệt của Dê và các đồng đội khác. Do tận dụng sức bật một cách thái quá, hậu quả chuột rút xảy ra sau nhiều lần sử dụng cú bật người xoạc bóng. Dê đã phải dời sân khi trận đấu còn chưa đầy 5 phút nữa, tỉ số lúc đó vẫn là 5-2 nghiêng về phía 7xHN.
    .........................................
    Kết quả cuối cùng là 5-5....
    Những gì Tropical nói ở trên thực sự tôi không dám nhận. Và cũng không muốn đi sâu vào tính chất sử thi của trận đấu.
  8. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Được, nhiệt tình thế là tốt, thế CN này có đá đc ko?
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Như vậy 84HN đã chính thức mời anh em ta thi đấu giao hữu vào tối thứ sáu này,tớ xin thay mặt anh em 7x nhận lời,chú Rut về báo lại cho bên 84 đi nhé
    Tình hình là giải bóng đá TTVNOL lần sáu đang rục rịch chuẩn bị tổ chức,có lẽ sang tháng sau,tớ thấy mọi người đang kêu gọi ầm ỹ ở bên này http://www.ttvnol.com/f_329.ttvn Thế nên mong các anh em có mặt đầy đủ,tớ tính là ta cứ chia làm hai đội tuỳ theo tình hình,diễn biến trận đấu mà thay phiên nhau đá.Dần dần ta sẽ chọn ra một đội hình chuẩn,nếu muốn cọ xát thêm thì tớ sẽ chịu trách nhiệm kiếm quân xanh cho.Nếu ai có ý kiến gì thì cứ post lên cho tất cả tham khảo nhé
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    he he ! Đã nhận !
    Báo cáo với các anh luôn là : Sau khi thi đấu ko thành công với 7X ở vị trí thủ môn mà nói 1 cách chính xác là đã được đá cái quái gi đâu ! Như các anh đã biết em đã bị chấn thương ! Và hiên tại tay đã thành tật nên ko còn bắt gôn nữa hic hic

Chia sẻ trang này