1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Wall Live Show tại A1-Giảng Võ !!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi rosebut_86, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    The Wall Live Show tại A1-Giảng Võ !!

    Hi các bạn!

    Live Show đầu tiên của ban nhạc Bức Tường sẽ được tổ chức vào tối thứ 6, ngày 08 tháng 11 năm nay tại Giảng Võ. Đây là một chương trình Live Show có quy mô đầu tư rất lớn cả về mặt nghệ thuật lẫn tổ chức và là Live Show đầu tiên của một ban nhạc Rock tại Việt Nam (cũng là của một ban nhạc đầu tiên tại Việt Nam), do đó các bước chuẩn bị sẽ rất chu đáo và mang tính chuyên nghiệp.

    Hãy chờ và sẽ có những phút giây đẹp nhất - đó sẽ là một dấu ấn của ban nhạc và cũng là của tất cả chúng ta.



    Liên hệ mua vé :
    (30000đồng/vé )
    1. Công ty Nhị Hà - 19 Nguyễn Gia Thiều

    2. Công ty Sắc Màu hà nội - 236 Hàng Bông (Bạn đi hết phố Hàng Bông, đi qua Cửa Nam - số 236 Hàng Bông nằm ở phía bên đối diện với sàn nhảy Kinh Đô - Metal cũ)

    3. Cưả hàng ảnh KODAK - 198 Tây Sơn

    4. Cưả hàng ảnh KODAK Đại Việt - Số 2 Bạch Mai

    5. Cửa hàng ảnh KODAK - 36 Tôn Đức Thắng

    6. Cửa hàng ảnh - 33 Hàng Khay

    Liên hệ mua vé tập thể theo số đt: 0913223657

    Hoặc theo mail : keo_sua@yahoo.com
    or : o4.8572863 (_gặp Thắm )


    Rất mong được sự ủng hộ của các bạn yêu âm nhạc đặc biệt là những fan Rock VN _Thanks_





    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    he he mua nhiều thì chỉ 15--> 20vé !
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thắm ơi ! Em có thể giúp anh 2 vé không ??? Lâu lắm rồi anh mới thấy cái nick " Rosebut_86" này đấy nha. Thế mà em bảo đã bỏ nó rùi.....?????????
    Có gì thì gửi tin nhắn cho anh nha.

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  4. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hát chán bỏ xừ !
    VQL______VHH
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    cái ông này chưa gì đã ... !!! chậc chậc ! đúng là đang hay thì ... !!!
    tôi - anti MU đấy ! nhìn ghét ko chịu đc ! đúng là béo ! he he , nhưgn mà lâu lắm rùi ko gặp, dạo này trông ông thế nào nhỉ ???
    VOULOIR, C'EST POUVOIR
    POKET tient beaucoup à vous...
  6. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Anti - The Wall!
    [cyan]
    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ...is the art of killing...
    ...No matter what...
    ...you use it....
    ...or titles...
    ...you set on it....
    ....that's the only truth...!
    [cyan]
  7. neuphaixanhau

    neuphaixanhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    The Wall----------->Củ chuối
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mấy thằng trẻ con hát hò cái nỗi gì chứ!
    We are the Wall, we are the children hehe
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi
  9. Who_cares???_new

    Who_cares???_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, MrQueen bạn thân với cái tường mà lại nỡ xúc phạm các anh ý thế???
    The Wall == cái tường
    Who Cares???
  10. Crystal_Dragon_new

    Crystal_Dragon_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Để kể lại một cách "hoành tráng" chắc có lẽ đợi các cao thủ. Tôi chỉ xin điểm một số chi tiết ngộ ngộ:
    - Vé chợ đen 160.000 một cặp. Nhiều nhân không có cơ hội, ai bảo nước đến chân mới nhảy! Hào hứng quá! Các Fan đứng chật cửa, mặt mũi rực sáng, hừng hực khí thế. "Chạy đi làm cái bánh mỳ tí còn có sức mà hét", 1 girl hào hứng. Mình cũng học lỏm theo...
    - Đợi chờ mãi mà chưa thấy các anh đâu, cả A1 (hội trường) tự đếm: 10, 9, 8, 7... đến zero thì tự thưởng những tràng fáo tay và tiếng hét, tiếng huýt ing ỏi. Mọi người đều hiểu... chuẩn bị điên lên rồi(!) Một lúc sau, khi nhận "hiệu lệnh" xịn, cả A1 làm lại lần nữa, to hơn, miệng rộng hơn, những nắm đấm vung mạnh trong không gian, những bàn tay xoè rộng vẫy vùng cùng tiếng hét, tiếng huýt, đe`n chớp, đe`n laze "chéo chéo", tiếng nhạc vang lên, xoáy sâu vào những cái tai đang căng ra, xoáy mạnh... "The Wall, The Wall, The Wall", tiếng hô vang đanh tưởng như những đợt sóng cứ cuộn trào mãi... Kia rồi, các anh hiện ra... "Oa oa oa, bùm bùm, Á á á!" Ai nghĩ rằng mình có thế mạnh nào thì... gân sức mà thể hiện "thế mạnh" đó! Mình cũng cố hét thật to...
    ...
    - "Chúng ta sẽ cùng hát một bài rất wen thuộc, nhưng trước hết fải "luyện giọng" trước đã" Anh Lập hào hứng. Nhiều đứa xì xào: "Bông hồng thuỷ tinh" rồi!". Anh Lập:"AAAA", Hội trường A1 đáp lễ: "AAAA" (Tất nhiên anh Lập thua là cái chắc!), AL: "Á Á Á", "Ú Ú Ú"... mối khi anh dứt lời là cả A1 lại nối tiếp, càng "luyện" càng hào hứng. Chết thật, sao giọng mình hay thế! Và rồi:xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi, cả hội trường 1 lần nữa như nổ tung... Mọi người say sưa, lúc lắc, tay nắm chặt tay, ca hát vang lừng... (Thằng tinhphieulang được một em xinh như mộng nắm tay, sướng sướng nhảy như bị điện giật, bảo đổi chỗ không đổi! Ghét! Gừ gừ!)...
    - Lần lượt, các bé Yếu không chịu được nhiệt, được mùi mồ hôi, độ nén "giò" nên xỉu xỉu lảo đảo từ đám đông bước ra, có em fải có người dìu mới lê bước được, tóc tai rũ rượi, mặt tái mét... Khổ thân các em! (Chậc! Nghe nói có em vừa tỉnh lại là lao vào "giật" tiếp, máu hơn trước! Girl Rock thật quá thật, quá đáng yêu, quá vô giá, quá quá quá...
    - Không phải cả A1 đều là Fan Rock! Nhiều chú đứng trơ mắt ếch lên nhìn, trầm ngâm "thẩm âm"! Thi thoảng nghển cổ nhìn lão ca sĩ santa tóc xù, chắc mới gặp lần đầu! Có chú sơ vin áo trắng đứng... bịt tai, nhăn mặt! Khổ! Cơ mà cũng muốn có tí để về loè em út! Ghét cái thái độ, giận cái kiểu cách!
    - Đủ mọi điệu nhảy được thể hiện, thôi thì disco cũng được, "trống đồng" cũng được, miễn sao thoả cơn fê. Mấy bố cậy có tóc dài, giật tung cả cần cổ. Một em gái nhắm nghiền mắt tay quơ quơ trong không gian, uốn éo uốn éo, thường thì thấy ghê ghê, nhưng lúc này khi mọi ngưòi đang trong chảo lửa The Wall, không thế mới là ghê! Kia kìa, một em gái "in black" quẫy như cá rô vượt cạn, quay thành vòng tròn, miệng thét vang kêu gào mọi người hưởng ứng (Em này có cái dây lưng màu trắng trông rất dễ thương! Hì hì!). Mấy chú mướt mát mồ hôi, tay "oánh" đa`n (tưởng tượng!), nhoay nhoáy nhoay nhoáy, chẳng kém các anh là mấy. Oành oành oành, sướng thật, sướng đến đau cả lòng mề tim gan...
    ...
    Fê quá, tự hào quá... The Wall thật tuyệt... Lòng đã mong mỏi 1 liveshow lần 2, lần 3...

    BIG_BUG
    Dragon

Chia sẻ trang này