1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm 1 offline đáng nhớ, lần thứ 2 với Lựng Xanh

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 offline đáng nhớ, lần thứ 2 với Lựng Xanh

    Theo đúng kế hoạch mọi người sẽ tập trung nhau tại Nhà Hát Lớn đúng 7 giờ xuất phát.Tuy nhiên,phát huy truyền thống cao su của thành viên TTVN nói riêng và DHP nói chung,lần chần mãi đến mãi 7h30'' mới có thể khởi hành.
    Cuộc vui sẽ thật hoàn chỉnh nếu như các thành viên Hahuyduong20012002,Beckhamus,Tigonhp,Xichlo_xichlo,Thie nbinh_libria....... không xin hoãn vào những phút cuối.
    Những ai đã nghĩ là sẽ ít người tham gia nhỉ? Nếu thấy đội quân hùng hậu này sẽ té xỉu vì số lượng Chẹp vàcả chất lượng nữa chứĐồ ăn nhiều kinh khủng và chắc chắn sẽ khác năm ngoái, và năm nay thật là may mắn khi BTC không mua phải đó ăn đã quá hạn sử dụng như năm ngoái.
    Sau 2 lần DT thì FG gặp mọi người trên đường nhưng chẳng ai nhận ra tớ cả mới chuối chứ ,u hu kể kả mấy đứa em yêu wý của tớ với lý do chuối hơn cả chuối là tớ đen quá nhìn không ra.Cờ bạc đúng là truyền thống của DHp ,bây giờ thì tớ dám khẳng định thế.Ai đời chỉ có mấy chục phút đợi tớ và em Hướng Dương về xin phép sếp nghỉ và đổi xe mà các anh nhà mình đã giở bài ra đánh he h hêhh nhưng mà vừa chia xong thì tớ vác thân tớ đến mới chuối chứ.. thôi bây giờ tiến thẳng Lựng Xanh nào
    Lúc nãy chưa có dịp nhìn hết mấy cái mẹt của mọi người bây giờ điểm lại cái nàođầu tiên là bác trưởng Minhphương2 bác thành viên Ofline quen thuộc mà chưa có User Long ,Sơn rồiNhím, Ldthuan,Sói,Donki,Ducthien,bạn của Ducthien,Forgive,HuongDuong,Ngôi sao cô đơn, An_an, autumrheart,Hoa diên Vỹ và 2 bé xinh xinh mới toe bé Yến và bé Thuỷ .Tớ có thiếu ai không kể tên không nhỉ?Có vài thành viên không thể tham gia được vì việc bận như bác Hà huy dương, beck,Xich lo,TG, SC........ Mong rằng lần ofline tháng sau mọi người sẽ gặp nhau đông đủ
    Lần du hí Lựng Xang này chắc mọi người đã rút lịch bịch wên kinh nghiệm từ lần trước nên toàn thấy quần lỡ và áo tối màu mấy anh chị em cười nói hỉ hả dốc thoai thoải đi không mệt như lần đi Yên tử nên mấy em cứ leo phăm phăm chẳng chịu đợi mấy anh chị già lão bò ì ạch đằng sau. Tới nơi mấy ông bác gia trưởng kinh khủng bắt chị em ngồi lại trông đò để các bác lên thác tắm, Em HD trông hiền hiền vậy mà gớm kinh điịnh trả thù bằng việc múc nước suối đóng vào chai cho mấy bác í uống may mà mấy em kia kịp thời ngăn chặn không có lẽ mấy bác trai nhà mình lại chạy ầm ầm, chẹp Em Quyên không hiểu có bị mắc chứng gì hay không cứ tha thẩn dưới suốiNhặt nhặt mò mò ai gọi cũng không thèm lên.Em HDV móc túi quần ông Donki lôi ra 1 sấp tiền, thôi rồi Đông ơi chuyến này nhịn ăn cả tháng nhá, vào tay em ấy thì khó đòi lắm, nghe đâu đôi này rụch rịch lấy nhau, chẹp chưa lấy mà đã quản lý kĩ thế này lấy rồi thì có mà ăn cám.đừng có mà mong có ngày maitươi sáng Đông nhá
    Sau tiết mục ăn là tiết mục tắm.... mấy ông bác lôi mấy cô em ùm ùm xuông nươc mặc kệ các cô kêu oai oái DHP tự nhiên nổi bật giữa tất cả đám đông ai cũng cười với mấy trò quai quái của anh em nhà mình.. choáng vật nhất là cảnh anhPhương cởi trần và kiếmđược 1 cái nón mê rách lả tả , rách như chưa bao giờ được rách đội lên đầu kính đen .. chụp ảnh.... xung quanh mọi người.. lạ,quen cườinghiêng ngả.. sau vài hôm nữa ảnh được post lên bà con xa gần sẽ biết thế nào là ấn tượng khó phaibác Long là người đẩy FG xuống nước nhiều nhất Grừ nhớ đấy thù này có ngày sẽ trả hu hu 2 giờ anh em rút quân có vài trục trặc nhỏ nhưngnhờ nhà mình toàn gnười khéo mồm khéo miệng nên sớm qua.. phù .. tớ mệt quá.. tường thuật sơ sơ đại khái thôi còn mấy vụ hay hay vui vui xin danh lại cho mọi người ,.. thế nhỉ? Thông cảm nhá dạo này đầu óc toàn số với số chẳng nghĩ ra câu nào vui vui có hồn 1 chút cả





    nhà nuôi

    (Tối về sẽ viết và sửa tiếp bài của FG cho hoàn chỉnh,bây giờ busy rồi......Mọi người cứ tham gia viết bài nha rùi anh sẽ tập hợp lại cho hoàn chỉnh.......Ai viết được nhiều thì viết nhiều,nhớ gì viết nấy!!!!......Anh Phương


    Được tigonhp sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 21/07/2003
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hic...vui nhẩy..đúng là phí của giời...đến phút chót mình lại kô đi được ....đúng xèn rồi mới đau chứ .....thế có được tả lại tiền kô mấy bác ...em còn có tưng đấy để sống nốt tháng này thoái đấy

    Too much love will kill you !!!
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có trả lại chị nhưng mà làm cách nào để liên lạc với chị đây?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    trong lúc chờ giải quyết mấy vụ lộn xộn ,mấy bác nhà mình lôi bài ra đánh ăn xiền ,em ko phải đánh nhưng lãi to nhá nhưng 7000 ,phục chưa lần sau anh Son ,anh Tuan cứ thế nhá ,em vui nhất
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nhím ui hu hu cai tay của chị hôm nay bị sưng vù lên rồiCon sâu đáng ghét


    nhà nuôi
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Khà khà đúng là để cho chuối cả buồn viết bài có khác lôn xộn hết cả lên à.Vẫn còn quên nhiều chi tiết lắm mà chuối ơi là chuối.Hì hì mà soidem tui quên mất lúc đó không có chuối thì sao mà miêu tả được hả.Một vụ khủng khiếp đã xảy ra kể từ khi bác Phương bếu đẩy hạ cho em một quả rất chi là đẹp.Bác ngang nhiên làm tài xế cho cô giáo bên trường sư phạm còn bắt em sang làm tài xế cho em ăn ăn.Chỉ khổ cho cái thân gầy gò ốm yếu của em mà thôi may mà còn có hộp nước nặng gần 20 cân để ở đầu xe thì xe của em mới không bị bông đầu đó.Chứ không thì hôm đi Lựng Xanh em trở thành người nổi tiếng với tài nghệ đi xe một bánh.Còn khi lên đến Lựng Xanh thì khỏi phải nói mệt phờ lưng thì oằn ra vì tội phải cố gắng giữ cho xe được thăng bằng.Các cô em nhà ta lúc đầu còn ngại ngùng chưa muốn xuống nước nhưng mà khi đã có người dẫn đường rồi thì thôi khỏi nói nữa chơi hết mình luôn à.Nhưng mà em ấn tượng nhất là qủa bác Sơn ôm cô giáo mới ra trường nhảy suối.Không biết nhím có chụp trộm được quả đó không để hôm nào nhím và soi hợp tác làm ăn tống tiền bác Sơn.Còn vụ thứ 2 là em Quyên nhà ta ngây thơ đến mức độ bị đức thiện lừa cho bảo ra suối cầm hộ anh cái kính.Vậy mà em cứ lon ton di theo sau để rồi cuối cùng bị đức thiện a lê hấp bùm em đã có mặt dưới suối.Thật là mát mẻ phải không em khi mà đi một chặng đường dài như vậy mà được ngâm mình trong dòng suối mát lạnh.Hì hì ăn ăn bị em cho xuống nước chơi với cá phê quên chết còn mọi người thì ai cũng bị bế quẳng xuống hết à.Nhưng mà mỗi vụ đức thiện ôm em Thuỷ nhà ta nhảy xuống suối là hay nhất vì lúc đó anh chàng đôngkisốt cứ ngẩn mặt ra mà nhìn chẳng làm gì được cả.Nhưng mà phê nhất là lúc soi,nhím,đôngkisốt,đức thiện đi lên trên trước.Trời người đâu mà xinh thế nhìn phê vãi cả hàng không muốn xuống chút nào cả.Nhưng mà bác bếu cứ giục xuống kêo bọn kia lên đành phải chia tay với người đẹp mà thôi.........Còn gì để cho chuối nhà ta kể tiếp em chỉ nhớ được đến vậy thôi à.Nhưng mà tức chỉ vì mấy vụ mất vé xe mà em mất oan 1.000 à.............
    [​IMG]
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại đi Lựng Xanh đấy à? Có hình chụp không?

    You are nobody until somebody loves You
  8. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Khà khà chụp nhiều hình lắm nhưng mà toàn ảnh hoả thân thôi mọi người có thích xem bảo bác bếu post lên cho mà coi à phê vãi hàng ra đó
    [​IMG]
  9. tieuthunhagiau1985

    tieuthunhagiau1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có chụp nhưng ko có ảnh
    An_an_an đây,khà khà.
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với mọi người một tin vui và một tin buồn.Ai muốn nghe tin nào trước nào?Tin buồn nhớ:ảnh chụp hôm đi Lựng Xanh đã bị hỏng hết rồi không còn một cái nào hết .Còn tin vui:Không ai bị Nhím điên chém đẹp 5 hay 10 khìn một tấm ảnh nữa.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này