1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một lần đau

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi trungdiamond, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần đau

    Đã 17 năm trôi qua, trong khi AC Milan giành biết bao danh hiệu cao quý thì người anh em cùng thành phố Inter lại trải qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Mùa giải này lại là một thất vọng nữa của Inter. Thất bại trong trận Derby Milano đêm qua càng khoét sâu thêm vết thương lòng của những người yêu mến đội bóng sọc xanh đen.
    Bàn thắng duy nhất của Kaladze vào lưới Inter ở phút 70 làm một nửa bên kia thành Milano câm lặng. Sau tiếng còi chung cuộc, các cổ động viên Inter không gây bạo loạn như mọi khi. Họ đã nản lắm rồi. Thất vọng nhiều cũng thành quen. Thêm một lần đau có sao đâu. Mặc dù cả HLV Mancini, các cầu thủ Cambiasso, Pizzazo,.. đều cho rằng họ xứng đáng có một kết quả hoà trong trận này, nhưng các cổ động viên của họ còn muốn nhiều hơn thế. Morrati đã dành mọi tâm huyết và tiền của nhằm đưa Inter thành một gã khổng lồ ở Châu Âu. Nhưng cho đến giờ mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Ông như một Mạnh Thường Quân, luôn ôm ấp ,nâng niu,chiều chuộng các cầu thủ. Hàng loạt ngôi sao đắt giá đến đây nhưng chưa đem lại cho Inter Scudetto dù chỉ một lần sau 17 năm chờ đợi. Có cảm giác rằng, đó là những ngôi sao cô đơn trong khi thành công của một đội bóng đến từ sự đoàn kết, nhất trí một lòng từ ban huấn luyện cho đến các cầu thủ.
    Quả thực Inter đang rất bế tắc, trước mắt họ đang cần sự đổi thay chứ không phải là các danh hiệu. Sự thay đổi bắt đầu từ chính tư tưởng của HLV và các cầu thủ. Tâm lý thi đấu của Inter bao giờ cũng rất nặng nề, không thoát khỏi nỗi ám ảnh sợ thua đối thủ. Tư tưởng cầu hoà của Inter đã loại họ ra khỏi đấu trường Champions league bởi một Villareal hồn nhiên, hết mình. Tại giải Serie A cũng vậy, cứ mỗi lần gặp các đại gia, Inter lại tỏ ra yếu thế, như người đánh cờ chỉ cố gắng cầm hoà đối thủ là được. Inter phải học hỏi tinh thần chiến đấu của các đội bóng lớn như Barca, khi thắng hay thua họ vẫn chơi tới cùng, hay những đội bóng tý hon đang vật lộn để tránh xuống hạng. Sự thay đổi cần thực hiện nữa của Inter là chính sách nhân sự. Inter có rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng đội hình vẫn thiếu chiều sâu và sự chắc chắn, ổn định. Mỗi năm Inter lại bỏ ra cả đống tiền mua cầu thủ, lại thêm một lần gây xáo trộn đội hình. Hơn nữa những cầu thủ Inter mua về thường đã qua thời kỳ đỉnh cao như Batistuta,Veron, Figo, Samuel... Trước đó là một Ronaldo chấn thương liên liên miên, bây giờ là một Adriano thi đấu thất thường, đang rơi vào tình trạng khủng hoảng bàn thắng. HLV Mancini còn thua xa Wenger trong việc săn lùng tài năng trẻ và làm mang đầy tiền về cho đội bóng. Ông chỉ là học trò của những Capello, Ferguson,...trong cách quản lý nhân sự. Inter đang cần những bàn tay sắt để khống chế những "bè phái" trong lòng đội bóng.
    Sau trận đấu đêm qua, Adriano ( cầu thủ xuất sắc nhất trong trận Derby), C. Zanetti, ...đều nói rằng : "Chúng ta hãy nhìn về phía trước và tiếp tục chiến đấu". Trước mắt là trận chung kết cúp Italia với với một Roma đầy cảm xúc.Mùa giải này, Inter đã là kẻ đến sau đối với hai "người đẹp" Champions league và Serie A. Đành bằng lòng với chiếc cúp an ủi. Nhưng hãy chờ xem. Liệu Roma có đem đến cho Inter thêm một lần đau.
  2. giuseppe_int

    giuseppe_int Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bài bình luận nài kủa ông! Rất có hồn & đáng để anh em tham gia xem xét!
    Nhưng ông ạ, suy cho kùng ra thì Inter vẫn là Inter - vẫn thuộc sở hữu kủa Massimo Moratti! Với ông thì Inter luôn là Tình Yêu , là Niềm Tự Hào & trên hết là 1 Niềm Đau vô bờ!
    Ông đã dành cho Inter tất kả những gì mà ông có thể, ông chiều chuộng & nâng niu đội bóng - từng kầu thủ như 1 người kon gái đẹp! Nhưng người kon gái đó đã mang lại cho ông hết Niềm Đau này đến Thất Vọng khác! Inter kũng đáp trả lại ông như 1 người kon gái - nhưng là 1 cô gái chỉ biết nhận mà chưa trao lại được cho ông được điều gì tốt đẹp kả, mà chỉ có Niềm Đau & Nỗi Buồn!. Vâng lại là Niềm Đau & Nỗi Buồn, mà ko chỉ có vậy đó còn là sự thất vọng ghê gớm & những mất mát lớn. ( ông đã đầu tư vào Inter rất nhiều - tiền , tình yêu.... & những năm tháng ôm ấp những hy vọng - Inter sẽ là 1 đại gia ỡ Serie A & đấu trường Châu Âu )
    Tuy vậy ông vẫn luôn yêu Inter như đó là 1 truyền thống gia đình! Inter đã tiêu tốn kủa ông rất nhiều - Tình Yêu , Tiền Bạc , Thời Gian , Niềm Tin .... nhiều & rất nhiều. Nhưng ông vẫn luôn yêu & muốn Inter sẽ là 1 thế lực ở Serie A & Champions League - như là 1 Grande Inter ( đại Inter ) thời kủa cha ông(thập kỷ 60 - 70 thế kỷ trước)!. Thời kỳ đó, Inter là 1 niềm tự hào to lớn kủa nhà Moratti & đất nước Italia.Nhưng sau khi là Niềm Tự Hào kủa Italia & moratti ( cha ) thì Inter lại là 1 Nỗi Đau dai dẳng kủa Moratti ( con ).
    Hơi dài ròy nhỉ! - post bài sau vậy!

Chia sẻ trang này