1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÌ BOX VĂN HỌC TỰ ĐÁNH GIÁ 100 TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA BOX NHÉ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ruoitrau, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Xời, cái bác Ruồi Trâu này!
    Bác mà nghe ông VNHL khích đểu thì chẳng mấy chốc mà thân tàn ma dại.

    Tequila Sunrise
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi đang nghe vo ve đâu đấy???
    tiếng ruồi hay tiếng trâu?

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    To Tequila
    Dumbatzer còn có một số tác phẩm nữa rất hay được dịch ra tiếng Việt là: "Những ngọn cờ trắng", "Tôi , bà tôi và Kôlia", "Tôi nhìn thấy mặt trời". Tác phẩm cuối đẹp lắm

    V@
    [/size=4
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    To Ruoitrau
    Quo Vadis thì đúng là của Henrich Sienskievich.
    Còn "Tômếch.." thì đúng là không phải của ông đâu.
    Trên sa mạc và trong rừng thẳm - tiểu thuyết cho thiếu nhi duy nhất của Sienskievich . OK
    Có cái chung là các truyện này đều do Nguyễn Hữu Dũng dịch thôi :-)

    V@
    [/size=4
  5. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thêm tí nữa là tác phẩm của Anphongxơ Đô-đê là "Những vì sao" _L'etoiles chứ không phải là "Dưới những vì sao":-)
    Đấy không phải là chỉ trích , mà là mỗi người thêm vào một tí ,. bổ sung cho nhau cho xôm trò thôi mà hihi

    V@
    [/size=4
  6. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hờ li?-t kª thÕ th?- cã g?- bæ bÐo ®©u. sao b¸c kh«ng kÓ tõng truy?-n ra cã b?-nh lu?<n ®µng hoµng chø.
    ña mµ ë ®©y h?-nh nh­ kh«ng cã ai biÕt S.Mougham tiÕc th?<t.
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    vàng thau lẫn lộn!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ nói thật mà Tequila bảo là khích đểu à.
    Lôi thôi, là tớ đổi title từ "Lãng từ chung tình" thành "Lãng tử háo tình" đấy nhé
    Hay bác Pagoda đọc rộng, biết nhiều thử cho một cái list 100 tác phẩm hay nhất theo ý bác xem nào.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  9. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy ạ. Cháu phục bác Pagoda lắm ạ. Bác ấy cứ như cuốn từ điển sống ấy ! Bác cho cháu vái một vái nhá !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  10. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này