1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một câu hỏi lớn cho những người yêu HP!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi CIA, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Manhj

    Manhj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng yêu HP nhung nguời HP chắc chắn yêu HP nhất . Ý tớ nói la đa số . Trong cuộc sống không co gì là tuyệt đối cả . Yêu Hai Phòng không nhất thiết cú phải về HP lam việc . Nhũng Việt Kiều có yêu VN không ??. Có chú , nhung ho thể hiện tình yêu đó bằng nhiều việc chú không nhất thiết phải về Việt Nam .
    Nhũng nguời Yêu Hải Phòng hãy đầu tu vao Hai Phong di !!!!
  2. thuhuong

    thuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói hay quá,em nghe mà muốn khóc đay,ai mà chả yêu quê hương mình.Bác nào là dân HN mà lại tình nguyện về HP lam viêc đó?mọi người làm theo gương tôt đi
  3. thuhuong

    thuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói hay quá,em nghe mà muốn khóc đay,ai mà chả yêu quê hương mình.Bác nào là dân HN mà lại tình nguyện về HP lam viêc đó?mọi người làm theo gương tốt đi
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi tôi học ĐH ở HP nhưng cũng thích lên HN đó mặc dù tôi yêu HP lắm.
    À bác blowwindblow giới thiệu bạn gái đó cho cả làng đi bảo về làm dâu HP đi tôi giới thiệu cho. Ai thì chưa nói đâu...

    Vanbasten

  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Kissme có thể về HP đấy, có thể là để phát triển CNTT Hảiphòng, mảnh đất giàu tiềm năng và giàu...chỗ trống , tha hồ mà tung hoành !
    Nhưng trình độ non kém wá (đang đi học) nên cũng chẳng dám nói gì nhiều. Nói ra thì hơi xấu hổ, chỗ nào nhìu xiền thì em làm (thực dụng quá, he he)

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  6. CIA

    CIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    kissme nói hay quá! Để CNTT của Hp phát triển được thì cần có những người như bạn đó. À mà bạn học trường nào vậy ?

    Super CIA
  7. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là nếu đã yêu HP thì hãy về xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp. Có khi lúc đó, lại chẳng ai muốn đi nơi khác lập nghiệp nữa đấy.
  8. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn(chán vạn cái HN xô bồ, bụi bặm, chật chội kia. Nhà thì không ra nhà bé xíu, chật như cái mắt muỗi, đi đường thì hôm nào cũng phải hít bụi đến ung thư phổi mất thôi, lại còn hỏng mất làn da Châu Á nữa chứ)
    Thôi về HP lấy chồng ở gần ba mẹ cho sướng. Tội gì phải "thân gái dặm trường" cho khổ ra
    Becky
  9. TuVaHangTong

    TuVaHangTong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    truoc mat em se dau tu vao hai phong bang cach lay vo de that nhieu con de bo sung luc luong xung kich tre cho nguoi hai phong!!!!!!!!!!!!
    Chữ Ký
    [/blue][/size=7]
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay mọi người cú chạy theo mốt là học xong là phải cố trụ lại thủ đô, ngay như cả tôi cũng tư tưởng là làm ở trên HN. Nhưng cái quan trọng cuối cùng là đi đâu thì cũng nhớ về HP thôi, nơi đó đã sinh ra và lớn lên mà. Tôi chỉ muốn đi làm xa 1 thời gian sau đó về HP lập nghiệp vừa được gần nhà mà và được gần bạn bè vui hơn đó. Tôi tin rằng nếu mình quyết tâm thì đất HP không phụ lòng người đâu các bạn ạ. Đất hoá vàng rồi các bạn ạ. Hp đang bay lên đó các bạn ạ. Mình rất tự hào mình là 1 con người của đất cảng, dù có đi đâu hay làm viẹc gì đic hăng nữa thì Hp vẫn là quê hương của mình các bạn ạ.
    Tháng năm rực trời hoa phượng đỏ, ôi hải phòng thành phố quê ta, ta yêu thành phố quê ta như yêu những người thân yêu nhất.............

Chia sẻ trang này