1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Wind by the Willows - Những cây liễu trong gió

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Kien_vang_new, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    The Wind by the Willows - Những cây liễu trong gió

    Có ai đã xem phim này - được chiếu vào tối chủ nhật mấy tuần trước-chưa ?
    Thuộc thể loại hài hước thông qua những nhân vật là Lãnh chúa Cóc (ngu ngốc và rất chi là phá hoại ), chuột đồng thông minh và gan dạ , chuột trũi nhút nhát , cụ Lửng dũng cảm , bầy chồn ranh ma , tinh quái cùng dân cư bên bờ sông . Cóc là lãnh chúa làm chủ vùng đầm lầy và dân cư ven sông nhưng phải cái tội mê xe hơi : từng phá nát 7 cái ô tô trong lúc cầm lái cùng một cái đầu máy xe lửa khi trên đường trốn ngục trở về nhà nhầm ngăn cản bọn chồn không cho nổ tung toà lâu đài của cha mình để lại, để rồi bị bọn chồn tinh ranh lừa cho mất hết tài sản, nhà cửa cùng một cái án 70 năm tù trong ngục tối ( can tội dám phỉ báng thẩm phán-cái đoạn đấy xem vui thật ) . Nhưng với sự giúp đỡ của chuột đồng và chuột trũi ( mà thực ra cũng không hẳn thế), cả 3 đã được mời lên tàu trước sự săn lùng của cảnh sát chó săn , rồi cuộc chiến đấu trên cái tàu hoả hơi nước đấy cũng thật là gay cấn để rồi Cóc cho thêm 1 cái đầu máy hơi nước vào bộ sưu tập Sắt vụn của mình + 7 cái xác xe ô tô trước đó ( mong đừng có ai học tập Cóc nhá ) vì tội phóng nhanh vượt ẩu . Nhưng rồi về đến nhà thì cuộc chiến thật sự mới bắt đầu khi một nhà máy sản xuất thức ăn cho chó đã mọc lên bên cạnh toà lâu đài và Cóc cùng các bạn đã suýt phải làm nguyên liệu cho cái nhà máy này nếu không nhờ sự dũng cảm của Chuột Trũi . Họ thoát ra và quay trở lại lâu đài cho bọn Chồn một trận - lúc này đang có sự tiếm ngôi , lật đổ ngôi vi Chồn đầu đàn . Rồi khi nhà máy bị nổ tung - nhờ sự thông minh nhanh trí của Chuột Đồng khi Cóc vừa bị bắt giam - đã giúp Cóc lấy lại toà lâu đài cũng như sự yên bình cho dân cư ven sông khi bọn Chồn bị tống cổ về lại rừng Đại Ngàn - nơi chúng phải sống .
    Phim được mở đầu bằng hình ảnh những ngọn đồi , đồng cỏ xanh rì ,tuyệt đẹp từ trên cao thì cũng được kết thúc bằng hình ảnh Cóc lái máy bay lướt qua những cảnh vật đó để mở ra một tầm nhìn mới , một không gian mới ở phía trước .
    Tuy là phim hài nhưng bộ phim đã thông qua đó để thấy được tính cách tốt đẹp, tình bạn sâu sắc của những con vật mà chúng ta luôn coi thường như cóc, chuột ......


    Miaka Yuki_Tamahome

Chia sẻ trang này