1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm 1 tuổi, Tò mò thêm 1 tí !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bài trên này đặt không đúng chỗ rồi. Với lại đâu có ai hỏi mấy vấn đề này đâu mà lại "khoe" kiến thức về cái này nhỉ. Tận 10 năm kinh nghiệm coi phim XXX đấy, kinh chưa!!!
    Nhân tiện nói luôn, chắc ông bại coi nhầm cái phim Kama Sutra đểu giả bậy bạ nào rồi đó. Kama means training, Sutra means ***ual, Kama Sutra là tiếng Hindi. Kama Sutra là một thứ văn hóa của Ấn Độ, là một tác phẩm văn học nghệ thuật (nên Ấn Độ mới đông dân) cho nên nó không có những cái quái đản bậy bạ. Phim đại khái nói về một đứa con gái được cái ông hoàng tử này thích, nhưng vì vị hoàng tử này quá dâm dục và thô bạo nên cô ta trốn đi. Lên núi mới yêu một người thợ điêu khắc và gặp một bà lão, bà này đã dạy cho cô gái biết người con gái cần phải làm gì khi gần gũi chồng v.v... Chứ không có một cái gì gọi là "tư thế Kama Sutra"cả. Chắc anh bạn đây là thành viên của hội "Ưa dâm dục, ghét thể thao" rồi (đoán mò, không đúng đừng trách)
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    TRời, có phim như thế sao ???
    Ở việt nam có ko nhỉ? Hay có chổ nàodown ko nhỉ ???
    tanit@ sẽ down về, Tết nước chán quá , chẳng có chổ nào đi chơi, chẳng có gì ăn , chẳng có gì uống, phim ,ti vi , thì chán phèo
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Phim Kama Sutra ở VN hình như cũng có chỗ cho thuê đĩa hoặc đi kiếm, nhiều chỗ cũng có bán. Nhưng mấy cái cảnh "thân mật" thì có thể bị cắt
    Còn download à? không biết nữa, anh Tanit thử search xem.
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mí pa nì.... choáng thiệt á. bàn thì bàn nho nhỏ thui, hô to thế thì tất cả chuồng gà đều đi tìm để coi à
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Lên mạng vào "diễn đàn" cũng là một cách khoe khoang là tui cũng có tiền,cũng biết xài mạng,cũng có ý kiến,biết cái này cái kia vậy thôi. Bảo là tôi viết mấy chục hàng là để khoe khoang cũng không hề gì.
    Dharma,Kama,Artha là 3 thứ mà con người cần học trong đời,nói cho gọn đó là 3 cảnh giới tâm linh (thần),khoái lạc (người),thú tính. Tên Kama là xuất phát từ chữ Kama đó (khoái lạc,********,tình yêu),còn Sutra nghĩa là kinh sách.
    Kamasutra có nhiều bản,bản nổi tiếng nhất là của Vatsyaana (Vatsyaana Kamasutra= Aphorism on Love by Vatsyaana). Sách Kamasutra là sách dạy về khoái lạc (người Việt "thì thầm" với nhau cho nó cái tên mỹ miều "Dục lạc chân kinh"), là sách "gối đầu giường" của biết bao nhiều triệu người. Nhưng phần lớn con người ta chỉ nghe nói nó là sách dâm thư,chưa hề biết hình dạng mặt mũi nó ra sao. Hay có người có,cũng chỉ để coi hình (tư thế) mà chưa hề "đọc"( văn bản) của nó. Rốt lại,cũng chẳng biết Kamasutra là cái gì.
    Trên mạng,mọi người có thể tìm về "Kamasutra", vô số trang web, phim ảnh (hình như drpth tự tin là phim về Kamasutra chỉ có 1 vài phim,tự tin là mình biết hết?), và sách điên tử, audio (mp3)...
    Sách điện tử không hình khoảng 500Kb,luôn hình 12Mb. Bạn sách giấy tôi có thì là bản tóm gọn khoảng 140 trang (thật ra là viết lại),một bạn nữa mà tôi biết là của người bạn mua bên Ấn đầy đủ hơn (gồm 4 phần,trong khi đầy đủ là 7 phần).
    Dù Kamsutra là một tác phẩm "kinh điển" nổi tiếng,nhưng hàng ngàn năm vẫn không thể chen chân vào thư viện. Nghe người ta nói là tác phẩm "tốt" rùi mù quáng ca ngợi,hay cho nó là "dâm thư" không đáng đọc đều là 2 thái độ cực đoan. Tốt nhất là tự mình đọc.
    Mọi người có thể tự tìm (nếu ngại), hơn nữa những nguồn tài liệu mà tui có thì bây giờ không biết là đã tìm ở đâu. Không thì gửi cho tôi tin nhắn cũng Ok.

Chia sẻ trang này