1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một món ăn đêm, thêm một nét khác biệt.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hate_life, 17/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hate_life

    hate_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thêm một món ăn đêm, thêm một nét khác biệt.

    Mình muốn nói về một món ăn khá riêng và độc đáo của Hải Phòng mình. Hì, món : xôi-thịt, bạn đã ăn chưa?
    Sẽ có nhiều người khi đọc đến đây sẽ bĩu môi" úi dào ui, xôi thịt thì có gì ghê gớm?" ( :P ). Đúng là không có gì ghê gớm, nhưng mình lại thấy nó là một món ăn khá đặc trưng của HP vì ( ít nhất) là trên HN không có món này ngoài những món như: xôi lạc, xôi xéo, xôi pa-tê hay may ra là có thêm xôi ( giả lá) khúc.
    Xôi thịt ăn không ngán, nước ngậy mà sóng sánh còn thịt mềm như thịt hộp, nhưng ngon và đậm đà hơn, lại không bị nát. Thịt tuy để nguyên miếng nhưng chỉ cần động thìa vào là dễ dàng xắt miếng ăn ngon lành.
    Hì, bao nhiêu lần dẫn bạn từ HN, Nam Định hay một số nơi khác về chơi là bấy nhiêu lần mình dẫn họ đi ăn xôi thịt.
    Một số quán xôi thịt ngon ở HP:
    56 Lê Lai, quán này bán buổi sáng và đặc biệt là bán đêm. ( hàng chỉ được dọn ra sau 9h tối và hình như là bán đến 1-2 h sáng) . Ngon và khá rẻ
    Ngã 6 đoạn Đà Nẵng, đối diện hàng bia bên đường. (Qúan này bán đến 6h chiều thì phải), hơi mắc chút.
    Nếu còn số quán khác, ai biết thì bổ sung nha.
  2. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Có nhầm ko vậy ?[​IMG] trên HN tui ăn suốt,chẳng khác gì dưới HP,...ngay gần nhà tui nè [​IMG],Lê Lai thì tui ko bít thế nào,chứ cả HP va HN,tui đều ...ngán,hix

Chia sẻ trang này