1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Ugly Truth (2009) - Chuyên gia tình yêu từ 2/10

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 25/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    á , mua thế nào hả chị Gwen, bao $ nữa ạ ... hỏi nghiêm túc nhớ :))
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Bên Pháp bán nè, gì chứ Pháp chắc thiên đường *** shop. Giá thì ko nhớ chính xác vì ko có catalogue ở đây và cũng chưa thấy có nhu cầu phải xài đồ nhân tạo , dưng chắc loại đơn giản lòng vòng 2, 3 chục euro, loại phức tạp trăm euro cũng có. Nếu có nhu cầu thì vài hôm nữa mình về Pháp PM mình mình lôi catalogue ra xem giá chính xác cho : ).
    Mà mình giả lời hoàn toàn nghiêm túc đấy : ).
    Hơ, sao bài post lại mất tiêu nhỉ.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 08/10/2009
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hêh, thx Gwenny nhớ ... cái này để làm quà cưới thì siêu hay :))

    [​IMG][​IMG]
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng hông biết nữa...
    Bao giờ mình chén nhau
    [​IMG] http://www.facebook.com/hin.online [​IMG]
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    câu này chính xác với cái slogan của bạn Hin
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Ôi anh Poly nói sai rồi, Hinny nói đúng đấy, cái nì bên nì nếu để tặng thì điển hình là tặng cho cô dâu để xài trong dịp tiệc chia tay đời độc thân (kiểu kiểu bachelor party). Còn sau đám cưới thì cô dâu nên xài đồ thật cho đỡ lãng phí nguồn nhân lực .
    Nhưng thường tặng cho tiệc bạn gái đó thì tặng loại khác, The Thing is embedded outside not inside the slip .
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Ôi anh Poly nói sai rồi, Hinny nói đúng đấy, cái nì bên nì nếu để tặng thì điển hình là tặng cho cô dâu để xài trong dịp tiệc chia tay đời độc thân (kiểu kiểu bachelor party). Còn sau đám cưới thì cô dâu nên xài đồ thật cho đỡ lãng phí nguồn nhân lực
    Nhưng thường tặng cho tiệc bạn gái đó thì tặng loại khác, The Thing is embedded outside not inside the slip .
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    ôi
    lại biết thêm mtột chút
    xin lỗi bạn Hin
    thank bạn gen83
    hmôm trước cũng cám ơn lời chúc mừng của em
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Haha, anh Lỳ hông phải xin lỗi em đâu ạ... vì đúng là em định tặng với bỉ ý thật :)) chứ hông phải với hảo ý như chị Gwenny nói đỡ ở trên đâu
    @ Gwenny: cái đồ này có tên TA là gì ý chị nhỉ, em đang tính search google để nghiền ngẫm

    [​IMG][​IMG]
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng hông biết nữa...
    Bao giờ mình chén nhau
    [​IMG] http://www.facebook.com/hin.online [​IMG]
  9. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Bthuờng ngó qua ko ấn tượng với những phim thế này, dưng mờ đọc poly xong thấy dính đến mấy chữ "bậy", với "bựa", lại còn mắc mớ với giới tính nữa thì bỏ sao đặng.
    Chưa kể lại có em Heigl - đam mê thời dậy thì - góp mặt nữa... Nhìn em là ko sao quên đc hình ảnh cô con gái điêu toa láo lếu mà xinh như mộng trong My father, the hero. Mới đó đã 15 năm, nay em đã 30 tròn, dõ dàng ko hề bớt xinh mà độ hot càng tăng vùn vụt (@poly "lồ lộ chực bung ra khỏi mấy cái áo chật ninh nhích thịt tươi" ), hic hic lại đa cảm dồi...

Chia sẻ trang này