1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một chút về " Gone with the wind"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi benh_cong_tu_new, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn hơi cổ . Phương Tây cuối thế kỷ 19 , đầu thế kỷ 20 .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh Studio thì trông Compaq xịn phết nhỉ, hì hì, chỉ tội vỏ máy lắp không chặt, nhìn thấy cả dây điện
    Đùa một tý thôi, đừng mắng tớ nhé

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy khoái cách trả lời của ban Trungdevel thế không biết.
    Không hiểu sao lai có cách nghĩ ngớ ngẩn như thế. Thì cứ cho là Rhett sinh ra trong một gia đình quý phái đi. Nhưng xem ra thì cái chất quý tộc ấy của Rhett nó trốn kĩ quá. Tôi nghĩ rằng các cô gái của chúng ta say mê Rett như điếu đổ cũng không vì cái chất quý tộc mà bạn ca ngợi đâu. He, mà tôi thấy khi Scarlett tỏ ra ngoan ngoãn để chài một anh chàng nào đó theo kế hoạch của mình thì cô tỏ vẻ quý tộc và có học hơn Rhett nhiều. Bởi Rhett luôn thể hiện duúng những gì anh nghĩ, cho dù nó trái ngược lại tất cả đạo lí lúc đó.
    Tôi không hiểu sao bạn lại có thể dùng từ ngữ thị dân thất học nhỉ????? Tôi không nghĩ là người ta lại có thể dành những từ ngữ như thế cho một mối tình.
    Sao bạn lại có thể nói rằng Rhett Yêu Scarlett như một đứa trẻ yêu một thứ đò chơi nhỉ??? Tôi không thấy một đứa trẻ nào lại đau khổ như Rhett khi anh không thể chiếm được trái tim của Scarlett. Nếu như chỉ là một đứa trẻ thích một thứ đồ chơi thì Rett không bao giờ từ chối quay lại với Scarlett ,mặc dù, như bạn nói thì, thứ đồ chơi đó Rett vẫn chưa thể có đươc một cách thực sự.
    Dừng nói là Rett chỉ khao khat cái mà anh không có. Tôi nghĩ là nếu Rett muốn thì anh đã có Scarlett sớm hơn rất nhiều, nhưng cái anh muốn là tình yêu của cô.
    Bạn đã yêu chưa nhỉ????
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  4. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Kể ra thì nếu được lựa chọn, chắc tôi cũng chọn anh chàng Asley đáng ghét chứ không phải là anh chàng quý tộc biến chất như Rhett. Tôi muốn một chỗ dựa an toàn.
    Tôi luôn nhớ câu nói của Scarlett khi bà vú bắt cô phải tỏ ra là một cô gái có học,khi bà vú tỏ ra xấu hổ vì cô ăn uống thật ngon lành, và cô chẳng sợ gì. Scarlett tỏ vẻ bất cần" Tất cả các cô gái phải làm thế chỉ để liếm một tấm chồng thôi, con sẽ không phải làm thế mà vẫn lấy được chồng cho vú xem". Nghe thật hay phải không?
    Nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Rhett "Cái gì đã vỡ là đã vỡ, tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn chắp vá lấy được, để suốt đời phải nhìn thấy những chỗ vỡ..."
    Dù sao thì Scarlett cũng là người bất hạnh, khong biết có phải Margaret Mitchell muốn cô phải chịu những bất hạnh đó chỉ vì cô đã được sống như cô muốn không nhỉ??
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....

Chia sẻ trang này