1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE WORLD WAR FILM

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi TDA_TEDI, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Listing kiểu này hơi loạn quá rồi. Có những phim chiến tranh, và những phim có bối cảnh chiến tranh, hơi khác nhau một chút đấy chứ. Cuộc sống tươi đẹp chẳng hạn, có máu lửa gì đâu, phải không nào...
  2. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    đúng là LIFE IS BEAUTIFUL ko có cảnh bắn nhau.
    Trên kia mới chỉ liệt kê ra những phim do Mỹ hoặc Ý làm, còn nhiều phim nói về chiến tranh rất hay đặc biệt là những bộ phim do Liên Xô làm nội dung cực kỳ sâu sắc,cái này cứ đến dịp kỷ niệm cách mạng tháng 10 hoặc kỷ niệm chiến thắng phát xít là trên truyền hình lại chiếu
    Được EliteCrew sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 14/02/2005
  3. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    đúng là LIFE IS BEAUTIFUL ko có cảnh bắn nhau.
    Trên kia mới chỉ liệt kê ra những phim do Mỹ hoặc Ý làm, còn nhiều phim nói về chiến tranh rất hay đặc biệt là những bộ phim do Liên Xô làm nội dung cực kỳ sâu sắc,cái này cứ đến dịp kỷ niệm cách mạng tháng 10 hoặc kỷ niệm chiến thắng phát xít là trên truyền hình lại chiếu
    Được EliteCrew sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 14/02/2005
  4. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic hay, chạy vào nói chõ một chút. A_a cũng chưa xem hết cả 50 phim trong list này, nhưng quả thực list đã liệt kê hầu như đủ các "must" của phim về WW2. Giới thiệu một chút về các phim này:
    1. The longest day:
    Được sản xuất năm 1962, TLD là một trong những bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao nhất trong lịch sử điện ảnh và cũng là bộ phim hoành tráng nhất của điện ảnh phương Tây về WW2. Bộ phim kể lại khá trung thực các diễn biến xảy ra trong ngày 6-6-1944, ngày mở màn chiến dịch Overlord. Hầu hết các trường đoạn ngoại cảnh đều được quay tại Normandy, tại chính địa điểm của năm bãi đổ bộ cũng như những nơi xảy ra giao tranh giữa quân dù và biệt kích đồng minh với quân Đức. Rất nhiều nhân chứng sống của cả hai phía đã được trực tiếp phỏng vấn và được đưa vào làm nhân vật trong phim. Bộ phim được quay bằng phim đen trắng để tái hiện lại không khí lịch sử của phim và cũng để có thể ***g được dễ dàng phim tư liệu vào. Sau đó, ngoài bản gốc này ra, một bản "tô màu" cũng được phát hành dành cho khán giả ưa thời trang. Đã từng xem cả hai bản, a_a khuyên thành thật các bạn nên tìm bản đen trắng director cut để xem là khoái nhất. Phim được làm nghiêng về ký sự hơn phim truyện, số nhân vật đông, diễn biến nhanh nên hầu như khó dẫn ra được một nhân vật nào có tính cách gây ấn tượng (riêng tôi chỉ nhớ nhất anh chàng lính dù bị treo trên gác chuông nhà thờ, nghe tiếng chuông bên tai mười tiếng liền thành ra điếc đặc
    ). Những ai khoái điện ảnh thời 50-60 sẽ gặp rất nhiều khuôn mặt quen: John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Button, Sean Connery, Bourvil...
    Mặc dù bị hạn chế vì quay từ những năm 60, chưa có cgi, nhưng những trường đoạn đổ bộ lên bãi biển hay cảnh biệt động Pháp tấn công một casino được dàn dựng rất quy mô và chân thực. Một phim hay về WW2, nhưng cũng cần mở ngoặc là hơi có hướng propaganda và không có chút yêu đương romantic nào hết, cả phim chỉ có một vai nữ rất phụ thôi.
    2. A bridge too far
    Về cá nhân, a_a thích phim này nhất trong số các phim về WW2. Phim được dàn dựng khá công phu, nhất là đám xe tăng đồng minh trong phim trông đúng là rất giống Sherman chứ không như nhiều phim như Patton hay Battle of the bulge lôi M24 ra làm xe tăng đồng minh, M48 ra làm Panzer, xem thấy bực mình ghê gớm.
    Quay lại nội dung phim này chút: vào cuối năm 1944, tự tin trước chiến thắng, quân đồng minh tiến hành chiến dịch mạo hiểm Market Garden nhăm kết thúc chiến tranh trước Noel. Ba sư đoàn dù của đồng minh đồng loạt nhảy dù xuống Hà Lan để chiếm 6 cây cầu chiến lược, mở màn cho quân đoàn tăng đột kích theo những chiếc cầu này tiến thẳng vào trung tâm công nghiệp quốc phòng của Đức. Theo kế hoạch, sau hai ngày, quân tăng đồng minh sẽ tới được cây cầu xa nhất ở Arhem do sư đoàn dù số 1 của Anh chịu trách nhiệm chiếm. Thế nhưng mọi chuyện đã diễn ra không theo dự đoán. Một cây cầu bị đánh sập, quân dù bị thả quá xa mục tiêu, kế hoạch tác chiến rơi vào tay quân Đức... Một loạt biến cố bất ngờ đã biến chiến dịch đổ bộ đường không lớn nhất trong lịch sử trở thành một trong những vố đau nhất của quân đồng minh. Không chiếm được cây cầu ở Arhem do quân Đức quá mạnh, đồng thời bộ chỉ huy đồng minh lại bỏ qua tin trinh sát cho biết có một sư đoàn tăng Đức đang có mặt tại Arhem mà vẫn cho nhảy dù, làm quân dù Anh tổn thất nặng nề. Tệ hơn nữa, không chỉ phải đợi hai ngày theo kế hoạch, mà quân dù Anh đã phải đánh trong vòng vây 9 ngày liền mà viện binh không bao giờ đến. Trước lực lượng mạnh của đức, quân đồng minh triệt thoái khỏi Arhem, buộc phải bỏ lại toàn bộ thương binh. Cả sư đoàn dù hơn 10000 người chỉ còn chưa đầy 2000 thoát vây. Còn trên báo cáo, chiến dịch Market Garden là một thành công, chỉ trừ việc trù tính chiếm một cây cầu "quá xa" là không thành công.
  5. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic hay, chạy vào nói chõ một chút. A_a cũng chưa xem hết cả 50 phim trong list này, nhưng quả thực list đã liệt kê hầu như đủ các "must" của phim về WW2. Giới thiệu một chút về các phim này:
    1. The longest day:
    Được sản xuất năm 1962, TLD là một trong những bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao nhất trong lịch sử điện ảnh và cũng là bộ phim hoành tráng nhất của điện ảnh phương Tây về WW2. Bộ phim kể lại khá trung thực các diễn biến xảy ra trong ngày 6-6-1944, ngày mở màn chiến dịch Overlord. Hầu hết các trường đoạn ngoại cảnh đều được quay tại Normandy, tại chính địa điểm của năm bãi đổ bộ cũng như những nơi xảy ra giao tranh giữa quân dù và biệt kích đồng minh với quân Đức. Rất nhiều nhân chứng sống của cả hai phía đã được trực tiếp phỏng vấn và được đưa vào làm nhân vật trong phim. Bộ phim được quay bằng phim đen trắng để tái hiện lại không khí lịch sử của phim và cũng để có thể ***g được dễ dàng phim tư liệu vào. Sau đó, ngoài bản gốc này ra, một bản "tô màu" cũng được phát hành dành cho khán giả ưa thời trang. Đã từng xem cả hai bản, a_a khuyên thành thật các bạn nên tìm bản đen trắng director cut để xem là khoái nhất. Phim được làm nghiêng về ký sự hơn phim truyện, số nhân vật đông, diễn biến nhanh nên hầu như khó dẫn ra được một nhân vật nào có tính cách gây ấn tượng (riêng tôi chỉ nhớ nhất anh chàng lính dù bị treo trên gác chuông nhà thờ, nghe tiếng chuông bên tai mười tiếng liền thành ra điếc đặc
    ). Những ai khoái điện ảnh thời 50-60 sẽ gặp rất nhiều khuôn mặt quen: John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Button, Sean Connery, Bourvil...
    Mặc dù bị hạn chế vì quay từ những năm 60, chưa có cgi, nhưng những trường đoạn đổ bộ lên bãi biển hay cảnh biệt động Pháp tấn công một casino được dàn dựng rất quy mô và chân thực. Một phim hay về WW2, nhưng cũng cần mở ngoặc là hơi có hướng propaganda và không có chút yêu đương romantic nào hết, cả phim chỉ có một vai nữ rất phụ thôi.
    2. A bridge too far
    Về cá nhân, a_a thích phim này nhất trong số các phim về WW2. Phim được dàn dựng khá công phu, nhất là đám xe tăng đồng minh trong phim trông đúng là rất giống Sherman chứ không như nhiều phim như Patton hay Battle of the bulge lôi M24 ra làm xe tăng đồng minh, M48 ra làm Panzer, xem thấy bực mình ghê gớm.
    Quay lại nội dung phim này chút: vào cuối năm 1944, tự tin trước chiến thắng, quân đồng minh tiến hành chiến dịch mạo hiểm Market Garden nhăm kết thúc chiến tranh trước Noel. Ba sư đoàn dù của đồng minh đồng loạt nhảy dù xuống Hà Lan để chiếm 6 cây cầu chiến lược, mở màn cho quân đoàn tăng đột kích theo những chiếc cầu này tiến thẳng vào trung tâm công nghiệp quốc phòng của Đức. Theo kế hoạch, sau hai ngày, quân tăng đồng minh sẽ tới được cây cầu xa nhất ở Arhem do sư đoàn dù số 1 của Anh chịu trách nhiệm chiếm. Thế nhưng mọi chuyện đã diễn ra không theo dự đoán. Một cây cầu bị đánh sập, quân dù bị thả quá xa mục tiêu, kế hoạch tác chiến rơi vào tay quân Đức... Một loạt biến cố bất ngờ đã biến chiến dịch đổ bộ đường không lớn nhất trong lịch sử trở thành một trong những vố đau nhất của quân đồng minh. Không chiếm được cây cầu ở Arhem do quân Đức quá mạnh, đồng thời bộ chỉ huy đồng minh lại bỏ qua tin trinh sát cho biết có một sư đoàn tăng Đức đang có mặt tại Arhem mà vẫn cho nhảy dù, làm quân dù Anh tổn thất nặng nề. Tệ hơn nữa, không chỉ phải đợi hai ngày theo kế hoạch, mà quân dù Anh đã phải đánh trong vòng vây 9 ngày liền mà viện binh không bao giờ đến. Trước lực lượng mạnh của đức, quân đồng minh triệt thoái khỏi Arhem, buộc phải bỏ lại toàn bộ thương binh. Cả sư đoàn dù hơn 10000 người chỉ còn chưa đầy 2000 thoát vây. Còn trên báo cáo, chiến dịch Market Garden là một thành công, chỉ trừ việc trù tính chiếm một cây cầu "quá xa" là không thành công.
  6. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    OOPS,...thanks anh bạn elitecrew nhiều nhiều. Với cái LIST đầy ấn tượng của bạn thì mình hy vọng sẽ kiếm được vài phim ưng ý.
    Nói đến đề tài chiến tranh, mình thấy năm vừa rồi có 3 phim rất hoành tráng:
    1. TROY
    2. KING ARTHUR
    3. ALEXANDER
    Vừa mang tính chất thần thoại, vừa xây dựng trên những tài liệu lịch sử nhưng tựu chung lại thì đều rất tuyệt vời. Hơi lạc đề, nhưng không hiểu sao mấy bạn nước ngoài lại không thích 3 bộ phim này. Chắc họ thích phim "Hà Nội 30 ngày đêm ". He..he...Thực ra thì họ VOTE cho LORD OF THE RINGS quá trời luôn (một bộ phim xem đã con mắt vì kỹ xảo luôn).
    Mấy ông đạo diện nhà mình suốt ngày kêu ca là không có kinh phí để làm một bộ phim cho ra hồn. Tớ thì chẳng tin cái lý lẽ đó tí tẹo nào. Đúng là những bậc tiền bối về khoản này hơn đứt rồi.
    Mình nghĩ, xem phim về chiến tranh không hẳn chỉ là thích xem bắn giết, cứ thử xem "SCHINDLER''S LIST BACKGROUND" thì sẽ hiểu tại sao người ta lại CARE tới phim về đề tài chiến tranh đến thế,một lý do rất nhân văn đấy.
    THANKS mọi người rất nhiều vì đã cho ý kiến và giúp đỡ.
    (Xin lỗi vì thỉnh thoảng tớ hay dùng Tiếng Bồi,mọi người thông cảm nhé).
  7. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    OOPS,...thanks anh bạn elitecrew nhiều nhiều. Với cái LIST đầy ấn tượng của bạn thì mình hy vọng sẽ kiếm được vài phim ưng ý.
    Nói đến đề tài chiến tranh, mình thấy năm vừa rồi có 3 phim rất hoành tráng:
    1. TROY
    2. KING ARTHUR
    3. ALEXANDER
    Vừa mang tính chất thần thoại, vừa xây dựng trên những tài liệu lịch sử nhưng tựu chung lại thì đều rất tuyệt vời. Hơi lạc đề, nhưng không hiểu sao mấy bạn nước ngoài lại không thích 3 bộ phim này. Chắc họ thích phim "Hà Nội 30 ngày đêm ". He..he...Thực ra thì họ VOTE cho LORD OF THE RINGS quá trời luôn (một bộ phim xem đã con mắt vì kỹ xảo luôn).
    Mấy ông đạo diện nhà mình suốt ngày kêu ca là không có kinh phí để làm một bộ phim cho ra hồn. Tớ thì chẳng tin cái lý lẽ đó tí tẹo nào. Đúng là những bậc tiền bối về khoản này hơn đứt rồi.
    Mình nghĩ, xem phim về chiến tranh không hẳn chỉ là thích xem bắn giết, cứ thử xem "SCHINDLER''S LIST BACKGROUND" thì sẽ hiểu tại sao người ta lại CARE tới phim về đề tài chiến tranh đến thế,một lý do rất nhân văn đấy.
    THANKS mọi người rất nhiều vì đã cho ý kiến và giúp đỡ.
    (Xin lỗi vì thỉnh thoảng tớ hay dùng Tiếng Bồi,mọi người thông cảm nhé).
  8. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cả Troy, King Arthur và Alexandre nếu xếp về thể loại đều là loại peplum chứ ko hẳn là war film. Trong ba phim này thì Troy dựa trên trường ca Illiad, Arthur dựa trên truyền thuyết, chỉ có Alexandre dựa trên sử sách. Cả ba phim thật sự đều gây thất vọng lớn cho những ai ưa thích thể loại peplum. Troy thì phóng tác xa đến mức không thể nhận ra nổi Illiade nữa, Arthur thì xem xong chẳng hiểu phim định nói về ông nào nữa, chẳng liên quan chút gì đến truyền thuyết về King Arthur. Cả hai bộ phim này thực chất chỉ vay mượn các nhân vật nổi tiếng trong văn học, cộng thêm vài màn cgi và một cốt truyện phóng tác đến mức biến tiếng lào ra tiếng ý. Khá hơn một bậc so với hai phim trên, Alexandre có nhược điểm hơi nhấn mạnh vào chuyện đồng tính luyến ái của ông vua lừng danh, trong khi khía cạnh về tham vọng, thủ đoạn và thao lược của ông ta lại mờ nhạt. Alexandre là một bộ phim trung bình. Cả ba phim này đều mắc chung sai lầm là đi theo con đường sử dụng tối đa cgi để gây ấn tượng cho khán giả. Cách này hợp với phim hành động hay fanstastic như LOTR hay HP, nhưng với phim ít nhiều dựa trên lịch sử thì chưa hẳn là yếu tố quyết định. Cả ba phim này đều đuối hơn hẳn so với Gladiator. Hy vọng Kingdom of Heaven sẽ khá hơn (nhưng cũng không dám hy vọng nhiều, vì lại thấy anh chàng Bloom vào vai chính rồi)
  9. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cả Troy, King Arthur và Alexandre nếu xếp về thể loại đều là loại peplum chứ ko hẳn là war film. Trong ba phim này thì Troy dựa trên trường ca Illiad, Arthur dựa trên truyền thuyết, chỉ có Alexandre dựa trên sử sách. Cả ba phim thật sự đều gây thất vọng lớn cho những ai ưa thích thể loại peplum. Troy thì phóng tác xa đến mức không thể nhận ra nổi Illiade nữa, Arthur thì xem xong chẳng hiểu phim định nói về ông nào nữa, chẳng liên quan chút gì đến truyền thuyết về King Arthur. Cả hai bộ phim này thực chất chỉ vay mượn các nhân vật nổi tiếng trong văn học, cộng thêm vài màn cgi và một cốt truyện phóng tác đến mức biến tiếng lào ra tiếng ý. Khá hơn một bậc so với hai phim trên, Alexandre có nhược điểm hơi nhấn mạnh vào chuyện đồng tính luyến ái của ông vua lừng danh, trong khi khía cạnh về tham vọng, thủ đoạn và thao lược của ông ta lại mờ nhạt. Alexandre là một bộ phim trung bình. Cả ba phim này đều mắc chung sai lầm là đi theo con đường sử dụng tối đa cgi để gây ấn tượng cho khán giả. Cách này hợp với phim hành động hay fanstastic như LOTR hay HP, nhưng với phim ít nhiều dựa trên lịch sử thì chưa hẳn là yếu tố quyết định. Cả ba phim này đều đuối hơn hẳn so với Gladiator. Hy vọng Kingdom of Heaven sẽ khá hơn (nhưng cũng không dám hy vọng nhiều, vì lại thấy anh chàng Bloom vào vai chính rồi)
  10. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này