1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Wall " Bức Tường" Ngày Cuối Cùng!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cậu này về sớm thế
    Đau hết cả cổ họng, ướt hết cả áo quần, người cứ gọi là tê tái
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hãy ra đi trong vinh quang.....
  3. trunghero

    trunghero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bức Tường tan rã vì lý do tài chính để lo cho gia đình,yếu tố công nhận về nghề nghiệp.11 năm cố gắng và nỗ lực nhưng chưa từng được 1 công nhận gì về sự nghiệp cả.Chưa từng nhận 1 giải nào của giới chuyên môn.Dành thời gian cho âm nhạc nhưng sự nghiệp chưa đạt tới đâu vì vậy họ quyết định tan rã để dành thời gian cho sự nghiệp riếng phù hợp với từng thành viên.
    "Bức Tường vẫn ghi nhận sự cổ vũ của khán giả là nguồn động viên lớn cho chúng tôi có thể vượt lên trên những gian khó. Những cái được của sự cống hiến đó là đem đến 1 dòng nhạc gần với công chúng, nhưng lại chỉ đem lại những "thất thu" cho chúng tôi, tiền bạc không, giải thưởng không, Rock fans thì yếu thế, giới chuyên môn thì thờ ơ, nên chúng tôi cũng chẳng biết sẽ phấn đấu tiếp vì điều gì nữa."-Trần Lập"
    Khoái nghe nhất bài Nam Châm
  4. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    âm nhạc là niềm đam mê.phấn đấu vì nghệ thuật,phấn đấu vì sự phát triển của Rock VN.kiếm tiền thì đi buôn bán kinh doanh,kiếm giải thưởng thì đi thi đấu thể thao...,theo nghiệp rock làm jì.chưa chi đã đòi hỏi nọ kia.mà làm MC thích hơn vocal chứ nhỉ
  5. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ như cậu..đam mê thì cũng phải có sức, có lực mới đam mê được.
    trẻ thì có thể thế nhưng khi có tuổi roài còn bao nhiêu thứ phải lo toan, không thể uống nước lọc rồi hát rock được
  6. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ô ! thế nào gọi là sống như để chết ngày mai ?
  7. qpt

    qpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đây là show đầu tiên tui đi xem, lại là show cuối cùng của The Wall, tui ko nghe rock nhưng hôm đó nhạc bé quá
  8. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Nhạc bé vì nói tổ chức ở ngoài trời
  9. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    cậu đang thắc mắc chính cái điều mà cậu đang sống đấy thôi, cậu đã nói đấy thôi, người chơi guyta bass nhỉ?
  10. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ô ! Cậu nào ý nhể ? Sao biết tớ tủi nhục cùng đàn thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này