1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một lần vấp ngã.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoavang2013, 03/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khi vào một diễn đàn nào chia sẻ tâm trạng người ta thường muốn ẩn cái danh đi để được thoải mái thể hiện con người mình. Vậy mà 10 năm sau còn có người lật lại để lăng mạ và xúc phạm. Những việc tưởng như rất nhỏ phải đối mặt nhưng vết thương thì thật sâu và khó chữa lành được cho dù thời gian có chạy nhanh thế nào đi nữa. Nhiều người vẫn an ủi là cố gắng lên, mình vẫn cố gắng đây, mặc dù kể cả có không cố gắng thì mọi thứ vẫn đi qua thôi mà nhỉ.
  2. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc trên bước đường đi, chợt thấy hoang mang và bi quan. Nhiều lúc tự hỏi không biết mình đang sống để làm gì nhỉ. Nhưng mình biết đó chỉ là những giây phút yếu lòng, bị chòng chành vì sóng gió cuộc đời, chứ cuộc đời này đáng để sống lắm. Vẫn nhớ mãi câu hát "dù đời ko yêu ta, vẫn cứ luôn yêu đời". Mình vẫn còn rất thứ có ý nghĩa để sống và phấn đấu trong quá nửa cuộc đời còn lại mà nhỉ!
  3. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày rằm rồi, thời gian đếm ngược chỉ còn 45 ngày nữa thôi, lúc đó mọi thứ sẽ khác đi. Tâm linh đôi lúc mang lại cho ta một thứ niềm tin khó hiểu, nhưng nhờ có niềm tin đó mà ta có thể tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng. Mỗi người mỗi số phận mà, đừng so bì với cs của bất kỳ một ai khác, cứ sống tốt đi, nhất định sẽ có ngày cuộc sống mỉm cười với bạn mà.
  4. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy thấm thía câu nói của một ng quen, đại ý là một lời nói lúc cơ thể đang sung sức khoẻ mạnh thì ko sao, nhưng lúc đang hắt hơi sổ mũi, câu nói đó có thể sẽ làm bạn gục ngã. Trước đây hiểu câu này lắm, còn giờ thì ko chỉ hiểu mà thấm thía một cách sâu sắc. Mai
    lại là một ngày mới rồi, hãy giữ vững niềm tin, tinh thần để có thể làm tốt nhất những gì phải đối mặt nhé.
  5. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao hôm nay bước chân ra khỏi cửa mình cứ thấy bồn chồn ko yên. Suốt cả đoạn đường cái cảm giác ấy cứ làm mình cảm thấy ko bình yên. Đến cty, đón nhận một vài tin ko tốt từ đồng nghiệp. Ko biết đó có phải đó là những thứ mình bồn chồn ko nhỉ?
    Gio mình thấy rõ ràng sự độc lập trong cuộc sống là điều vô cùng quan trọng với bất kể ai dù là con trai hay con gái. Cho dù ở một thời điểm nào đó, bạn bị hiểu nhầm, bạn tạm bị một bộ phận vốn liên quan đến cs hàng ngày của bạn quay lưng lại, nếu bạn là người độc lập, mọi thứ có ảnh hưởng đến bạn nhưng bạn vẫn vượt qua được một cách dễ dàng. Có lẽ vì thế, cần phải rèn luyện điều này hơn nữa. Sẽ tuyệt vời nhất nếu bạn luôn có những người đồng hành bên bạn, chia sẻ với bạn, nhưng nếu lỡ 1 giai đoạn nào đó, bạn bị cô lập thì độc lập sẽ thể hiện được ưu điểm tối đa của nó lúc này. Đã vượt qua được rất nhiều thứ và giờ đây, mình biết mình sẽ tiếp tục sống và phấn đấu theo niềm tin và ước mơ mà mình theo đuổi.
  6. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật muôn màu và khó ai đoán được cái gì đang đợi mình ở phía trước. Sống kín đáo là điều rất cần thiết đối với môi trường phức tạp. Như thế có lẽ sẽ tránh cho mình sau này những thứ mà bỗng dưng rơi xuống. Chẳng ai nắm tay được từ sáng đến tối nên hãy biết mình là ai khi đưa ra những phán xét về người khác vì ngày mai thôi, có thể chính bạn cũng bị rơi vào trường hợp như vậy. Trước cuộc sống sôi động, mình cảm thấy cuộc sống rất thoải mái, vì được bày tỏ ý thoải mái ý kiến của mình. Còn hiện tại, cs của mình rơi vào giai đoạn trầm lại, lắng đọng lại, để cùng nhìn nhận lại và rút ra được những bài học nhất định cho mình trên bước đường sau này. Nhiều lúc thất bại làm cho người ta mệt mỏi, thậm chí rất đau khổ nhưng mình tin sau khi vượt qua rồi, có lẽ phải cảm ơn thất bại đó vì chính thất bại đó làm mình dừng lại lấy sức để bước những bước dài và vững chắc hơn trên con đường sau này, có phải không nhỉ?
  7. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đến giờ này mình vẫn thấy mông lung về tình yêu đích thực. Người ta vẫn bảo khi yêu một người là mình sẵn sàng hi sinh cho nhau để người kia được hạnh phúc. Sao người ta lúc nào cũng bảo yêu mình mà lại đối xử với mình như vậy nhỉ. Sao yêu mà lại muốn làm nhục và trà đạp người mình yêu nhỉ. Mình cứ phân vân mãi và ko thể cắt nghĩa nổi. Bao nhiêu lần cân nhắc, bao nhiêu lần suy nghĩ, mình đã tự nhủ chỉ cần tìm ra đủ lý lẽ đúng ng ta còn yêu mình mình sẽ quay trở về. Nhưng hình như những cái đó ko phải là biểu hiện của tình yêu mà chỉ là biểu hiện của chiếm hữu. Thôi thì một lần lạc lối để có cái nhìn nghiêm túc hơn về tình yêu. Người ta vẫn bảo méo mó có hơn không, nhưng quả thật mình thấy nếu chỉ để có mà cs là địa ngục thì thôi xin một chữ 'KHÔNG" để cs được bình yên.
  8. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng luôn nhớ sức khỏe là thứ quý nhất đối với mỗi người. Người ta có thế mất tất cả trong 1 thời điểm nào đó nhưng nhất định phải giữ được sức khỏe. Vậy mà bây giờ đây mặc dù rất cố gắng nhưng mọi thứ ấp đến bất ngờ và quá sức tưởng tưởng đến mức mình không chống đỡ nổi. Phải dừng lại để chăm sóc bản mình thôi. Mình ko có sức khỏe thì làm sao lo lắng và chăm sóc người khác được nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vừa đọc trên mạng lời chúc của Bk về mẹ nhân "Ngày của Mẹ": "Chỉ có mẹ là yêu thương con vô điều kiện, trong khi tất cả thế giới này đều phải có điều kiện mới yêu thương con. Mẹ lúc nào cũng là người luôn bên cạnh con, dù con vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ... Con cũng chẳng tâm sự gì với mẹ nhưng con biết mẹ là người hiểu nhất con đang vui hay buồn. Con có là người phức tạp và khó hiểu như thế nào đi nữa thì mẹ vẫn dễ dàng nhận biết. Đơn giản là vì mẹ là người sinh ra con và là người thương con nhất trên cuộc đời này. Mẹ đã vui gấp đôi khi thấy con vui và đau khổ gấp trăm lần khi thấy con có chuyện buồn... " thấy đúng ghê. Hình như con người ta càng già đi thì mức độ thấm thía và hiểu công lao của cha mẹ với con cái lại càng nhân lên gấp bội. Lúc vấp ngã thèm nhất là được trở về và nằm ôm mẹ, cho dù lúc đó mình đã trưởng thành rồi mà giây phút đó chợt thấy mình như vẫn còn bé con ngày nào vậy. Mỗi lần nghe bài hát này lại thấy lòng lắng lại, có lẽ cần phải mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua mọi nỗi đau vì bên mình lúc nào cũng có bố mẹ.
    http://www.youtube.com/watch?v=CM5Slb5QROs
  9. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cs đã dần trở lại trật tự của nó, mặc dù khó lòng có thể trở lại như xưa. Mình hiểu cs thế nào là do mình cảm nhậnchuwa ko phải do ng khác nghĩ gì. Giờ sóng gió tạm qua nhưng sẽ còn con đường rất dài phải phấn đaus và cố gắng.mình sẽ phải làm việc nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn để thực hiện những ước mơ còn dang dở.
  10. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu định nghĩa chính xác cho từ "Phản bội" là gì? Khi đến với nhau bằng tình yêu nhưng khi tình yêu đã hết rồi thì người ta ra đi không phải vì ai khác, như vậy gọi là phản bội à. Gía mà cs đang hạnh phúc, người ta hết lòng hết sức với mình, và mình bỏ đi vì người khác thì có lẽ người ta chửi mình là phản bội cũng cay đắng chấp nhận nhưng mà.... Trước đây cũng cảm nhận được tính cách con người này, mình hiểu có rất nhiều thứ mà mình muốn ở 1 ng đàn ông nhưng họ ko có, lúc đó có cái gì đó mù quáng, ko biết có phải gọi là tình yêu ko đã làm mình bỏ qua hết. Haiz, giờ thì ân hận lắm rồi, thấy thấm thía cái câu mà ngàn đời người ta vẫn căn dặn con cái phải tìm hiểu kỹ trước khi bước vào hôn nhân. Thôi nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn đổ cho cái số, số nó thế rồi, có cố tránh cũng có thoát đâu cơ chứ. Cố gắng sau mỗi lần vấp ngã, sẽ ko để nó ảnh hưởng đến lối sống đến con người của mình, mà phải cố gắng sống tốt hơn nữa để ko cảm thấy hối hận vì mỗi quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời này.

Chia sẻ trang này