1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao và các hoạt động TDTT Hải Dương.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em éo hiểu sao các bác lại bi quan đến thể thao tỉnh nhà thế.
    Hd là 1 trong 10 tỉnh đứng đầu cả nước về phát triển thể thao đấy các bác ạh..
    Để em kể vài thành tích đáng chú ý của tt Hd cho các bác nhé..
    Chị Nguyễn thị Thiết mới đoạt huy chương vàng ở môn cử tạ(giải quốc gia, mà em nghe nói chị cũng đã đoạt HCV châu á rồi thì phải), em ko nhớ chị nâng được 200 kg ở nội dung nào, người đoạt HCB chỉ nâng được 130 kg.... thế mới biết chị Thiết nhà ta khoẻ thật! Bác nào muốn xem chị khoẻ thế nào thì xin mời...em thì ko dám, nhường các bác...
    Bóng chuyền HD đã lên hạng, năm sau sẽ thi đấu ở giải các đội mạnh toàn quốc.( hạng cao nhất )
    Bắn súng cũng là một thế mạnh của thể thao HD, tuy ko phải là đối thủ của Hà nội hay Hải phòng , quân đội. Nhưng vài HCV trong giải vô đich bắn súng quốc gia ko phải là cái đích xa vời cho bắn sung HD.
    Bóng bàn ko còn là thế mạnh của HD, các bác có thể yên tâm bởi các cốp nhà ta đã tuyên bố: Bóng bàn là "đặc sản" của HD.
    Cốp nhà ta tuyên bố thế bởi rất tin vào thế hệ trẻ HD. trong giải vô địch bóng bàn trẻ toàn quốc gần đây, HD đã nhất toàn đoàn với 2 HCV.... 2 HC này đều của các em nữ.
    Còn nữa là môn gì nhỉ!!! àh nó là: pencat silat, đua thuyền...(đã có HCV quốc gia...) hình như là Hd cũng bắt đầu phát triển một số môn như: .... thôi em chỉ nhớ được thế ... đừng bi quan các bác nhá.
    Em ko có dẫn chứng cho mấy môn kể trên, thông cảm nhé, sợt mãi mà chảng thấy tí thông tin về mấy môn đó. Tuy vậy em đảm bảo, nó là tin chính xác!
    Note: em ko thấy bác nào tường thuật về lễ kỉ niệm 200 năm khởi lập HD ... bác nào ở HD trong dịp đó thì kể cho anh em xa quê bọn em biết nhé, đỡ nhớ...
  2. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hê hê cái sân này bây giờ dành cho mấy em bóng chuyền và truờng trung cấp thể thao Hd....ko còn chỗ cho trâu nũa đâu.
  3. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hê hê cái sân này bây giờ dành cho mấy em bóng chuyền và truờng trung cấp thể thao Hd....ko còn chỗ cho trâu nũa đâu.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cậu quá bi quan rồi đó. Cho tôi hỏi bạn một câu nho nhỏ nhé: Thế ở giải vừa rồi sao lại có mấy tay gold của Viêt Nam thi đấu. Mà kỹ thuật không thua kém mấy chú Tây lắm. Vậy thì thiết nghĩ, quê ta đã có sân thì tại sao lại không dùng nó. Không phải đầu tư cái sân rồi để đó cho mấy thằng tây đâu bạn, ta phục vụ ta nó sẽ hay nhiều.
    Vậy nhé, mong rằng sẽ tích cực hơn trong phong trào thể thao quê nhà.
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cậu quá bi quan rồi đó. Cho tôi hỏi bạn một câu nho nhỏ nhé: Thế ở giải vừa rồi sao lại có mấy tay gold của Viêt Nam thi đấu. Mà kỹ thuật không thua kém mấy chú Tây lắm. Vậy thì thiết nghĩ, quê ta đã có sân thì tại sao lại không dùng nó. Không phải đầu tư cái sân rồi để đó cho mấy thằng tây đâu bạn, ta phục vụ ta nó sẽ hay nhiều.
    Vậy nhé, mong rằng sẽ tích cực hơn trong phong trào thể thao quê nhà.
  6. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chào cụ! Mấy hôm này mới dòm vào đây, nên không biết cụ hỏi em. Vầng, cứ cho là em bi quan đi. Nhưng em cũng hỏi lại cụ phát, cụ chú ý những chỗ em bôi đậm nhé!
    - Mà kỹ thuật không thua kém mấy chú Tây lắm: Xin hỏi cụ, cụ có đi xem trực tiếp không mà cụ dám nói là kỹ thuật ta không thua kém Tây lắm? Ờ, mà cứ cho là cụ đi xem đi, nhưng cụ có biết mấy thằng Tây đó là những thằng nào không? Nó là vận động viên chuyên nghiệp, hay chỉ là những thằng thương gia vớ vỉn ham vui. Chỗ này cụ phải để ý kỹ, đừng có tưởng thằng nào tham dự cũng là vận động viên chuyên nghiệp cả. Mấy thằng chuyên nghiệp cỡ Tiger Wood hoặc trở xuống một tí, thử hỏi nó có biết cái giải Gold Hải Dương mở rộng nó là cái giải nào không? Ngay cả hỏi VN nằm ở vị trí nào, chắc dek gì nó đã biết? Các cụ tự hào sớm quá đấy!
    - Quê ta đã có sân thì tại sao lại không dùng nó? Cụ lại nhầm lẫn nghiêm trọng nữa rồi. Đấy, cụ thử vào trong xem nó có cho cụ chơi không, nếu có thì cụ hãy phát biểu nhá! Cụ đừng tưởng nó làm sân chơi trên đất nhà mình là mình có quyền chơi lúc nào cũng được. Dek có đâu!
    - ta phục vụ ta nó sẽ hay nhiều. Vâng, nếu được như thế thì hay quá còn gì? Nhưng mà cụ lạc quan quá! Mà lạc quan quá thành ra lạc quan tếu đấy cụ ạ!
    Vài lời cùng cụ, mong cụ nhìn rộng hơn, xa hơn, và nghĩ kỹ hơn trước khi phát ngôn một điều gì đó. Yêu quê hương và tự hào dân tộc thì ai cũng có, em cũng vậy thôi cụ ạ. Nhưng đôi lúc cũng cần biết mình là ai, và đang ở đâu. Thế nhé!
    Kính cụ!!!
  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chào cụ! Mấy hôm này mới dòm vào đây, nên không biết cụ hỏi em. Vầng, cứ cho là em bi quan đi. Nhưng em cũng hỏi lại cụ phát, cụ chú ý những chỗ em bôi đậm nhé!
    - Mà kỹ thuật không thua kém mấy chú Tây lắm: Xin hỏi cụ, cụ có đi xem trực tiếp không mà cụ dám nói là kỹ thuật ta không thua kém Tây lắm? Ờ, mà cứ cho là cụ đi xem đi, nhưng cụ có biết mấy thằng Tây đó là những thằng nào không? Nó là vận động viên chuyên nghiệp, hay chỉ là những thằng thương gia vớ vỉn ham vui. Chỗ này cụ phải để ý kỹ, đừng có tưởng thằng nào tham dự cũng là vận động viên chuyên nghiệp cả. Mấy thằng chuyên nghiệp cỡ Tiger Wood hoặc trở xuống một tí, thử hỏi nó có biết cái giải Gold Hải Dương mở rộng nó là cái giải nào không? Ngay cả hỏi VN nằm ở vị trí nào, chắc dek gì nó đã biết? Các cụ tự hào sớm quá đấy!
    - Quê ta đã có sân thì tại sao lại không dùng nó? Cụ lại nhầm lẫn nghiêm trọng nữa rồi. Đấy, cụ thử vào trong xem nó có cho cụ chơi không, nếu có thì cụ hãy phát biểu nhá! Cụ đừng tưởng nó làm sân chơi trên đất nhà mình là mình có quyền chơi lúc nào cũng được. Dek có đâu!
    - ta phục vụ ta nó sẽ hay nhiều. Vâng, nếu được như thế thì hay quá còn gì? Nhưng mà cụ lạc quan quá! Mà lạc quan quá thành ra lạc quan tếu đấy cụ ạ!
    Vài lời cùng cụ, mong cụ nhìn rộng hơn, xa hơn, và nghĩ kỹ hơn trước khi phát ngôn một điều gì đó. Yêu quê hương và tự hào dân tộc thì ai cũng có, em cũng vậy thôi cụ ạ. Nhưng đôi lúc cũng cần biết mình là ai, và đang ở đâu. Thế nhé!
    Kính cụ!!!
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chú nói vậy thì bi quá!!!! bi quá!!!!!!!!!
    Nếu có khoảng vài trăm thằng như cậu thì thể thao HD có lẽ chỉ chui vào đồng ruộng phục vụ pà pon thôi. Và như vậy thì có lẽ nhà nước lấy đi đất khai thác nông nghiệp để hoang rùi.
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chú nói vậy thì bi quá!!!! bi quá!!!!!!!!!
    Nếu có khoảng vài trăm thằng như cậu thì thể thao HD có lẽ chỉ chui vào đồng ruộng phục vụ pà pon thôi. Và như vậy thì có lẽ nhà nước lấy đi đất khai thác nông nghiệp để hoang rùi.
  10. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật cụ đừng có buồn nhá! Cụ đúng là tiêu biểu cho cách nói chuyện đầy cảm nhận chủ quan, tức là chỉ biết nói theo ý mình, mà chẳng có chứng minh lập luận gì cả. Cụ chỉ biết nói cho sướng miệng. Thời buổi thông tin hiện đại như thế này, muốn tìm thông tin để làm cơ sở cho lập luận của mình thì có gì khó đâu mà cụ cứ hô khẩu hiệu suông một cách cụt lủn thế này thì chán lắm!
    Cái giải Gold Quốc tế Carlsberg Master Việt Nam năm 2004 này, thực ra được quảng cáo khá rầm rộ, vậy mà trong những lần trước tranh luận với em, cụ chẳng đưa ra được con số nào thuyết phục, mặc dù tìm cái này rất dễ. Suy ra cụ cũng chỉ là "nghe hơi nồi chõ" rồi phán linh tinh. Để em tìm giúp cụ nhé:
    Đây, cụ vào đây: http://www2.24h.com.vn/index.php/121
    Thấy chưa, nếu mấy hôm trước cụ mà "nói có sách, mách có chứng" thì có phải là em tịt ngòi từ lâu rồi không?
    Nhân tiện cũng nói thêm, vì sao em bi quan về thể thao Hải Dương, bởi muốn vực dậy, phải cần tới cả một hệ thống cấp trên cơ, chứ dek phải nhờ mấy thằng rỗi hơi như em và cụ đang tán phét trên này.
    Mà xem các đồng chí cấp cao của Hải Dương ta quan tâm đến thể thao tỉnh nhà như thế nào?
    Ngay như cái trang web "www.haiduong.gov.vn", được gọi là chính thức của tỉnh nhà, các thông tin thể thao rất nghèo nàn và cập nhật một cách chậm chạp. Cái giải Gold quốc tế được tổ chức lớn thế, vậy mà chỉ được đưa lên 1 bản tin cho có lệ. Mà lẽ ra, các đồng chí ấy phải thấy đây là một dịp khá tốt để quảng bá hình ảnh Hải Dương, vậy mà...
    Muốn thể thao tỉnh nhà phát triển, ngoài chủ trương của cấp trên, cần phải có một hệ thống sâu sát xuống tận cơ sở nữa. Cái này thì HD hầu như không có. Trong danh sách các VĐV nổi tiếng của tình nhà, thì hầu như các anh chị này phát triển nhờ khả năng và quá trình rèn luyện của chính mình, chứ không phải do đường lối chiến lược đào tạo của Sở TDTT tỉnh nhà.
    Hãy nhìn bóng đá Nghệ An, họ có một mạng lưới rộng khắp xuống đến tận những vùng sâu, vùng xa, vì thế cho nên bây giờ họ là nguồn cung cấp cầu thủ lớn nhất của nước ta, những cái tên Văn Quyến, Như Thuật, Công Vinh... nếu không được phát hiện từ những mạng lưới đó, thì có lẽ bây giờ chỉ là những anh trai làng, chiều chiều vác cày ra đồng...
    Hoặc như những VĐV thể dục dụng cụ của Hà Nội. Được gửi sang Trung Quốc từ khi mới 5-6 tuổi, sau vài năm khổ luyện trở về, họ đã làm mưa làm gió ở khu vực ĐNA, dù mới chỉ mười mấy tuổi!
    Vài ví dụ cho cụ thấy, muốn thể thao tỉnh nhà phát triển phải thay đổi cơ chế ngay từ bên trên, phải có cái nhìn xa hơn, rộng hơn... chứ không phải đào tạo theo kiểu ăn xổi. Mà cái đó thì HD ta chưa có, (như em đã chứng minh ở trên!) và bây giờ, những thằng rỗi hơi như em, và cụ vẫn cứ nên bi quan thôi. Và nếu có quan tâm, thì cũng chỉ là ở mức độ tán phét với nhau thôi, chứ làm dek gì được hả cụ?
    Vài dòng trao đổi cùng cụ để giết thời gian. Bây giờ lại phải đi kiếm xiền rồi. Kính cụ!!!

Chia sẻ trang này