1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một chút về " Gone with the wind"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi benh_cong_tu_new, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benh_cong_tu_new

    benh_cong_tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút về " Gone with the wind"

    Có lẽ đã có quá nhiều người nói về tình yêu của Rett và Scalert, nhưng dù sao tôi vẫn muốn nói thêm một chút . Cá nhân tôi không hiểu nổi cái tình yêu của Rett và Scal là tình yêu kiểu gì cả. Rett , một người đàn ông đúng nghĩa , con dòng cháu giống , tại sao lại yêu một cô gái như Scal , thất học , nông cạn , tính tình bộp chộp , tóm lại là đủ mọi tính chất của ' tiểu thị dân'
    (có ai xem "Khát vọng " của Trung Quốc thì sẽ hiểu tôi nói thế là thế nào). Nếu Scal không có cái tính biết vượt qua khó khăn (thực ra là do hoàn cảnh bắt buộc , không đi thì chết ) thì có thể nói là không có gì đáng để ý . Nhưng cái đó thì làm sao lại có thể hấp dẫn Rett đến vậy? Thường người ta chỉ thích , khao khát cái mà họ thiếu , thế nhưng Rett đâu fải là người như Asli. Tôi thích nghĩ rằng , tình yêu mà Rett dành cho Scal chỉ là tình yêu giống như 1 đứa trẻ khi nó muốn có món đồ chơi yêu thích mà thôi . Và quả thật , đây là một món đồ chơi khó chịu. Đọc tập 4 , tôi thật không sao hiểu nổi tại sao Rett lại có thể chịu được cái nhà mà Scal cho xây cơ chứ . Tóm lại , Scal đúng là 1 kẻ Bị - Thảm . Ai cũng khen Scal là mạnh mẽ , là gan dạ , nhưng tôi chỉ thấy đó là cái mạnh mẽ của một kẻ thất học mà thôi.
    Nhưng dù sao đây cũng chỉ là ý kiến của mình tôi . Tôi rất hi vọng có ai đó sẽ đồng ý với tôi , dù chỉ là 1 người . Chờ tin .
  2. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...bạn chưa biết yêu thật sự là gì rồi....

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    ?

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Công tử nhà ta đúng là bệnh rồi!
    Theo như tác giả miêu tả, thì Scalert đẹp lắm. Thế thì yêu là đúng rồi.
    Hỏi bác Egoist nhà ta mà xem. Giá được một em xinh đẹp như Scal xây nhà cho, dẫu là xây cái chuồng gà đi nữa thì bác ấy vẫn sẵn sàng vào ngồi. Bác Egoist nhỉ, em thì cũng thế thôi.

    Tequila Sunrise
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bác bệnh ấy nói về Scaldarn đấy chứ

    daysleeper

  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    còn phải hỏi!
    ...nếu gặp một người xinh xắn như Presario lại tuyệt hơn!!!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lâu lắm rồi mới thấy người ta bàn lại về Cuốn theo chiều gió. Tớ là mắc cái bệnh đi đâu thấy CTCG mí cả mấy chiện tình củm là phải xáp vào xiem cho đỡ "ấm ức" chuyện ngoài đời . Hôm nay thấy cái topic của bạn benh cong tu mà thấy vui quá xá. Vậy là bất chấp việc có những người đi đâu cũng phản đối CTCG như ai đấy (ai đấy bác Mod nhỉ? ), thì thiên hạ vẫn "đổ" CTCG ầm ầm! Hé hé. Quả đúng là một tác phẩm sống mãi với thời gian!
    Hihi, sao benh cong tu lại thắc mắc chuyện chẳng đáng thắc mắc vậy nhỉ?! Chắc bạn lại quên rồi, rằng tuy Rhett: "một người đàn ông đúng nghĩa , con dòng cháu giống" dưng mà anh ta đã bị papa đuổi ra khỏi dòng họ, phải tự thân lăn lộn với cuộc đời, bất chấp mọi thủ đoạn (kể cả bỉ ổi) để kiếm tiền, làm giàu. Xế nên Rhett tuyệt vời thật đấy, nhưng chỉ là một người đàn ông đúng nghĩa thôi chứ cái sự danh giá, quý sờ tộc bạn ám chỉ thì tự thân Rhett, trong quá trình sống, đã loại bỏ được rồi.
    Tớ nói Rhett "loại bỏ" được, bởi thực ra, cái tước hiệu quý tộc và lối sống màu mè của nó chẳng hợp téo tẹo tèo teo nào với cuộc sống có nhiều đổi thay kể từ trước và sau nội chiến. Trước nội chiến, Rhett là một "thằng đểu", một kẻ bị giới thượng lưu "coi thường" (hic, bọn họ cứ ra vẻ coi thường chàng, nhưng mà chẳng thấy ai coi thường cái túi tiền của chàng cả, chán thế đấy!). Sau nội chiến, Rhett vẫn là "thằng đểu" đối với dân miền Nam, nhưng lại là một con người đáng trọng đối với dân miền Bắc. Trên hết cả, Rhett vẫn thế, vẫn đi trên duy nhất một con đường mình đã lựa chọn và cuộc sống đã chứng minh rằng Rhett đúng. Tớ cứ thích tưởng tượng Rhett như thế này: một người đàn ông dũng cảm, một mình ngẩng cao đầu đi giữa cuộc đời. Với tư thế ấy, Rhett quả là một mẫu hình đàn ông lý tưởng.
    Thực ra, nói cho công bằng, chả phải là máu quý tộc đã mất hẳn khỏi con người Rhett. Bằng chứng là khi chiến tranh diễn ra, sau khi đưa Scarlett và Melanie tới nơi an toàn, Rhett đã lên đường ra mặt trận. Tuy nhiên, cái gọi là "máu quý tộc" ở đây không phải là điều đáng chê trách. Rhett ra đi không phải là để bảo vệ cho những thói loè loẹt rởm đời, trưởng giả, kệch cỡm và vớ vẩn của những kẻ luôn tự xưng mình là "giới thượng lưu" để rồi nhìn xuống cuộc đời ban phát ân huệ. Rhett bước vào nội chiến vì danh dự một người dân miền Nam yêu đồng bào, vì buộc phải thế.
    Đấy, nói như thế để ta thấy rằng Rhett yêu quý của chúng ta chả đáng để bị liệt vào danh sách "con dòng cháu giống", đặt chugn chỗ với những quý tộc lỗi thời và kém cỏi như Ashley. Và tớ công nhận với bạn, Rhett quả là một người đàn ông chân chính.
    Tuy nhiên, hị hị, giả sử (giả sử thôi nhá) tớ mà được chọn một chàng làm chồng, tớ chả chọn chàng nào giống Rhett đâu. Này nhá, thứ nhất là tớ chả biết chàng ta kiếm sống bằng cách nào mà giàu khiếp vậy nữa. Trong khi toàn miền Nam đang khó khăn thì chàng ta có một đống vàng giấu ở một nhà băng nào đó (cô Scarlett nhà ta suýt chút nữa là lừa được một ít đấy, nếu không bị bại lộ bởi đôi bàn tay sần sùi). Chàng ta cứ đi biền biệt, chả biết làm ăn cái gì, thoắt ẩn thoắt hiện trong thành phố. Người ta cứ bảo Rhett là một tay "đầu cơ", chả biết thế nào, nhưng cứ nói chung chung như thế về cái nguồn thu nhập của chàng cũng đủ biết là "lao đôgn không chân chính" rùi! . Không tin ư, hãy thử nhìn vào những mối quan hệ móc ngoặc đầy tính Mafia của anh chàng với bọn cảnh sát liên bang xem: ngồi trong tù mà vẫn chơi cờ chơi bạc, vẫn uống rượu ầm ầm ---> chứng tỏ họ thân thiết lắm đấy ---> bên trong ắt có mối quan hệ tiền bạc (với cảnh sát thì hiếm có khả năng chơi thân trong sáng lắm, thời nào chả thế ). Cô nào vớ phải chàng, chả may, trong một phi vụ làm ăn nào đó, chàng gặp trắc trở thì... nguy to, nguy to!!!
    Thứ hai, chả người phụ nữ nào lại muốn lấy một gã Don Juan cả. Lần đầu tiên khi gặp Scarlett, bằng con mắt sành sỏi của mình, Rhett đã "thẩm định" được Scarlett. Thật khiếp! Không chỉ thế, trong suốt thời gian anh ta nghĩ về Scarlett (và người đọc chúng ta ngây thơ tin rằng Rhett đang yêu Scarlett đấy) anh ta đi với bao nhiêu cô, ai mà biết được. Chỉ rõ nhất là cô ả tóc đỏ (tớ chả nhớ tên nữa), ngay cả khi đã lấy Scarlett rồi, Rhett vẫn tiếp tục có một tình-bạn-không-bình-thường với cô nàng này. Cứ cho rằng Rhett làm như thế là vì thất vọng trước tình yêu không được đền đáp của mình dành cho Scarlett đi. Nhưng đặt ngược lại vấn đề, giả sử Scarlett là một cô vợ yêu chồng, liệu anh chàng Rhett với bản tính trăng hoa (và lối sống phóng túng từ thuở thanh niên) có chọn một cách sống khác khôgn?! Ai mà biết được, nhỉ?
    Hihi, ta "thực tế hoá" một nhân vật văn học cho vui vậy thôi, để thử nhìn nhận "thực tế" một mối tình văn học như bạn benh cong tu muốn í mà.
    ...em giấu gì trong lá thu bay...
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Scarlett thì sao?
    Chả sao cả! Scarlett chẳng cần ai xem xét hay nhìn nhận nàng. Bởi dù có xem xét hay nhìn nhận, đánh giá nàng thuộc loại đàn bà nào đi chăng nữa, đó cũng chỉ là mớ lý thuyết suông, lằng nhằng và chả được cái tích sự gì cả! Với nàng, chẳng có gì hợp lý hơn là hành động. Anh muốn sống ư? Vậy hãy đấu tranh đi, để giành lại sự sống cho bản thân mình. Đừng có ngồi ì đấy mà lôi đống sách vở của anh ra, rồi mọt sẽ gặm cả anh đấy! Anh yêu gia đình ư? Vậy trước những mất mát kia, phỏng có ích gì nếu anh chỉ biết ngồi đó mà than khóc? Hãy xắn tay áo lên và ra đồng làm việc, ta sẽ có cái ăn không chỉ cho ta mà còn cho toàn thể gia đình.
    Này, anh bạn, anh nói gì về Scarlett của tôi vậy? Anh ngồi trong một căn phòng mát mẻ, thức ăn sẵn có, đọc những mớ triết lý rởm đời và giở giọng phán xét người khác: "Nếu Scal không có cái tính biết vượt qua khó khăn (thực ra là do hoàn cảnh bắt buộc , không đi thì chết". Ừ, nếu không có cái tính đấy thì sao nào? Thì cả cái ấp Tara sẽ sụp đổ từ khi bọn Yanki đến tàn phá, từ khi bà mẹ Scarlett chết, từ khi người cha Scarlett, do quá yêu vợ đã thành lẩn thẩn. Nếu không có cái tính ấy thì sao nhỉ? Thì Melanie đã chết vì khó sinh cháu, những kẻ lý thuyết suông như chàng Ashley nhà ta chắc đã chết từ đời tám hoánh nào cùng với cái bọc người ta gọi là giấc mộng hòai cổ trên tay rồi! Chết vì đói, chết vì khát, chết vì không thể nào tìm được cái ăn nuôi nổi cái thân xác mình. Nếu cô nàng Scarlett chỉ đơn giản là một quý tiểu thư xinh đẹp, chả biết làm gì ngòai "nhử" các chàng trai bằng lối nói hoa mĩ của bọn tiểu thư qúy tộc ăn bám thì cái ấp Tara cùng bao nhiêu người sống dựa vào nó sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ mất luôn chỉ vì một món nợ thuế. Thử hỏi, nếu trong cả cái đám người sống trong nhung lụa một thời kia, không có lấy một người được như Scarlett, thì sẽ ra sao? Chắc sẽ chẳng có ông bác sĩ Mid của thời bình, chẳng có những ngài qúy tộc ngồi đó mà chê trách người khác. Anh bạn thấy đấy, nếu như chả có ai biết vượt qua khó khăn thì chả có ai được cuộc đời chấp nhận cả.
    Nếu cô Scarlett không "thất học , nông cạn , tính tình bộp chộp , tóm lại là đủ mọi tính chất của ' tiểu thị dân' " thì sẽ ra sao anh bạn của tôi? Thì sẽ là một cô Scarlett quý tiểu thư đáng kính trọng chả biết làm gì ngòai việc ôm một nỗi niềm hòai cổ và ôm lấy cổ Ashley đợi chết trong tuyệt vọng giống như một cảnh nào đấy trong một vở bi kịch nào đấy thường được trình diễn trong thế giới quý tộc của cô ta. Nếu cô Scarlett không thất học, không nông cạn, không bộp chộp, khôgn "tiểu thị đân", sẽ chẳng có một xưởng mộc nào làm ăn phát đạt, chẳng có cuộc sống ở một ấp Tara nào nhờ đó mà trở nên sung túc và chẳng có hai cô em gái, chẳng có Melanie, chẳng có chàng Ashley, chẳng có bà vú già, chẳng có những người làm thuê... nào lại có quần là áo lụa, lại có thịt cá đầy đủ trong bữa tối của mình cả. Ừ, Scarlett "nông dân" đấy! Cô ta lăn lưng ra làm việc là để trước hết là nuôi sống mọi người trong gia đình cô. Có được sự sống rồi người ta mới lo nghĩ đến trí tuệ, anh bạn ạ. Cô ta không có trí tuệ thật đấy, nếu anh nghĩ thế, nhưng chẳng ai dám phủ nhận rằng Scarlett chính là người sinh ra được cái tri thức cho những người sau.
    Ồ anh bạn, anh đừng cho rằng Scarlett là món đồ chơi của ai cả. Bởi cô ta sẽ không thích nhận xét đó đâu. Chả có thứ đồ chơi nào lại "hữu dụng" như cô gái này cả: một thứ đồ chơi có thể ví như nồi cơm Thạch Sanh của ấp Tara. Và cũng chả thể nào nói, với Rhett, Scarlett là món đồ chơi cả. Bởi khôgn thể nào người ta lại yêu cái món đồ chơi của mình đến điên dại như thế: xa thì nhớ, nhớ đến mức dù đi đến đâu cũng phải quay về; về rồi thì chỉ đứng bên cạnh và tỏa bóng mình đằng sau nàng, chấp nhận trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời nàng; bất kỳ khi nào Scarlett gặp khó khăn, sẽ có Rhett đứng đó, mạnh mẽ và ấm áp. Làm sao ta có thể quên được cái đêm khủng khiếp cả Atlanta cháy rụi, Rhett đã liều mình đánh cắp ngựa đến cứu Scarlett và Melanie như thế nào? Làm sao ta có thể quên được cái cảm giác của Rhett trong suốt bao nhiêu năm âm thầm chịu đựng cái ảo tưởng của Scarlett về Ashley. Thử hỏi, nếu anh yêu ai, anh có chịu nổi việc mình sống cạnh một người mà lòng người ấy luôn hướng về kẻ khác hay khôgn? Rhett yêu cô bé Bonnie, tình yêu ấy khôgn chỉ là tình yêu của người cha mà đó còn là thứ tình cảm bị dồn nén suốt bao nhiêu năm, khôgn thể trao cho Scarlett. Rhett đã dồn tất cả vào Bonnie. Và anh thấy đấy, Rhett đã yêu Bonnie dường nào!
    Ôi anh bạn. Tớ cũng giống anh thôi, chẳng hiểu được đây là "tình yêu kiểu gì cả". Nhưng mà đây quả là một tình yêu vĩ đại (xét về phía một người đàn ông). Vậy thì kể gì một căn nhà xấu xí, miễn là Scarlett thích, anh nhỉ? Mà cũng đừng có thương cảm và bênh vực chàng Rhett nhà ta quá thế chứ! Bởi Scarlett cũng xứng đáng lắm để có được tình cảm lớn lao ấy. Vì cuộc đời nàng đã hy sinh quá nhiều. Người ta có thể thấy ở sự hy sinh ấy cái tính ích kỷ và hiếu thắng của một người đàn bà. Nhưng tôi thì thấy ở đó một thái độ sống tích cực, biết vì mình, vì người và vì Tara.
    Đáng tiếc là Scarlett lại để mất... Nhưng mà biết làm sao được anh nhỉ? Chúng ta cũng vậy thôi, có phải lúc nào cũng nhận ra được cái gì là quan trọng và qúy giá đối với cuộc đời mình đâu? Cho đến khi nó mất...
    Hì hì, lung tung một chút về hai nhân vật ám ảnh đối với tôi. Hy vọng anh không phiền, benh cong tu nhé! Còn về chuyện tại sao họ lại yêu nhau á? Chịu thôi. Ai mà biết được! Ở đây có ai biết không nào?!
    ...em giấu gì trong lá thu bay...
  9. trungdevel

    trungdevel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Stup...id
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi ! Đụng đến Gió thì có mà chết với pittypat ! Khà , này em pitty , hay bảo bác VNHL set cho em cái title " Nữ thần Gió Mập " , hoặc " Quỷ Gió xinh đẹp " , hoặc " Con gái Zephire " ?
    Đồng ý không ?
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .

Chia sẻ trang này