1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao đee...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dark_hanzo, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thể thao đee...

    Ehèm, sau 1 tháng nằm vùng nghiên cứu địa hình địa vật tại Dalat hanzo tui nghịm thấy dân chúng Dalat nói chung rất hay tập thể thao buổi sáng, phổ biến là chạy bộ quanh bờ hồ... nhưng hông biết bộ phận box Lâm Đồng có dậy sớm thể thao hay là vẫn vùi chăn, kê cao ngủ kỹ...
    Sáng các ngày thường thì Hanzo tập thể dục ở đơn vị gùi, chỉ có thứ bảy và CN thì ra ngoài chạy bộ thui, so có ai mún chạy với Hanzo ko hỉ? Ngoài ra cho hỏi có ai bít chơi bóng rổ thì đi chơi cùng với Hanzo nào....


    Hanzo Hattori



    The stealth assassin
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    tui hổng bít chơi nhưng u có thể dạy tui chơi mà phải không?
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trên DL lập đội bóng đi, để khi nào tôi dẫn đội dưới này về chiến.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Chà chà !! TQD@ muốn gây chiến phải không nhở, muốn đá phải không??
    Ok thui, anh em ở LDC đâu, còn không biết ra mắt để cho TQD@ khỏi nói là anh em ở Đà Lạt mình không có tinh thần thể thao!!
    Tôi, HTAS@ đứng ra kêu gọi anh em ở LDC thành lập đội bóng , tên đội bóng tạm thời là những anh chàng Đà Lạt!!!
    Vậy được không nhỉ??
    HÃY THẮP ÁNH SÁNG TRONG HỒN TÔI KHI YÊU THƯƠNG ĐANG CHẤT ĐẦY VÌ TÌNH EM ĐỔI THAY!!
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    maybe@ tui cũng ghét ghê! Tui xin là thành viên đầu tiên của những chàng trai dalat ! Đá chỗ nào cũng được!Từ thủ môn tới tiền đạo........kể cả huấn luyện dziên! he he! Tui xí một chân nha!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, lập đội bóng àh, hay đó cho em một chân nha anh mập HTAS@, chỗ nào cũng được, từ tiền đạo tới ...ngoại đạo (trừ thủ môn). Nhớ nhá anh mập, he he he.
    A2A@ <--- cụ tiền đạo PTTH Bùi Thị Xuân nè, hờ hờ !!!

    Xin cho một nụ cười !!! >:D< :-* To Day, Tomorrow And Forever ...
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hix... mọi người đang nói chiện bóng đá hẻ!!
    Ui trùi ui! Bóng đá tui chỉ biết có làm thủ môn thui.
    Cơ mà tenquadep muốn chiến bóng rổ hay bóng đá vậy!

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  8. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cho Trum xí mê 1 chân : QUẢN LÍ CÁC CẦU THỦ nhen.
    Em mà quản lí là mấy anh đá lên chân lắm kìa, ai mà đá dở quá loại ngay, "những anh chàng Đà Lạt" sẽ là một đội tuyển toàn những chàng trai như là những cầu thủ Italia thôi

    Nói giỡn á !
  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    O la la cho tham gia dzới đi , Vga xí chân cổ động viên nha or là huấn luyện viên cho đội cổ động viên cũng đuọc .
    Đảm bảo nhìn vô đội cổ động viên ai cũng đá với 120% sức lực .

    I'm inlove !

  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ông thì cứ thích nói kháy người khác thôi! Bố tôi còn chẳng dám đụng vào mod của box bóng rổ nữa là... !
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này