1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE WARRIOR AND THE WOLF-CHIẾN BINH VÀ TÌNH SÓI: từ 13/11

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 17/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    THE WARRIOR AND THE WOLF-CHIẾN BINH VÀ TÌNH SÓI: từ 13/11

    [​IMG]

    Tựa gốc: THE WARRIOR AND THE WOLF
    Đề tài: Tình cảm, dã sữ
    Diễn viên: Maggie Q, Joe Odagiri , Tou Chung Hua
    Đạo diễn: Điền Tráng Tráng
    Hãng sx: Edko Films
    Nước sx: Trung Quốc
    Độ dài: 100p

    Bộ phim được cải biên từ tác phẩm cùng tên của Tỉnh Thượng Tịnh, kể về vị thống soái đời Tần cùng cô gái ông bắt được trong cuộc chiến với bộ lạc Thiết Lặc. Như lời cô gái, nếu nam ngoại tộc cùng cô sống đời vợ chồng bảy ngày bảy đêm, cả hai sẽ biến thành sói...

    (Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi)

    Theo SGM
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Phim này chắc điểm khen duy nhất là truyền thuyết phập nhau 7 ngày 7 đêm xong hoá sói của bộ tộc gì đó trên núi . Mà công nhận phim này sao qua được kiểm duyệt hay thiệt , chắc vì vậy mà ko họp báo luôn ( phải hay ko ta ) .
    [​IMG]
    Chính vì thế nên khi phim này ra rạp ít người biết , rồi các bạn mê phim đi xem xong toàn chê phim gì mà toàn doggy từ đầu đến cuối hehehe chắc tại ít đổi tư thế quá nên các bạn chán hahaha. Em Lý Mỹ Kỳ gốc Việt thì khỏi nói rùi , mình hạc xương mai trường túc bất chi lao hồng mao đa dâm diện khỏi nói rồi .
    [​IMG]
    Nghe nói rằng bạn này lúc đóng những cảnh hot trong phim này tự nhiên và diễn thật đến nỗi nam diễn viên chính đóng cặp còn ngượng ngùng phải ngưỡng mộ ( hay thích thú theo vậy ta hehe câu này nhớ bài pv Dustin Nguyễn ) .
    [​IMG]
    Thiệt tình là phim này chả có gì thú vị ngoài 5 6 7 cảnh ( poly quên đếm ) đè nhau hì hục làm chuyện xực phàm của 2 nhân vật chính , trong đó e nữa chính kiểu như là Hồ Ly tinh ( nói vậy cho dễ hiểu chứ nói theo phim mệt quá ) .
    [​IMG]
    Ban đầu thì chỉ đơn giản là chú lính thua trận bỏ chạy tá túc nhà hoang phát hiện có gái đẹp ẩn nấp thì đè ra làm ngay tại chỗ ko nhiều lời . Cảnh đầu tiên là rape nên quần áo đầy đủ , chống cự cũng đầy đủ nhưng chỉ yếu ớt cho có lệ . Ban đầu còn tay chân cào cấu nhưng dần dần chuyển qua vuốt ve hehe . Sau này đến đêm thứ 7 Hồ LY có nói một câu : Từ ngày phu quân mất đi thiếp không còn muốn sống nữa , nhưng từ khi gặp chàng thì thiếp muốn sống vì chàng hehe . Chỉ doggy 7 ngày 7 đêm xong nó đầy ắm ân tình yêu thương vậy đó . Ngày đầu tiên thì còn áo lông thú và quân phục đầy đủ , từ từ các đêm sau mỗi hở mỗi chút , các đêm cuối thì thôi rồi toàn da thịt mồ hôi ướt át rên thở như bị thọc tiết . Hayda cái cảm giác này lần đầu tiên poly thấy tại rạp ở VN , như kiểu coi phim cấp 3 or Thứ 6 ngày 13 tại Sing , chứ coi ở nhà thì nói là gì . Thế nên phim này chiếu rạp tại VN cấm trẻ em dưới 16t theo poly là chính xác nhất từ xưa đến nay . Vì nó cấm mà ko cắt gì ráo , và đúng nghĩa cấm vì có nhiều cảnh hì hục nhạy cảm hehehe . Em Lý Mỹ Kỳ thì hot rùi , da thịt thì ko ngại hở , bác nào muốn thấy đậu của em ý thì chú ý mấy đêm cuối nha , à kiểu này chắc chú Ba thích hehe
    [​IMG]
    Khen phim thì chỉ biết khen nhiu đó thui , còn cốt truyện kịch bản dưng phim .....thì hoàn toàn chán , châư kể phim gần như không có thoại , cũng đúng thôi , có gì đâu mà thoại , diễn bằng ánh mắt tay chân rên rỉ thở hổn hển ko thôi .
    [​IMG]
    Hết rùi , ai thích coi phim cấp 3 ngoài rạp thì nhanh nhanh đi coi , ko thì thôi . Chứ theo poly ko nên chờ DVD hay HD chi mất thời gian nha .
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái phim kiểu này ra DVD nhanh mà anh poly . Đi xem rạp làm gì cho uổng. Em nghi phim này bọn Sing nó ko chiếu (Chả thấy poster gì ráo) chắc bị xài xể từ hồi chúng nó chiếu Frozen Flower của tụi Hàn Xẻng.
    Tụi Hàn Xẻng với tụi rạp rõ đểu, coi trailer thì thấy oánh nhau bay lượn đấu kiếm hoành tráng lắm, má ơi đi coi thấy oánh nhau được có tẹo còn đâu toàn oánh nhau trên giường với trên sàn ko . Giận hết biết. Hôm đó lại còn ton ton đi với bạn có các giai nữa chứ , thật xem phim mà chết đứng ko biết nói gì nữa (tưởng oánh nhau kiếm kiếc thì đi xem cho thay đổi mờ ...). Nhưng theo như anh Poly nói thì em oánh giá Frozen Flower hơn. Nhiều kiểu thay đổi hơn chứ hông có 1 một kiểu kia
    P/S: dạo lày em Maggie Q sao toàn đóng mấy him dã dã dã sử (dỏm) vậy ta? Quần áo te tua trông giống ăn lông ở lỗ nhưng em nói thật nhiều góc độ nhìn em này giống Man lắm
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ko hề quan tâm phim này ( nghe cái tựa đã thấy chuối ) nhưng đọc đoạn review của bác poly thấy ham quá. Có khi phải rủ gái đi xem phim cấp 3 ngoài rạp 1 lần xem nó thế nào mới đc
    Hix, cuối năm lắm phim muốn xem quá, hết This Is It, Inglourious đến New Moon, rồi 2012...sắp tới lại còn cả đống phim 3D toàn phim miềng thích nữa chứ, mỗi tội thời gian ko có còn xiền càng ngày càng ít
  5. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ý anh nói la phim này coi ngoài rạp
    thì còn được
    chứ chờ DVD coi ở nhà thì ko đáng , khỏi coi
    phim này sao có cửa so vói Frozen flơwer
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi dại dột vào rạp coi cái phim này buồn ngủ muốn chết, chả có mấy cảnh "hì hục" ra trò đâu . Thấy tốn tiền quá, các cô các bác các chú đừng có dại mà đi coi nha!!!!!
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao lại thế nhỉ, bác Poly nói từ đầu đến cuối nhiều cảnh phang phập lắm mà
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    có mỗi ngày cuối là phang ra trò (thấy nhìu da thịt ), còn ngày nào cũng giống ngày nào, nằm sấp doggy chục giây, nản lắm
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    trời ơi sao em không đọc cái review này từ hôm qua
    thật trước giờ có phim này và phim Quái vật trên gác xép là thấy bỏ tiền ra ngu nhất
    hết phim cả rạp thở phào sung sướng đúng kiểu may quá xong rồi
    mở đầu vớ vẩn kết thúc lãng nhách
    cả phim đúng chỉ có doggy
    thảo nào chú zai bảo, có thành sói cũng không sao, tất nhiên là không sao, vì tư thế vẫn thế
    thấy 2 đồng chí này thuộc loại "sống để xxx", làm sói cũng được vì vẫn xxx tốt
    thấy buồn cười cái chi tiết, ai mà nhìn thấy 2 con sói đang xxx thì sẽ bị chúng giết vì chúng... xấu hổ
    xấu hổ gì không biết mà rừng dày núi thẳm hang sâu không vào, đứng giữa đồng không mông quạnh hùng hục ấy nhau, sau thì "ai cho lũ chúng mày nhìn bọn tao xxx, tao phải giết hết", thế là lần lần giết sạch toán quân, ngu và bệnh vật
    cái poster điêu không để đâu cho hết

Chia sẻ trang này