1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một lần vấp ngã.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoavang2013, 03/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo phải cố gắng, phải mạnh mẽ mà sao mệt mỏi quá. Cảm giác buồn làm mình ko muốn làm gì cả. Dù gì thì mọi thứ cũng sắp đến hồi kết. Mình ko muốn đối mặt với chuyện này nữa, muốn tự trôi đi và sẽ lãng quên như những kỷ niệm ko êm đềm của quá khứ nhưng ngày mai mình vẫn phải đối diện với nó, có thể là lần cuối rồi mở ra một cs khác. Buồn bã, dù có nói ra hay ko nói ra, dù có cố gắng hay không cố gắng thì hiện tại đó cũng là tâm trạng của mình bây giờ. Thèm được khóc thật to để được trở thành đúng con ng của mình trong giây phút này mà ko thể. Khi ng ta phải gồng mình lên để sống là lúc mà cuộc sống trở nên nặng nề nhất có phải ko nhỉ?
  2. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lòng trĩu nặng, hôm nay mình sẽ phải đối mặt với mọi thứ nhưng phải vượt qua thôi. Mỗi ng có một số phận, hình như số phận của mình toàn do mình quyết định thì phải. Nhớ tầm hơn 3 năm trước đây mình đã bước vào ngôi nhà ấy, và giờ đây, vào một ngày mưa tầm tã mình sẽ ra đi và chắc là ko bao giờ quay trở lại nữa. Nếu bảo mình thanh thản, bảo mình vui thì mình đã nói dối. Quyết định rồi mà bao nhiêu thứ ngổn ngang trong lòng, quyết định của mình ko phải chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Giờ mình mới thấy thấm, 1 con người có nhiều mối quan hệ xung quanh, mỗi quyết định của mình, mỗi lần thay đổi cs của mình sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều ng khác. Nhìn đứa nhỏ vô tư cười nói mà ứa cả nước mắt, mình có phải ng độc ác không, khi đã có cai quyết định mà mình biết quyết định đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của nó. Mình làm sao mà thanh thản được khi mà từ nay về sau mình sẽ phải nhìn thấy cs của một đứa trẻ thiếu cha sẽ như thế nào. Mình làm sao mà vui được cơ chứ mặc dù cái quyết định ấy là của mình, thế là hết, hết những hi vọng hết những hoài vọng và hết cả những ước mơ mình đã ấp ủ bao lâu về gia đình nhỏ bé này. Mình biết hết cái cảm giác này sẽ là sự hẫng hụt, hẫng hụt ghê lăm. Uh thôi sai lầm 1 lần rồi, vội vàng 1 lần rồi, và bây giờ là mình nhận lại cái giá của sự sai lầm đó. Mỗi lần thất bại sẽ là bài học sâu sắc. Dù cs thế nào thì vẫn phải bước tiếp mà, rồi mọi thứ sẽ qua đi thôi.
  3. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống phức tạp,
    Lòng người khó lường
    Hại người cũng chính là hại mình
    Thiện giả thiện báo ác giả ác báo,
    Nhân quả có thể nhanh chậm chứ không thiên sai!

Chia sẻ trang này