1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm 1 offline đáng nhớ, lần thứ 2 với Lựng Xanh

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương cứ kêu ca mãi là nhiều bánh mì quá cuối cùng cũng chỉ thừa có 5 cái người ta cho thêm nữa thôi chứ đâu có thừa nhiều đâu.Còn chị Hiền với chị Fg bảo em cắt giò mỏng quá,em không cắt mỏng khi mà chị Hiền cắt dày thì bị thiếu giò cho vào bánh mì à.Với lại chị Hiền cắt dày thì cho 3,4 miếng còn em cho 6,7 miếng giò.Kêu ca em mãi thôi
    Còn chị Thuỷ(HDV) nhớ,chị ấy định ám sát em đấy nhớ.Lúc ở dưới nước để chụp ảnh đó,chị ấy làm em suýt thì không thở nổi,tay cứ chặn ngang cổ em ấy à.Nghĩ lại vẫn thấy buồn cuời,phim ảnh hỏng từ đầu thảo nào mấy anh em chụp mãi mà chả thấy hết phim,chả thấy máy ảnh tua lại gì cả.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đúng là vui thật, gần như chưa bao giờ có được buổi đi chơi vui như thế. Mọi người ai cũng thoải mái.... he he leo lên thác vì cái thân hình chậm chạp của mình mà mình leo chậm nhất, may là cũng bơi được tí....
    Các kiểu ảnh hỏng hết rồi à......... He he vậy là chỉ còn tui và Mr Sơn là còn ảnh thôi, he he vui quá xá... Anh Sơn đâu roài, ảnh đâu cho em coi với... Mọi người đừng có ghen tị nhá... may hơn khôn thôi mờ.
    Buổi đi chơi này sẽ hoàn hảo hơn nếu như không có vụ mất vé xe của mình...... Chán thật......... Xin lỗi mọi người nhé... Vì tui mà mọi người mất thời gian và mất vui nhiều... Thành thật xin lỗi cả nhà...... lần sau quyết tâm cẩn thận hơn mới được
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Biết thế là Ok rồi à cuối cũng mỗi bác Thuận và bác Sơn có ảnh em thấy tức rồi đó chẳng ra làm sao cả.Uổng công làm dáng chụp mấy kiểu anh hoả thân của mình và đức thiện đang định đem di triển lãm thì lại gặp vụ như vậy à
    [​IMG]
  4. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thế hở hết à ?Úi , thế thì lộ hết hàng họ ra à ?
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lộ hay ko có giời mới rõ.
    Only love is all we need
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy trong khi chờ chị HD và chị FG đi công cán iem làm 1 quẻ cho chị HDV và anh Long.Thế mà chả thấy anh chị này xì tiền quẻ gì cả.Cũng may,ông trời thương tình,bo cho 1 khìn.Ờ mà nhắc mới nhớ,ai có lòng tốt giữ hộ em tờ ấy thì "ói" ngay ra nhá,ko tự giác em mà bắt được em oánh cho hộc xì dầu.
    Only love is all we need
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ủa chị tưởng an_an mang tờ đó vìa đánh đề rùi .....Hông đánh ngay đến hôm nay là mất thiêng đó em .
    1001 ngôi sao tình yêu ..hì hì ...
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hic, chờ mãi mà không thấy bác Sơn gọi điện cho mình, hôm bác ấy gọi thì mình lại không có nhà,, thế mới tiếc chứ. Ba hồn bảy vía nhà bác Sơn ở đâu mau cho em bít tình hình ảnh của anh em mình đâu rồi... Để em post lên cho cả nhà đau con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái chơi đê.
    P/s.. Anh phương bếu ơi, cho em cái số di động của anh Sơn cái.....
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  9. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có 1000 VNĐ mà cứ làm như 1000$
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ờ!!!!Chờ tý!!!!!
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...

Chia sẻ trang này