1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thèm ăn Shushi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gungcay, 08/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn Shushi

    Gửi Cutie_Beauty_Shushie và toàn thể HCMCC!
    Lâu lắm mới ghé chân vào thăm HCMCC thân thương của mình . Cái tên nghe yêu yêu là! Mình cũng đã được chơi với cái "Hội có mười cái chợ" này nửa năm chứ có ít đâu. Thân với bao nhiêu là người nhá! Kể ra thì có mà hết cả chục trang giấy. Bây giờ người cũ thì bận, người mới thì nhiều, chị cũng chẳng biết ai với ai nữa. Nhưng mà hôm nay vào đây kêu ca phát!
    Chị nhớ có 1 lần 7X và HCMCC tụ tập ở Tí nị, em Cutie_Beauty_Shushie mang đến một cái gói to (úp úp mở mở ) mời mọi người thưỏng thức món ăn em làlm . Lần đầu tiên được ăn món Shushie chị chén hơi bị nhiều , giờ vẫn thấy xấu hổ.
    Đã lâu rồi không được ăn món đấy. Nhưng mà, tự nhin nhá, hôm nọ được mời đi ăn Buffer ở khách sạn Fortuna (sang chưa) có món Shushie mình cũng chén đâu 3 miếng thì phải (không dám ăn nhiều vì hôm đó còn mải e thẹn thế có tức không cơ chứ )

    Bây giờ chị "Ước gì, em ở đây giờ này, ước gì em đem đến tặng chị, để giờ đây cô đơn không có shushie, chị thèm quá em ơi!"


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bị hắt xì hơi suốt từ sáng đến giờ, chả hiểu lý do tại làm sao, thì ra bà gừng vào đây kêu réo mình :->
    Lấy chồng đê chị iu, em về tặng chị món sushie heheh



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  3. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    toàn thể HCMC là cái gì ấy nhỉ .. he he ... phải sửa thành gửi shushie và toàn thể HCMC ngày xưa ... ... bây giờ cái box này hết hoạt động rồi bà chị Gừng ơi
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    ặ! Thỏ tan thỏưt rỏằ"i à? ChĂn nhỏằ?!!!!
    Cu tư bú tư sạ sơ: Vỏằ Viỏằ?t Nam nhanh 'ê! Làm món Sushie cho chỏằ
    Quyỏằn hoỏĂ phúc trỏằi tranh tỏƠt cỏÊ
    Chút tiỏằ?n nghi chỏng trỏÊ phỏĐn ai
    CĂi quay búng sỏàn trên trỏằi
    Mỏằ mỏằ nhÂn ỏÊnh nhặ ngặỏằi 'i 'êm
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đợi em về, vào SG, sang đường Nguyễn Đình Chiểu có quán Nhật á, vào đấy cũng có susi gì mà...Hồi ấy ăn, không thấy ngon mấy, chắc do mình fải trả tiền... hix hix

    MITDAC@.....
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nó ko fải là wán Nhật, mà là wán ăn Hàn+Nhật... Hôm trước có đi với lũ bạn, nó hê lên đi ăn shushi, thế là lôi tuột cả bọn vào trong đó, ngồi lổn nhổn lên thảm, chẳng làm thế nào để duỗi ra được, mỏi và đau hết cả chân. Ăn shushi đặc biệt được 10 miếng, một đứa tham lam 2 miếng thía là đứa khác nhịn... Sau đó tính tiền về, mới vỡ ra bị dôi ra một đĩa ko ăn mà bị ghi vào oder. NÓi thế nào bà chủ wán cũng trân cổ cãi lại, đã thế còn fán cho một câu: "nếu mấy em ko trả, thì người ghi oder fục vụ fải trả, thế thôi!". Tức lòi 2 con mắt ra đến mức suýt nữa thì tăng thêm độ, nuốt cái cục tức ở cổ xuống, móc thêm mỗi đứa mấy khìn nữa, rồi go. Thề wuyết chỉ một câu: ko bao giờ way lại... --> chẳng bao giờ thèm vào cái chỗ đó nữa. Cứ mỗi lần đi học về, đi ngang wa đó là lại lầm bầm: đóng cửa đi, đóng cửa đi hoặc ế khách, ế khách.. hê hê
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cái quán hồi đó tui ăn là ngồi có bàn ghế đàng hoàng mà, từ hướng quận 3 đi xuống là nằm bên phải, qua ngã tư Trần Quốc Thảo Nguyễn Đình Chiểu một khúc....
    Nói gì thì nói, quán đó cũng mắc thấy mồ.....

    MITDAC@.....
  8. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bà mitdac có bao giờ ăn shushie ở München chưa vậy ? Theo như người ta kể cho tui (tui là SV, kô dám thử) thì một phần lên đến 50,. nghe là đã thấy choáng rùi !!! hehe
    Hehe, bay giở ở DD tui cũng có Shushi trong Karstadt, thằng bạn tui làm việc ở trỏng, một phần ăn trung bình chỉ khoảng 8, thui, hi hi. Nhưng SV vẫn là SV, tiền ăn cả tuần là 10,, ăn shushi một bữa thì nhịn đói cà tuần á ? thui, cho tui xin
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ê ! Lộn xộn là tôi qua GC lock nick ông bi h, dám gọi Mitdac là bà à ?
    Hehe hè vừa rồi tôi ở München, rồi cũng đi vài nơi, nhưng không dám bỏ 50Eu(tiền ăn cả tháng) cho 1 bữa ...hehe...Cũng may là không biết, mà có biết cũng không ăn hehe...

    MITDAC@.....
  10. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, phô trương quyền lực rùi kìa, hic hic. Tui kiu nhầm một chút mừh, xin lỗi mừh, mai mốt hổng dám nữa, oki hén ! nhe răng khỉ cười một cái làm huề, hehe
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !

Chia sẻ trang này