1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao nước Mỹ ( American sports & activities )

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 26/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bdcuteo

    bdcuteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Người Việt mê đánh cá? - (94)

    Có thể nói hầu hết những ai từng sống ở miền Nam Việt Nam trước 1975, football không phải là một môn thể thao xa lạ. Hầu như cuối tuần nào khi vặn đài truyền hình Mỹ (băng tần số 11) đều thấy các cầu thủ môn ''banh bầu dục'' húc nhau. Có người còn nói đùa là môn này lạ quá - và trông có vẻ tục tĩu - vì ''có một thằng chuyên môn đứng đằng sau? sờ đít thằng đằng trước''. Lạ hơn nữa là cứ chừng mươi, mười lăm giây đồng hồ lại thấy ngưng, cầu thủ hai bên đè nhau trên sân cỏ và sau đó cả đám cầu thủ chụm đầu vào bàn tính với nhau. Bàn tính gì thì không ai biết, nhưng năm mười giây sau đó lại thấy chụm đầu... bàn tiếp, và lại thấy cảnh ''thằng đứng đằng sau sờ đít thằng đằng trước''. Rồi cảnh cả đám đè chồng lên nhau lại xảy ra. Quen thuộc thì quả là có quen thuộc, nhưng hiểu ''luật chơi'' thì hầu như chẳng mấy ai hiểu. Mặc dù binh sĩ Hoa Kỳ lúc đó đồn trú ở miền Nam có lúc lên đến cả trăm ngàn người, nhưng chắc cũng chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện hỏi mấy ông bạn đồng minh xem môn này chơi như thế nào, tại sao trông không hấp dẫn như môn ''túc cầu'' mà cuối tuần nào cũng thấy chiếu trên T.V. Riêng những người có dịp học thêm tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ thì may mắn được Ông Thày hay Bà Cô nói cho biết môn ''banh bầu dục'' tiếng Mỹ gọi là football, còn ''football'' mà học trò trung học ở Việt Nam vẫn thường hiểu - có nghĩa là đá banh - thì tiếng Mỹ lại gọi là ''soccer''. Càng học càng thấy lạ, vì rõ ràng xem môn banh bầu dục Mỹ thấy cầu thủ cầm banh chạy, hoặc dùng tay ''chọi'' banh cho đồng đội, chẳng hề thấy thằng nào dùng chân đá cả mà lại gọi là...''foot'' ball. Đúng là một môn thể thao... lạ lùng, từ lối chơi cho đến tên gọi. Đến năm 1975 khi cùng đoàn người vượt biên sang Hoa Kỳ xin tỵ nạn, hầu như không mấy ai trong chúng ta ''dám'' nghĩ sẽ có ngày môn thể thao lạ lùng đó sẽ trở thành ''một phần đời sống'' của tập thể người tỵ nạn Việt Nam. Hồi mới chân ướt chân ráo sang đây chỉ ước mơ làm sao xem được một trận banh ''bóng tròn'' cho ra hồn, những ngày đầu gặp nhau vẫn thường hay nhắc đến Rạng, Đực 2, Vinh, Ngôn, Cù Sinh, Cù Hè, v.v..., hay sang hơn tí nữa thì nói đến Pelé hoặc Platini. Cũng không ai trong chúng ta ''dám nghĩ'' sẽ có ngày vào sở làm với khuôn mặt buồn hiu vì hôm trước ''hội nhà'' thua đau thua đớn. (Hội nhà đây có nghĩa là hội football ở thành phố mình cư ngụ, hội banh của trường đại học mình đã từng có thời mài đũng quần, hoặc là hội mà mình ủng hộ). Và có lẽ cũng không ai ''dám nghĩ'' là có ngày, ''không xem đá banh được nữa vì chậm chạp quá, tỷ số chẳng bao nhiêu, không hào hứng gì cả.'' Tất cả bây giờ đã được dành cho football, cho môn ''banh cà na'' rất quen thuộc của tập thể người Mỹ gốc Việt. Football và người Việt tỵ nạn Môn football đến với người Việt tỵ nạn từ lúc nào? Một câu hỏi mà có cả chục câu trả lời. Theo ông Lê Thiệp, một thương gia nguyên là ký giả kỳ cựu của vùng thủ đô Washington D.C. thì người Việt biết đến môn thể thao ''hấp dẫn'' này chỉ vì mang trong người dòng máu ''nhập gia tùy tục'', thấy người ta sao, mình vậy cho vui vẻ cả làng. Ông Lê Thiệp kể lại là sau khi được tàu Nhật vớt, được chính phủ Hoa Kỳ cho sang Mỹ tỵ nạn, ông mê ngay hội New England Patriots vì ''được bảo trợ lãnh về sống ở tiểu bang Connecticut.'' Hóa ra ông này ngoài tinh thần ''nhập gia tùy tục'' còn có cả tinh thần ... địa phương: nếu được bảo lãnh về tiểu bang Texas, chắc ông sẽ mê hội Cowboys. Nhưng có lẽ đúng nhất, người Việt mê football chỉ vì tính hiếu kỳ. Thấy gia đình người bảo trợ nói chuyện football, thấy bạn bè trong sở bàn chuyện football, đi học ESL cũng nghe thấy nói về football, đương nhiên phải tìm hiểu xem môn thể thao này là... ''cái quái'' gì mà ai cũng nói đến. Ông Đào Trường Phúc, chủ bút tuần báo Phố Nhỏ kể lại là sang định cư ở nước Mỹ ''chậm hơn người ta mất mấy năm'' về đúng ngay thành phố San Jose, ''lúc nào cũng nghe anh em nói về thằng Săng Phăng hay thằng Rê Đờ''. Nghe riết, ''phải tìm hiểu xem hai thằng này là ai mà anh em lại nhắc nhở đến nhiều như vậy.'' Tìm hiểu vừa xong thì mới biết ''mình mê hai thằng đó từ lúc nào không hay''. Chữ ''mê'' mà ông Phúc nói không hẳn đã sai, vì trong suốt 6 tháng trời liên tiếp từ mùa thu cho đến gần cuối mùa đông, đi đâu cũng nghe nói về football, đi đâu cũng nghe ''bàn'' về football. Nghe riết, xem riết rồi ''ghiền'' lúc nào không hay. Với những người ''biết'' xem ''football'', đây quả là một môn thể thao hấp dẫn. Tinh thần đồng đội ''cực kỳ'' cao, mỗi cầu thủ có thể ví như ''một chiến sĩ can trường'' ở tuyến đầu đối địch, có một vai trò riêng và phải chiến đấu ''tận tình''. Tận tình không thôi vẫn chưa đủ, còn phải ''nhịp nhàng'' nữa mới mong đem lại chiến thắng. Anh quarterback giỏi, nhưng wide receiver chụp dở thì ''thua là cái chắc''. Dàn ''line'' ngon lành nhưng linebackers chậm như rùa thì chỉ có nước... đi ăn mày! Cũng giống như tất cả các môn thể thao khác, bộ môn banh cà na còn hấp dẫn những người Việt mê thể thao vì mọi người đều được quyền... tự do phát biểu, tự do ''bàn'' miễn phí. Mỗi sáng Chủ Nhật gặp nhau uống ly cà phê, ăn tô phở và tha hồ ''bàn'' xem hôm nay ''thằng'' nào thắng, ''thằng'' nào thua và đôi khi cãi nhau ầm ĩ cả lên. Đến ngày thứ Hai lại gặp nhau... bàn tiếp, sau đó tạm nghỉ một vài hôm, chờ đến cuối tuần... bàn thêm. Điểm đặc biệt nhất là những ông ''thày bàn'' Việt Nam giỏi không tả xiết, thuộc vanh vách tên cầu thủ, tên huấn luyện viên, và từng đấu pháp một, không kém gì các ông bà ''thày bàn'' Hoa Kỳ làm việc cho đài truyền hình, truyền thanh hay các ông nhà báo Mỹ chánh gốc, và đặc biệt hơn nữa là các ông ''thày bàn'' Việt Nam có tất cả các câu trả lời cho những ai thắc mắc về môn football. Thí dụ: tuần rồi tại sao Tampa Bay không thắng, sao dàn defense của N.Y Giants tệ quá vậy, Jeff Garcia năm ngoái và năm nay khác nhau thế nào, liệu Rob Johnson có cơ hội trở lại sân hay không, năm rồi Đạt Nguyễn bị thương, nhưng trước đó tài nghệ ra sao v.v..., cứ câu hỏi nào đặt ra là quý ông ''thày bàn'' Việt Nam có ngay câu trả lời. Đừng quên: câu trả lời nào cũng có lý, có ''cơ sở'' đàng hoàng, không đến nỗi tệ. (Không chỉ bàn về cầu thủ, mà đôi khi ''thày bàn'' Việt Nam còn đi quá xa, bàn đến lối điều hành của các hội banh. Ngay chính người viết bài này đã được nghe một anh bạn miền Tây tâm sự qua điện thoại: ''thằng chủ hội Oakland ngu như con bò, để Jon Gruden về Tampa Bay, còn thằng chủ hội Redskins thì cũng ngu như bò, mướn toàn huấn luyện viên dở ẹt mà đòi chiếm Super Bowl''). Banh cà na: Hào hứng và khổ đau Cũng giống như tất cả các môn thể thao khác, banh cà na đem lại những giây phút hào hứng cho nhiều người thì cũng là môn thể thao đã, đang và sẽ còn ''gây khổ đau'' cho nhiều người. Lý do: đánh cá. Những bài báo viết về cá độ thể thao được đăng tải trên mặt báo ở Hoa Kỳ cho biết ngay từ những năm đầu thế kỷ thứ 20, khi các hội banh cà na đại học ra sân tranh tài, chuyện đánh cá đã xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau: thoạt đầu thì gói thuốc, cao hơn nữa thì chai rượu, bữa nhậu, và dần dần đến... tiền tươi. Vì thế khi Las Vegas thật sự trở thành trung tâm cờ bạc của thế giới, cá độ football nhanh chóng trở thành một trong những môn ăn khách nhất. Nếu Las Vegas kiếm được tiền nhờ những người đánh cá football thì ngay tức khắc cũng có người nghĩ ngay đến chuyện tổ chức đánh cá football ''tại chỗ'', bảo đảm ''chung đủ'' chẳng khác gì mấy sòng ở thành phố cờ bạc. Các đường dây đánh cá này (gọi là bookie) còn làm ăn rộng rãi hơn bằng cách thuê người làm sub-bookies, hình thức tương tự như ở Việt Nam có ''chủ đề'' và ''tay con ghi đề'' ở mọi địa phương. ''Chỗ nào có người xem football, chỗ đó có người ghi đề'', theo lời anh Tài, một sub-bookie được dân chơi ''biết tiếng'' ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Anh Tài cho hay có rất nhiều đường dây ghi đề, ''chủ'' Mỹ có, ''chủ'' người Hoa cũng có. Anh thẳng thắn nói không biết được những đường dây này có nối kết với nhau hay không, vì anh chỉ biết ''ông chủ'' của anh thôi, còn ai là ''chủ'' của ''ông chủ'' thì anh chưa hề nghe nói tới và cũng chẳng được gặp bao giờ. Hỏi về đường dây mà anh đang làm sub-bookie, anh nói ''nghe đâu kéo dài từ North Carolina đến tận New York, và hình như lên tới mãi Boston.'' Tất cả những người ''ghi'' với anh đều là người Việt hoặc người Hoa. Anh Tài cho biết mỗi tuần trung bình ''tôi ghi khoảng năm, bảy ngàn đồng'', có khi lên tới ''cả chục ngàn'' tùy theo trận lớn nhỏ, và ''tùy theo người đánh có kết hội nào hay không.'' Anh cũng không biết đường dây anh làm có bao nhiêu sub-bookies, chỉ biết là luật chơi rất dễ: bắt 100, trúng ăn đủ 100, nếu thua phải chung 110 (người thua phải trả thêm 10% tiền cò, còn được dân chơi trong làng gọi là ''tiền ngu''). Điều kiện cũng dễ dãi: các trận football thường diễn ra vào ngày Chủ Nhật, trễ nhất là đến thứ Tư thì người thua phải nộp tiền và người trúng sẽ được chung tiền.'' Theo anh sub-bookie này thì không phải cứ có tiền là có thể đánh cá, vì người ''ghi đề'' chỉ ghi cho những người quen hoặc được ''giới thiệu'', tức phần nào ''phải có đảm bảo'' để tránh lôi thôi. Anh nói trong suốt gần 10 năm trời, ''tôi chưa chạy ai một đồng nào và cũng chưa bị ai chạy đồng nào hết'', chứng tỏ ''muốn làm ăn phải có uy tín với nhau''. Hầu hết những người đánh cá football đều nói họ đánh cá ''cho vui'' hoặc ''để xem trận banh cho thêm hào hứng'' chứ không ai nghĩ đến chuyện làm giầu cả. Quy luật của dân đánh football là ''đừng có nóng máy'', phải biết ''đánh chừng mực, mua vui thôi chứ không bao giờ tình chuyện ăn thua đủ''. Dù vậy số người không may táng gia bại sản nghe nói cũng không phải là ít. Báo chí thể thao Hoa Kỳ dự đoán mỗi năm số tiền đánh cá football ''lậu'' (tức không đánh qua đường dây của Las Vegas) lên đến 2 tỷ dollars. Đây là một số tiền khổng lồ và không rõ trong đó có bao nhiêu phần trăm là của những người Việt Nam cá độ football. Gần đây có cả những ''đường dây'' nói tiếng Việt chuyên cho đề, bàn đề và đánh đề football, chứng tỏ đây là một kỹ nghệ đang có mòi phát triển dài dài... Nguyễn Văn Khanh - VM
  2. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Dallas cowboys của Dat Nguyen thua bét nhè ngay tại Dallas, Atlanta Falcon không có Michale Vick (7) bị chấn thương mà Dallas chẳng làm được gì, Dat Nguyen suýt intercept một quả nhưng mà một chú Cowboys đã phạm lối trước đó...
    Tuần tới monday night football Dallas @ New York hê lúc bắt đầu trainning camp, thằng Shockey của New York kêu Bill Parcel là thằng homo :D trận này chắc nóc gãy chân mất :P
    College football: mới bắt đầu được 2 tuần, nhưng xem chừng OU mạnh vãi. Miami cũng lởm tuần rồi suýt thua Florida, Ohio cũng thế, đương kim vô địch nhưng mà phọt phẹt lắm vì những thằng giỏi nó lên NFL hết rồi. Tớ vẫn thích UT Longhorn nhất :) nhưng mà năm nào cũng bị OU sooner cạo lông
    MLB: cuộc đua nước rút dành xuất play off, năm nay ở cả Nation league với cả American League trình độ các đội cạnh tranh xuất Wild cat rất gần nhau nên hứa hẹn nhiều điều thú vị. Mặc dù vậy bây giờ mùa football bắt đầu nên baseball phải đợi đến October, lúc play off mới hay. Ở CA có 3 đội thì 2 đội có thể make play off là SF Giant và OK A''s. Tớ thích A''s hơn, vì đội rẻ tiền nhưng oánh hay, còn Giant thì có Bonds hit home run như điên. Nếu SF với OK gặp nhau ở World Series nhỉ? :D
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?
  3. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Dallas cowboys của Dat Nguyen thua bét nhè ngay tại Dallas, Atlanta Falcon không có Michale Vick (7) bị chấn thương mà Dallas chẳng làm được gì, Dat Nguyen suýt intercept một quả nhưng mà một chú Cowboys đã phạm lối trước đó...
    Tuần tới monday night football Dallas @ New York hê lúc bắt đầu trainning camp, thằng Shockey của New York kêu Bill Parcel là thằng homo :D trận này chắc nóc gãy chân mất :P
    College football: mới bắt đầu được 2 tuần, nhưng xem chừng OU mạnh vãi. Miami cũng lởm tuần rồi suýt thua Florida, Ohio cũng thế, đương kim vô địch nhưng mà phọt phẹt lắm vì những thằng giỏi nó lên NFL hết rồi. Tớ vẫn thích UT Longhorn nhất :) nhưng mà năm nào cũng bị OU sooner cạo lông
    MLB: cuộc đua nước rút dành xuất play off, năm nay ở cả Nation league với cả American League trình độ các đội cạnh tranh xuất Wild cat rất gần nhau nên hứa hẹn nhiều điều thú vị. Mặc dù vậy bây giờ mùa football bắt đầu nên baseball phải đợi đến October, lúc play off mới hay. Ở CA có 3 đội thì 2 đội có thể make play off là SF Giant và OK A''s. Tớ thích A''s hơn, vì đội rẻ tiền nhưng oánh hay, còn Giant thì có Bonds hit home run như điên. Nếu SF với OK gặp nhau ở World Series nhỉ? :D
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?
  4. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    À hôm trước xem trên ESPN world series of Poker có một lão người Việt cựu vô địch mấy năm trước, năm nay vào sau phết
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?
  5. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    À hôm trước xem trên ESPN world series of Poker có một lão người Việt cựu vô địch mấy năm trước, năm nay vào sau phết
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?
  6. giang_sooner

    giang_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ xem College Football thôi. OU năm nay đúng là rất mạnh nhưng chỉ được offense thôi, defence bèo lắm. Em thấy năm nay Iowa mới kinh đấy, thằng quarterback của nó sát thủ lắm. UT thì......không biết sừng mới đã mọc kịp ra chưa nhỉ
    Face to face...and a thousand miles apart...
  7. giang_sooner

    giang_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ xem College Football thôi. OU năm nay đúng là rất mạnh nhưng chỉ được offense thôi, defence bèo lắm. Em thấy năm nay Iowa mới kinh đấy, thằng quarterback của nó sát thủ lắm. UT thì......không biết sừng mới đã mọc kịp ra chưa nhỉ
    Face to face...and a thousand miles apart...
  8. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    đâu mà OU mạnh về defense với special team còn offense cũng bình thường thôi. Iowa thì năm ngoái có thằng quaterback giỏi cầm bóng chạy quanh sân thì năm nay đi mất rồi. Ai xem trận OU vớ Alabama tuần trước không, quả OU lừa punt rồi để thằng punter ném bóng cho một thằng khác, buồn cuồi phết. Hôm chủ nhật trận St Louis Ram .vs NY Giant cũng thế, nhưng cuối cùng Ram vẫn thua vì Kurt Wanner đánh kém thế, bị đốn ngã liên tục fumble mất mấy quả :)
    P/S một chút ở CA còn có L.A Dogger chơi baseball nữa :)
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?
  9. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    đâu mà OU mạnh về defense với special team còn offense cũng bình thường thôi. Iowa thì năm ngoái có thằng quaterback giỏi cầm bóng chạy quanh sân thì năm nay đi mất rồi. Ai xem trận OU vớ Alabama tuần trước không, quả OU lừa punt rồi để thằng punter ném bóng cho một thằng khác, buồn cuồi phết. Hôm chủ nhật trận St Louis Ram .vs NY Giant cũng thế, nhưng cuối cùng Ram vẫn thua vì Kurt Wanner đánh kém thế, bị đốn ngã liên tục fumble mất mấy quả :)
    P/S một chút ở CA còn có L.A Dogger chơi baseball nữa :)
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?
  10. PIMP

    PIMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dat Nguyen này ngày trước chơi cho bọn Aggies có phải không nhỉ ??

Chia sẻ trang này