1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một câu hỏi lớn cho những người yêu HP!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi CIA, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Khi còn là 1 học sinh tôi thường viễn tưởng về 1 Hn phồn hoa , quyết tâm lên Hn học lắm . Nhưng cuộc sống ở đó chẳng khác gì HP cả mà tôi cảm thấy có phần buồn chán hơn . Không bạn bè gia đình đó là cái mà tôi cảm thấy đáng sợ nhất , đi đi về về như cái bóng . Cứ có cơ hội là chỉ muốn về Hp.
    Hồi đó đã hứa với lòng mình ra trường sẽ về HP làm việc không đi đâu cả . Mọi người cứ luôn miệng chê HP nhỏ bé kém phát triển vì có mấy người chịu quay về đâu . Nếu giỏi và có năng lực thì ở đâu cũng có thể phát huy được không cứ xá phải trụ lại HN .
    năm 1 qua đi với suy nghĩ trẻ con ,bắt đầu có thay đổi về quan niệm vẫn yêu HP vẫn mong về Hp nhưng bắt đầu có chút gì đó gắn bó với HN hơn nhiều khi trong suy nghĩ lại bắt đầu có ý sẽ ra trường kiếm 1 việc làm ở HN . Cơ hội cho việc làm ở đó cũng nhiều hơn HP .... 1 phép so sánh .
    Ở lại đó có điều kiện vừa đi học vừa đi làm hơn ....
    Nhưng hình như yêu Hp quá mất rồi , nhất định sau này ra trường tui sẽ về HP làm việc .
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em không fải người Hp nhưng đang hi vọng sẽ đc học ở Hp, em thấy Hp cũng được đấy chứ, hì hì.....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toi cung o trong hoan canh cua bac vay. La nguoi HP va mong ve HP lam nhung qua that tim duoc viec lam o HP theo dung nghe cua minh thi kho qua, qua kho nua la dang khac, dong luong khong du song. Trong khi do, o HN co co quan nhan toi vao lam viec, dung nghe luon, co co hoi phat trien. Vay thi danh vay thoi.
    Dau sao, toi van nho ve HP va doi theo tung nhip buoc phat tiren cua HP
    Chó hư
  4. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bác. Nhớ ngày xưa Hải Phòng phát triển, là lá cờ đầu, Biết bao người ở Hà Nội và các tỉnh khác đổ xô về Hải Phòng lập nghiệp. Thật đáng buồn là bây giờ lại ngược lại. Nhưng tôi luôn tin tưởng là Hải Phòng lại sẽ phát triển, sẽ vươn lên như con rồng vươn ra biển khơi.
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ừa, ai chả muốn về quê ta lập nghiệp gần cha gần mẹ gần..... mọi thứ nhưng vấn đề là HP thân yêu của chúng ta đâu có chỗ cho lũ sinh viên mới ra trường. Theo tôi, tỉnh nào cũng vậy thôi, trừ những tỉnh mới như VP Sv đỗ loại giỏi là ngon ngay có ngay nhà mới, tiền thưởng và một công việc ổn định, lương cao. Còn chúng ta, đùng mơ một công việc béo bở như thế nếu bạn không có một cái mà người ta thường gọi là DÂY. Đừng hỏi là có yêu hay ko yêu HP mà là có thể về được hay ko thôi các bác của em ạ
    ( Sắp ra trường rui`, sắp chết rui`)
    The Golden Rule:He who has the gold makes the rules

Chia sẻ trang này