1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÌ BOX VĂN HỌC TỰ ĐÁNH GIÁ 100 TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA BOX NHÉ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ruoitrau, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    THẾ THÌ BOX VĂN HỌC TỰ ĐÁNH GIÁ 100 TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA BOX NHÉ

    Tôi thấy có vẻ không đồng tình lắm với cách đánh giá của Phương Tây về 100 tác phẩm hay nhất, nên tôi xin đề xuất ý kiến là box văn học chúng ta hãy thử xếp hạng 100 tác phẩm văn học của box để cho mọi người còn biết thông tin.
    Tôi đề cử một số truyên sau:
    Ruồi trâu-Etelle Lilian Voynich
    Những tấm lòng cao cả-De Amicis
    Số phận một con người-Mikhain Solokhop
    Một người chân chính-Borit Polevoi
    Quo Va dis-Hesenskevic
    Những người khốn khổ-Victor Huygo
    Quy luật của muôn đời-Dumbatzer
    Tình yêu cuộc sống-Jack London
    Còn lại mong các bác cho biết thêm
    thanks

    [red]
    letaon
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ đố chú Ruồi trâu nêu đủ tên 100 tác phẩm đấy.
    Tớ thì chịu.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Chuyện nhỏ như con thỏ không có cỏ mà ăn, tôi đã kể 8 rồi nhé thiếu 92, bắt đầu này
    Văn học trong ngoài nước nhé
    Chiến tranh và hoà bình-Lev Tonstoi
    Những con đường đau khổ-Alechxendre Tonstoi
    Tiếng gọi vĩnh cửu-không nhớ tác giả
    Sông Đông êm đềm-Mikhain solokhop
    Lựa chọn-Borit Polevoi
    Lao động và biển cả-Victor Huygo
    Không gia đình-Herto Malo
    Những cuộc phiêu lưu của Roman Canbri-cùng tác giả
    Những cuộc phiêu lưu của Hấc phin-mack twên
    Những cuộc phiêu lưu của Tom xoay ơ- cùng tác giả
    Ba người lính ngự lâm-Alecxendre Duyma
    Hai mươi năm sau-Alecxendre Duyma
    Bá tước Monte Crixto-Alecxendre Duyma
    Trà hoa nữ-Alecxendre Duyma con
    Hãy để ngày ấy lụi tàn-Giêrơn Godơn
    Trên sa mạc và trong rừng thẳm-Hesenskevic
    Những cuộc phiêu lưu của Tômếch-Hesenskevic
    Túp lều bác Tôm-không nhớ tác giả
    Love Story-không nhớ tác giả
    Martin Eden-Jack London
    Văn phòng ám sát-Jack London
    Hoàng tử nhỏ-Antoane de saint exuypéri
    Hai vạn dặm dưới biển-jules verne
    Cuộc thám hiểm vào lòng đất-jules verne
    80 ngày vòng quanh thế giới-jules verne
    Tính cách nga-nhiều tác giả
    Người Xô viết chúng tôi-nhiều tác giả
    Tập truyện về Sherlock Homels-sir Conale Doyle
    Truyện sông đông-nhiều tác giả
    Đêm trắng-Dottoiepxki
    Họ đã chiến đấu vì tổ quốc-Mikhain Solokhop
    Những người thích đùa-Azit nêxin
    Con cái chung ta giỏi thật-Azit nêxin
    Tình yêu cuồng nhiệt-Azit nêxin
    Vua bóng đá-Azit nêxin
    Số đỏ-Vũ Trọng Phụng
    Kỹ nghệ lấy tây-Vũ Trọng Phụng
    Cơm thầy cơm cô-Vũ Trọng Phụng
    Làm đĩ-Vũ Trọng Phụng
    Cạm bẫy người-Vũ Trọng Phụng
    Vỡ đê-Vũ Trọng Phụng
    Đống rác cũ-Nguyên Công Hoan
    Người Bình Xuyên-Như Mai(không chắc lắm)
    Cảnh sắc và Hương vị đất nước-Nguyên Tuân
    Vang bóng một thời-Nguyên Tuân
    Mười Ngày-không nhớ tác giả
    Rômêo&Julliet-Sêchpia
    Giấc mộng đêm hè-Sêchpia
    Người lái buôn thành Venise-Sêchpia
    Lão hà tiện-Molière
    Dưới những vì sao-Anphonse Dode
    Đôi giày bảy dặm-không nhớ tác giả
    Viên mỡ bò-không nhớ tác giả
    Công viên kỷ jura-không nhớ tác giả
    Tạm dừng nhé tôi phải đi ngủ bên này đã là 10h30 đêm về đến nhà cũng mất cả tiếng dừng ở con số 54 hi hi
    [red]
    letaon
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Danh sách của bác có cả truyện ngắn, tiểu thuyết và cả tập truyện nữa thì tôi thấy lạ lắm. Có vẻ "kể lấy được" quá bác ơi.
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác Username làm gì mà cạnh khoé thế?
    Em chỉ thấy là bác Ruồi Trâu liệt kê rất ... trâu. Ý em nói là bác ấy rất bạo lực trong việc liệt kê này.
    Mà phải công nhận là bác Ruồi Trâu đọc cũng trâu quá nhỉ. Đáng ngại thật. Mong bác bắn tiếp 46 phát còn lại cho dân tình sợ luôn.

    Tequila Sunrise
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hế hế, bác ruoitrau kể giống như kiểu hồi bé em ngồi chép tên bài hát ấy nhể. Sao bác không kể luôn Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Cô giáo Thảo với Chú Kim nữa... khịa khịa

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  7. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    ơ mà Jurassic Park là của Michael Crichton thì phải.

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  8. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái danh sách 100 tác phẩm này còn tệ hơn danh sách trước rất nhiều ;-)
    Trước tiên nói đến các tác giả Xô viết :
    Dumbatzer ( Quy luật của muôn đời ) thì thực sự tôi cho rằng có thể cho là xứng đáng. Truyện của ông có tính khái quát rất cao, đủ sức vuợt qua mọi rào cản của văn hoá, của thể chế chính trị . Nhưng Pôlêvôi thì chỉ là nhà văn của một chế độ thôi. Các nhân vật của Pôlêvôi chỉ là những công cụ thể hiện cho lòng nhiệt tình và sự tin tưởng sục sôi của tác giả. Đây cũng là điểm chung của rất nhiều tác phẩm của Xô viết ( không phải là nhwợc điểm )"Lựa chọn" là của Bônđarep chứ không phải Pôlêvôi. Tác phẩm này cũng được,nhưng nếu phải chọn một tác phẩm của ông tôi sẽ chọn một tác phẩm xứng đáng hơn nhiều : "Trò chơi".
    Còn tập "Truyện Sông Đông", hi hi, tôi không rõ bạn đọc kĩ chưa mà bầu nó vào. Đúng là nó xứng đáng, đơn giản vì nó gắn với tên của một tác giả duy nhất ( chứ không phải nhiều tác giả ) - Sôlôkhốp. Đương nhiên trong đó có cả "Sô phận con người". Cũng xin nhấn mạnh là "Số phận con người" chứ không phải là "Số phận một con người". Nếu gọi như thế thì tác phẩm giảm giá trị nhiều lắm
    Tính cách Nga là tập truyện ngắn của nhiều tác giả, nếu xếp vàothì quả thật buồn cười. Nhưng mà truyện "Tính cách Nga" của Alêcxây Tônxtôi thì xứng đáng đấy. "Con đường đau khổ" chứ không phải "Những .." bạn ạ, chỉ có một con đưòng duy nhất mà thôi .
    Rồi, chuyển sang các ông khác
    Nếu lấy Doxtoiepxki sao không lấy "Anh em nhà Karmazop", hay "Tội ác và trừng phạt", "Lũ người quỷ ám", "Bút kí dưới hầm". Đêm trắng cũng hay nhwung không tiêu biểu.
    "Viên mỡ bò" của Guy de Maupassant, hay nhưng mà cũng không phải là đặc trưng của ông, chưa kể bản dịch đuối từ cái tên trở đi. Dịch giả Dương Tường có ý kiến là nên dịch thành "Cô béo" hay đại loại thế.
    "Đôi hài bảy dặm" là của Marcel Ayme thì xứng đáng, nhưng Love Story của Eric Segal bất quá chỉ làm nên một câu chuyện tình đáng nhớ mà thôi
    Trên sa mạc và trong rừng thẳm là của Henrich Sienxkievich bạn ạ chứ không phải Hesenkivich như bạn viết nhầm, còn Tô mếch .. là của Stanilavxki chứkhông phải của tác giả trên.
    Truyện của Jules Verne thì tôi không có ý kiến, tuỳ đánh giá từng người thôi,nhưng nếu muốn kể đến các nhà văn viễn tưởng thì có lẽ còn thiếu Well
    Công viên kỉ Jura chỉ hoàn toàn là một best-seller giả tưởng và không có giá trị văn học
    Ruồi trâu, tính chiến đấu cao, nhưng mà nói thật tôi không đánh giá cao lắm về mặt vănchương ,mặc dù rất thích.
    Hi hi, sơ sơ thế thôi mà mệt quá.
    Ít nhất danh sách bác VNHL chép hộ anh em còn thấy có cả james Joyce, kafka, chứ danh sách này thì hoàn toàn vắn bóng .
    Mí cả không phải tôi sính ngoại đâu, VHVN tôi cũng mê lắm,nhưng mà xếp Làm đĩ của VTP chẳng hạn cạnh các ông khác tôi cứ thấy thế nào ý :-)

    V@
    [/size=4
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Pagoda có vẻ thích Dumbatzer với Quy luật của muôn đời quá nhỉ? Em thấy bác nhắc đến và ca tụng trong mấy topic khác nhau rồi.
    Quy luật của muôn đời tất nhiên là đáng đọc lắm. Nhưng em thắc mắc không biết Dumbatzer còn có cuốn nào giá trị và được dịch sang tiếng Việt không? Đại từ điển Pagoda làm ơn chỉ dẫn dùm anh em cái nhỉ.

    Tequila Sunrise
  10. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Hì hì tôi đưa ra chỉ có tính chất đề cử thôi các bác chỉ chích ghê quá , với cả bác VNHL có ý nói là tôi thử kể xem có được 100 tác phẩm văn học không thì tôi cũng thử cái trí nhớ của mình một cái, Thực ra ý định của tôi là muốn các thành viên trong Box văn học đưa ra một danh sách các tác phẩm văn học cứ tạm gọi là kinh điển đi để mọi người có thêm hiểu biết thế thôi. Nhăn bác pagoda Tôi nhớ là tác giả của Trên sa mạc và trong rừng thẳm cùng với Tômếch là 1 đấy hờ mà thế thì bác sửa hộ luôn tác giả của Quo va dis nữa tôi cũng viết nhầm rồi, nhưng tôi nhớ là ba tác phẩm nay cùng một người, thế nhé
    [red]
    letaon

Chia sẻ trang này