1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thề

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bossceo, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bossceo

    bossceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thề

    Có người muốn em thề, nhưng lại nói là"nếu.........thì cả nhà em chết", rồi đọc cả tên bố em nữa " thề nếu......... sẽ bị ô tô đâm chết" nghe tới đoạn này em không nghe máy nữa. Người mà em đã từng yêu thương nói với em như vậy. Không chỉ là lần này xúc phạm em mà rất nhiều lần rồi. Giờ em phải làm sao????em quá thất vọng rồi..giúp em với???
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể loại ng như thế nhể,mồm chó vó ngựa... chẹp.
    Mình ko rõ .... có nghĩa là j và cụ thể chuyện của bạn là ntn nhưng thể loại đó ko chấp nhận đc
    Bạn cứ bơ đi,coi như ko nghe thấy,hoặc nói thẳng "anh muốn nói chuyện với tôi thì nói cho tử tế,ko thì đừng bao h nc với tôi nữa,vô học "
  3. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thề về vấn đề gì ?
    Tại sao lại phải thề, lý do ?
    Người kia nói thế thì không được rồi, nhưng phải xét cho kĩ, nguyên nhân tại sao, người kia có truyền thống nói thế hay sao ?
    Việc gì cũng cần bình tĩnh suy xét
  4. bossceo

    bossceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sao khó quá bác à?? như thề này đây cũng là lần thứ 4 rồi. Nhưng người đó nói là lỡ mồm thôi, em quyết định tha thứ thêm lần nữa. Em chẳng hiểu nól là gì nữa rồi. TÌnh yêu hay tình nghĩa.......
    em nói là một lần này nữa thôi thì đừng cầu xin gì nữa. Thế có được không ạ?
    rồi một lần nữa thôi em sẽ có nghị lực...........
  5. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Chả hiểu các bạn yêu đương kiểu gì mà bắt nhau thề thốt, lại còn lôi cả phụ huynh vào nữa, khổ thật ?
    Đến vợ chồng với nhau còn chả thề thốt nữa là, chót lưỡi đầu môi thôi, tự biết ở trong lòng là được rôi.
    Không tin nhau thì nghỉ đi.
    Mệt
  6. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sao lần đầu tiên nó thề kiểu ấy ko vả vỡ mồm nó ra, cứ nhún nhường để đến mức nó lôi bố mẹ mình vào.
    Thỉnh thoảng bọn tớ cũng thề thốt, nhưng chỉ là để cho vui thôi, chỉ thề kiểu "em thề, anh thề"....thế là quá đủ rồi.....nói mồm thì nói hay thề cái gì mà chả thế.....lôi phụ huynh vào đúng là đáng ghét, đạp cho nó 1 trận rồi té bạn ạ
  7. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nó nói thế là đúng rồi, không lẽ nó lại thay tên papa bạn bằng tên thằng papa nó . Có điều bạn có chấp nhận kiểu tìm niềm tin như kiểu vậy hay không thôi!
  8. MrPAT1012

    MrPAT1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không biết là thề về chuyện gì? nhưng mà thề thốt cũng chỉ mang tính hình thức thôi. Người như thế, 1 là không chịu tin tưởng người yêu, hoặc 2 là không tự tin vào bản thân mình.
  9. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có người rừng mới có thứ niềm tin dã man và mông muội như vậy thôi
  10. scorpions8784

    scorpions8784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    0
    thì giản tán...còn tin vào 3 cái lời thề thì hỏi ca sỹ Vân Quang Long bạn nhé

Chia sẻ trang này