1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Théc méc về con chem chép!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi trasua1004, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chết ông này mắc bệnh từ nhỏ cơ à. Thế thắc mắc từ bao giờ vậy?
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    nhiều loại khác nhau thật . chẳng cái nào giống cái nào . to, tròn , méo mó có cả vênh váo
  3. aitdesign

    aitdesign Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.174
    khong co y kien!!!!!!!!!!!! de co cau trả lời phải từng trải! khi nào ông bạn xơi dược chục cái ông sẽ không phải hỏi ai nữa!
  4. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    kể ra chị em cũng có nổi khổ riêng nhỉ, giống các anh zai có lo lắng về hàng của mình, to nhỏ dài ngắn cong thẳng...
    riêng của em ngại lắm cơ lúc max thì 20cm, đk 5cm nên gf ko chịu nổi :o
    p/s các bác cho em phét 1 tí

    Được hoxunee sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 07/09/2007
  5. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1 thằng dâm tặc lộ diện.Anh em đón đọc báo Côg An thuờng xuyên nhé
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko phải là to hay nhỏ mà là rộng hay hẹp, hỏi piggy hok chịu đc
  7. boy0011

    boy0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái ý có phải ng ta gọi là cà vạt kông bác ??
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác cũng nên thông cảm cho em nó. Tay post bài mà tim thì đập, chân thì run, thế nên ngôn ngữ thì "nửa nạc nửa mỡ", ví dụ thì lấy lung tung, ví dụ **** không ví dụ, lại ví dụ trẻ con.

Chia sẻ trang này