1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi quietman76, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Thể thao Hà Nội

    Lật mấy trang trong vòng 120 ngày mà chưa thấy topic nào về thể thao. Với lại ko có mục lục nên ko rõ đã có topic nào chưa. Vì vậy, chia xẻ vài điều về thể thao Hà Nội.
    Mình là người thích chơi thể thao, gọi là dân thể thao thì không phải vì người ta chỉ dùng từ "dân" với các Prồ, còn mình là "dân văn phòng" chơi thể thao. Nhưng thấy thể thao Hà Nội còn khiêm tốn quá, chưa xứng tầm là Thủ đô.
    Về Bóng đá: Bóng đá phong trào ở Hà Nội khá phát triển, mỗi một mảnh sân đất nào còn chưa bê tông hoá cũng có thể là sân bóng đá, kể cả bê-tông thì cũng đá tuốt. Thế mà sao Bóng đá chuyên nghiệp lại chẳng còn những Thể công, CAHN mạnh mẽ như hồi nào. Có thể đời sống càng sung túc thì nhu cầu thể thao càng tăng, nhưng lại là thể thao để thể dục là chủ yếu. Ai cũng muốn làm bác sỹ, kỹ sư, doanh nghiệp nên chẳng có ai dám theo nghiệp đá bóng nữa rồi. Gần đây trong các chương trình về WC tại Đức sắp tới, chính người Đức cũng nói về Bóng đá Đức như vậy, thế hệ trẻ sung sướng không còn mặn mà với bóng đá chuyên nghiệp nữa. Trong khi đó Brasil luôn là cái nôi của các ngôi sao sân cỏ.
    Về tennis: Tennis HN dạo này phát triển ghê, nghe phong phanh đâu đó là HN cũng có tới mấy trăm sân (mỗi CLB thường có từ 2-3 sân). Tuy vậy, chất lượng vẫn chưa theo kịp SG. Công bằng mà nói, về tennis, HN đi sau SG khá lâu nên số lượng vẫn chưa kịp chuyển thành chất lượng. Bên cạnh đó, đầu tư cho thể thao vẫn còn hạn chế.
    Ngoài 2 môn trên, một số môn phong trào như cầu lông, bóng bàn hay đá cầu thì số lượng cũng ít dần, khó phát triển.
    Nhiều khi thấy chán thật. Ngay cả những giải đấu phong trào của các Công ty như công ty mình chẳng hạn, Cơ quan đầu não tại HN nhưng chẳng bao giờ dẫn đầu về thể thao cũng như các phong trào thi đua cả, nghĩ mà buồn.
    Oài, rảnh rỗi post bài xong, đọc lại thấy văn vẻ hơi bị...Stop vậy
  2. ndquang_iph

    ndquang_iph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bóng đá HN bây giờ xuống tầm quá. Nếu như La Liga có Real Madrid, Premier Ship có Arsenal, Chelsea hay Seria A có As Roma, SS Lazio,... tuy ko phải lúc nào cũng là bá chủ ở giải quốc nội nhưng luôn là những thế lực ko thể xem thường. Vậy mà thủ đô HN, những lực lượng lớn lao như CA HN, CLB Quân đội ngày nào giờ chỉ còn trong kí ức... Giờ đây LG HN ACB hay Hoà Phát chỉ là những đội bóng thường thường bậc trung. Còn Thể Công,.. thật buồn...
    Nhưng bù lại, HN lại là lá cờ đầu cả nước về: Wushu, bóng đá nữ...
    Và HN vẫn luôn là đầu tầu trong những kì đại hội thể dục thể thao QG.
    Được ndquang_iph sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 28/05/2006
  3. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    686
    Cờ thì cờ thật nhưng đầu chỉ là ảo thôi.
    Bạn không biết mấy bác thể thao HN có chiêu 1-3-5, 2-4-6 à!? ( HN nhận rèn quân giúp tỉnh khác, rèn xong thằng giỏi nhất, thứ 3,thứ 5 thì HN lấy còn mấy chú chỉ hạng 2,4,6 thì trả lại, khôn nhở)
  4. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước kinh tế vẫn khó khăn thì mỗi trận CAHN với Thể Công là mỗi dịp người hâm mộ HN nhộn nhịp theo trái bóng Bây giờ LG ACB và Thể Công đều mất chất hết roài, chán
  5. dra_snake

    dra_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin của một số bác trong nghề thể thao thì hàng năm ngân sách chi cho thể thao của TP.HCM bao giừo cũng cao hơn rất nhiều so với HN, mình ko nhớ chính xác số tuyệt đối nhưng nói chung là cỡ gần gấp đôi.
    Kể cả phong trào thể thao ở các đơn vị cũng vậy. Cty tôi năm nào hộii thao thì các đồng chí ở SG vẫn đều và mạnh nhất, đặc biệt là cầu lông và tennis.
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Một môn thể thao mà các bạn Hà nội bây giờ đã đánh mất:
    Đấy là thuyền - Hà nội có Hồ Tây vô cùng đẹp vậy mà những năm qua hoàn toàn vắng bóng những môn thể thao dưới nước. Còn nhớ nhà Thuiyền Hồ Tây, Bảy Mẫu trước kia ăm ắp thuyền, trai Hà nội ai cung một vaìo lần đưa bạn gái chèo thuyền lứt nhẹ trên mặt hồ Tây bảng lản sương vậy mà bây giời... Bì bà bì bọp với mấy cái thuyền đạp vịt, ăn uống xả rác xuông mặt hồ. Đâu rồi những chàng trai Hà nội phóng khoáng buổi chiều căng mình bên cánh buồm đỏ thắm lứat qua những chiếc thuyền chèo tay. Mình ngả căng trên mặt chiếc thuyền chạy cánh cào trong chiều Hồ Tây. Còn đâu bó hoa hồng được cắt ngay trên mảnh vườn ven hồ gài trên mạn thuyền.! Còn đau tiếng ghế thuyền chạy soàn soạt thuyền lao vun vút nhưng hai người trên thuyền đâu có thấy gì đâu! Họ chỉ thấy nhau yên lặng trong tiếng thuyền lứt nnhe trên mặt hồ trong ráng chiều đỏ thắm!
    Có ai còn muốn chơi những môn này?
    http://5nam.ttvnol.com/thethao/156734.ttvn?SearchTerms=thuy?n,bu?m#1345389
  7. ban_than_men_cua_toi

    ban_than_men_cua_toi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !
    Anh lại giống cụ Nguyễn Tuân để rồi vang bóng một thời nữa sao. Hãy nhìn vào thực tế, gặm nhấm kỉ niệm chỉ có buồn mãi mà thôi. Bây giờ ko thiếu những hình thức vui chơi thể thao mới, hãy chọn cho mình một thú vui phù hợp.
  8. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạh! Môn này nếu bạn chơi thif khi đi ra nước ngoài ai cung nể phục đấy không kém chơi golff và tenis đâu! Nếu chơi thuyền buồm thì còn hơn cả hai môn này đấy. Nhưng mức độ sang trong hay tạm gọi là Văn hoá của Hà nội nay xuống cấp lắm rồi ! Cung phai ôn cổ nghĩ mới thôi
  9. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, minh tưởng chèo thuyền ở HN và đua thuyền buồm là 2 môn khác nhau chứ. Nhưng nói chung đã chơi thể thao thì không nên phân biệt đó là môn sang hay nghèo. Chủ yếu chơi vì mình thấy thích, thấy đam mê thôi.
    Dạo này công nhận tại các hồ chủ yếu là "đạp vịt" thôi, ngoài ra có chèo thuyền thúng, hihi. Chèo thuyền thì lãng mạn hơn, là cơ hội để cho các chàng thể hiện hơn. Nhưng đạp vịt thì lại tiện hơn, dễ hơn, và tay thì "tự do" hơn . Vả lại, chèo thuyền ở các hồ thì đa số là các đôi hoặc các lớp học tổ chức đi chơi chứ không phải là chơi thể thao. Còn như các đội đua thuyền canoing hay gì gì đấy thì vẫn tập đấy chứ, đi Seagames và các giải khu vực suốt còn gì. Nhưng môn này khó phát triển phong trào được.
  10. ban_than_men_cua_toi

    ban_than_men_cua_toi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi các anh ơi !
    Tương lai gần Hà Nội ko được phép về sau tỉnh thành nào trong vấn đề tổng số huy chương đóng góp cho nước Việt Nam trong các giải đấu tầm cỡ khu vực và quốc tế.
    Còn các anh thích vận động thì ra công viên chạy, muốn người đẹp thì tập thể hình, muốn dẻo dai nhẫn nại thì học võ, thích toàn diện thì đi bơi. Nhiều kiểu lắm

Chia sẻ trang này