1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một lần chia tay ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtu12k2003, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu12k2003

    hoangtu12k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần chia tay ...

    Mỗi lần chia tay là một lần đau , biết là đau nhưng lại ko thể ko chia tay . Có phải tình yêu cứ phải như vậy mới dc gọi là tình yêu ? Tại sao con người ta cứ phải lừa dối nhau như vậy ? Ướ gì ... mùa muân vĩnh cửu ...
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay chia chân các chú nên cố rặn lấy 1 vài giọt nước mắt cho chị em sung sướng . Chú nào vừa chia tay xong mặt lại còn hơn hớn , vừa đi vừa hát là có ngày thiệt mạng đấy . Chị em thù dai lắm " á , chia tay bà mà không đau khổ cơ à .... "
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn chắc là bị thất tình nên mới nói thế chứ gì tớ đây chỉ thấy tình yêu của tớ đang đẹp vô cùng và tớ chẳng có gì phải phàn nàn về nó cả. vì tớ hạnh phúc khi tớ được ở bên mình iu của tớ. còn cái em gì gì ấy, người ta phản bội gì em hay sao mà phải kêu lên thống thiết "biết là đau nhưng lại không thể không chia tay" thế chị chỉ không tha thứ cho việc phản bội thôi, chứ còn việc khác thì chuyện nhỏ em là con trai mà không nghĩ thoáng ra được một chút ah
  5. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    sai zồi, sai zồi, sống trên đời này ai chẳng có tình cảm, không thì đâu gọi là cuộc sống. thoáng hay không là nó còn phụ thuộc vào tình cảm có nhiều hay không chứ. Nếu biết tính toán dự liệu trước mọi việc thì chẳng có gì phải hối hận, nhưng khổ quá, sống toan tính thì cũng chẳng hưởng thụ được nhiều gì mấy. Bởi thế mới nói đời là bể khổ, nhưng ta vẫn phải vui tươi mà sống.
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
  7. 971

    971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    người ta thương nói "con cá trượt là con cá to " mà bạn ! TY vốn nó vận như vậy rồi , yêu nhiều thì cũng ngã đau ... nhưng biết đâu mà người ta vẫn muốn được yêu ! Hãy cố gắng nhé , cá to hay bé là do tráI tim của bạn thôi , hãy yêu khi tình yêu đến và đửng tiếc nuối khi nó ra đi bạn thân mến ạ
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Những cái "biết là đau nhưng lại không thể không chia tay" thì cũng chỉ là "cái na ná tình yêu mà thôi"..... Trong tình yêu thực sự (hai phương chứ không phải đơn phương nhé), người ta có thể bỏ qua cho nhau để cùng đi đến hạnh phúc. Vì không bỏ qua, sau này cũng chẳng thể nào tìm được người thứ hai như vậy.
    Còn nếu là yêu đơn phương thì ráng dừng lại. Người ta nói, "You cannnot make someone love you, you only can make him/her love you more or love you less". Tình yêu là tự nó có rồi, đừng cố gắng quá chẳng được gì.
  9. hoangtu12k2003

    hoangtu12k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bảo tui nghĩ thoáng ư ? Có ai tự mình cắm mảnh xành vào mông không ? Chảng tội gì phải làm như vậy cả ... Mình cứ nghĩ , cứ làm những gì mình cho là đúng .
    Mình chẳng đi lừa dối ai bao giờ và mình cũng ko có nhu cầu để người khác lừa dối . Dù sao thì mình cũng đã trọn tình trọn nghĩa rồi . Buồn chút thôi , nhưng để ảnh hưởng dến công viêc thì nonever

Chia sẻ trang này