1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Warlord - Nên tìm xem các bác nhé....

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngothoituva, 21/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè 2008 mới hãi hùng chứ
  2. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Cuối phim tàn nhẫn vãi ...
  3. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    em thấy phim này dở tệ
    nội dung bt, hành động bt
    đuợc mỗi cảnh quay hoành tráng
    chú Lý Liên Kiệt đong vai này càng về sau càng mất cảm tình
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Quả là dấu ấn....
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Phim cũng được mà, chỉ có Lý Liên Kiệt càng xem càng tàn bạo ... Cuối phim thì ác quá! Đánh tàn phế cả sư đệ
    Mà phim này từ năm ngoái cơ mà nhỉ ? Sao mùa hè năm nay mới chiếu mà mình lại đc xem rồi
  6. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Phim này release vào tháng 12/2007
    Đến bây giờ VN mới chiếu, nhưng đĩa DVD thì đã có từ trước rồi.
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Vietkiz
    Lại thêm 1 bộ phim nữa với sự xuất hiện của Lý Liên Kiệt hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn: Thống Lĩnh - The Warlords
    Phim đang căng ngoài Mega, nghe có vẻ hay lắm đây.
    Warlords được xây dựng dựa theo một sự kiện có thật thời nhà Thanh. Lý Liên Kiệt vào vai tướng quân Ma, một người luôn khát khao quyền lực, luôn nung nấu ý định lật đổ vương triều nhà Thanh đang mục nát. Lưu Đức Hoa vào vai kẻ phản loạn Cao Er Hu. Anh cứu Lian (Từ Tịnh Lôi) khỏi lầu xanh rồi cưới cô làm vợ. Tuy nhiên, trái tim của Lian lại chỉ thuộc về tướng quân Ma. Chính kẻ phản loạn và người phụ nữ kia đã giúp tướng quân Ma đạt mục tiêu nhưng cũng chính họ đã đưa anh tới cái chết.
    Bác nào ngại ra rạp thì vô đây lấy về xem nhé (Comment cho vui)
    http://blog.360.yahoo.com/blog-iaXv9sw8aeifGVRBwHtof2Ug8w--?cq=1&p=449
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    e xem xong film nay`,thấy ngay 1 điều:"anh hùng nào thì cũng sẽ chết vì đàn bà,nhiều thằng chết vì cứ tưởng mình giỏi nhưng thực chất lại rất ngu
  9. rongdencn

    rongdencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Caí chết của Bàng Thanh Vân không đơn giản chỉ là chết vì ngườI đẹp, do thủ đoạn của bọn quan lạI triều đình, hay bất kì một ai khác!
    Hắn chết điều trước tiên chỉ vì ?okhông hiểu lẽ đờI?.
    Cái ngu ấy của hắn dẫn hắn đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, đoạn sau khi hắn ra âm mưa sát hạI nhị đệ của mình, hắn dù ăn năn vẫn nghĩ rằng mình đang sống cho lý tưởng.
    Nhưng rồI phát hiện ra cả đờI hắn sống trên tấm băng mỏng vớI nguy hiểm luôn rình rập. Ngay từ đầu film thì thấy hắn coi cái cái chết và sự sống của hắn chỉ là thứ vụn vặt, nhưng khi hắn là thủ lĩnh của độI quân hắn có quyền quyết định tất cả, quyết định sự sống của hắn chính là quyết đinh sự sống của cả đám quân.
    Sai lầm của hắn là tạI đây. Bắt đầu từ lúc đầu quân cho nhà Thanh, bản thân là thủ lĩnh đám quân Sơn, hắn lạI coi chiến tranh là một ván bài may rủi. Cầm 1500 quân dù hắn biết chưa chắc gì thắng được hang triệu triệu quân Thái Bình Thiên Quốc nhưng vẫn xung phong ra trận. Trận đầu tiên hắn gần như bị chết vớI một đường giáo xuyên qua ngực. Đáng lẽ trận này hắn thua. Nhưng vì có quân tiếp viện của nhà Thanh nên đám quân hắn may là tiếp tục được sống sót.
    Lấy lòng được tướng nhà Thanh hắn càng ngày được trọng dụng, độI quân Sơn của hắn đi hết từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Nhưng rồI hắn lạI tiếp tục mắc sai lầm.
    Khi mục tiêu chinh chiến không đơn giản là chuyện kiếm thóc gạo, đầu óc hắn bắt đầu nghĩ đến lý tưởng cho bản thân, cho trăm họ lý tưởng ấy khiến tham vọng chính trị của hắn lớn dần và càng khiến hắn trở lên khủng khiếp hơn.
    Quân Sơn tiến đánh thành Tô Châu, để ý rằng khi đến Thành quân của hắn đã cạn kiện lương thực, cuốI cùng hắn chỉ còn cách đi cầu viện, lạI một lần may nữa quân hắn được phát viện lương thực.
    Còn nên so sánh hắn vớI 2 nhị đệ của hắn, trong khi ngườI nhị đệ thứ 2 tức là chồng của Liên đang tìm mọI cách, thậm chí bất chấp sống chết để tiến vào thành thương thuyết, thì lòng hắn vẫn nghĩ tớI ngườI con gái ấy, một mực thủy chung muốn chiếm được nàng dù hắn vẫn biết nàng là vợ của nhị đệ mình.
    Nếu không có ngườI nhị đệ dũng cảm, chưa chắc Bàng Thanh Vân có thể chiến thắng. (Mà dù chiến thắng quân của hắn cũng không còn bao nhiêu). Vậy nhưng không, hắn máu lạnh và tàn bạo khi bắt buộc phảI giết quân Thái Bình. Cái chêt của quân Thái Bình là một cái chêt hoành tráng, còn sai lầm của Bàng Thanh Vân là luôn tự làm theo ý mình!
    Còn tam đệ của hắn tức là Giang Võ Dương thì luôn cho đạI ca của mình là đúng, lúc nào hắn cũng tâm niệm một câu ?ođạI ca đúng? nhưng cuốI cùng chính hắn là ngườI đâm hai nhát kết liễu đờI tên thủ lĩnh này. Đây là một kết cục hay, đoạn cuốI phim Bàng Thanh Vân không hề ngoảnh mặt lạI đằng sau, hắn chết không phảI vì đạI bác nhà Thanh, chết vì nhát đâm của nhị đệ, chết vì cái ngu của hắn. Mà có lẽ đến cuốI đờI hắn vẫn nghĩ rằng hắn sống vì lý tưởng, nhưng không biết rằng Thái hậu không bao giờ lạI để một ngườI ngoạI tộc như hắn chấn giữ thành Nam Kinh, mà không biết vì những quyết định của hắn hủy diệt tình huynh đệ là giẫm chân lên xác bao binh sĩ.
    Đoạn Giang Võ Dương giết chết ngườI hắn thương yêu nhất, hắn cho rằng vì Liên mà đạI ca phảI giết nhị ca và như vậy có lẽ tôi phục hắn nhất, liệu ai có thể giết được ngườI mình thương yêu, ngay cả ngườI máu lạnh như Bàng Thanh Vân?
    Thôi, nói tóm lạI là phim hay, phim lôi cuốn từ đầu đến cuốI, bộ phim nói về vai trò của ngườI Thủ Lĩnh, Ngoài ra thì thấm thía 1 câu ?oMê`y ngu thìa mầy chết!?
    Bác nào viết bài ở trên kia chưng tỏ vẫn chưa xem phần cuốI bộ phim, hoặc xem phim nhưng bác ấy chỉ hiểu vài %. Giờ tôi đi chơi, phim còn nhiều thứ hay mà tôi chưa kịp phân tích hết.
    Được rongdencn sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 05/06/2008
  10. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi rất thích khuôn hình, gam màu, sắc độ của bộ phim này. Nhiều cảnh quay ngược sáng quá đẹp.

Chia sẻ trang này