1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một mùa xuân .. Gửi .. những bức thư theo tháng ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VerSace229, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VerSace229

    VerSace229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thêm một mùa xuân .. Gửi .. những bức thư theo tháng ...

    Anh Yêu Dấu

    Trong tiết xuân lành lạnh, những cành mai vàng, những cây đào thắm đã bắt đầu nở rộ, cùng nhau khoe sắc đón tình xuân. Và cũng như em ... trong nỗi mong đợi nàng xuân đến, em thấy lòng mình vui hẳn lên, một năm mới đã đến, tất cả các em bé, người lớn lại có dịp khoác lên người những chiếc áo dài mới, muôn sắc, muôn màu. Các em bé mong chờ những phong bì đỏ, và riêng em....mong chờ anh đến để cùng em đi lễ phật, chúng ta sẽ cùng nhau hái lộc đầu năm, em sẽ cầu an cho cha mẹ được lộc, phước an lành và cầu cho tình yêu chúng ta luôn mãi thắm xanh.

    Những khói hương nghi ngút nơi phật đường, sẽ làm em bùi ngùi nhớ lại những ngày tết xa xưa nơi quê nhà. Các cô thiếu nữ với những tà áo dài xinh xắn, dịu dàng, và khả ái, cùng nhau đi lễ chùa trong dáng đi thật cung kính bên các bậc cha mẹ.

    Tiếng chuông, tiếng gõ mõ pha lẫn tiếng kinh kệ đều đặn đưa tâm hồn vào chốn thật bình an và thanh tịnh ....Và rồi, cũng như tất cả mọi người, em sẽ không quên lắc xin quẻ xăm đầu năm, mong sẽ cầu may, và lấy hên, tiếng khua lắc của các cây tre chạm vào nhau nghe thật vui tai anh nhỉ.

    Thêm một mùa Xuân trên đất khách, thêm một tuổi đời, em cảm thấy thật sung sướng khi có anh bên cạnh, một tình yêu cao quí, dịu ngọt anh đã dành cho em. Anh là mùa Xuân, và em là con chim én bé nhỏ, bay nhảy hát líu lo, ca tụng, chào đón tình anh. Xuân về trên khắp nẻo đường, làm biến dạng, đổi hình, từ những băng tuyết lạnh căm, đến những thảm cỏ khô héo, nay trở thành xanh non mang đầy nhựa sống mới .

    Anh hãy nhìn xem những cành cây đã bắt đầu đâm chồi, nẩy lộc, chào đón duyên lành, chào đón những bước chân người qua, đem lại sự tươi mát cho mùa Xuân ...Chúng ta sẽ cùng nhau đi dự hội chợ Xuân, những tiếng pháo nổ, trống, xèng ầm vang thật vui tai bên cạnh đoàn lân uyển chuyển, múa may quay cuồng, chúng ta sẽ viếng đến các quầy hàng bánh mứt, hoa quả, những chậu cúc, mai vàng xinh tươi, còn nhiều và nhiều nữa.

    Trước thềm năm mới, người người cùng nhau chúc tụng, những lời hay ý đẹp và chào đón những ngày nắng ấm đến với muôn nhà. Riêng em, chỉ cần có anh bên cạnh, là em đủ thấy mình cả một mùa xuân vây quanh.

    Xuân yêu thương, chim ca vang đầu ngõ
    Thảm cỏ xanh, hoa chớm nở trên cành
    Đón xuân về, áo mới bước theo anh
    Nàng xuân hỡi .... yêu xuân, xuân có biết

Chia sẻ trang này