1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÈM MỘT NGƯỜI NGỒI BÊN

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi ANHCHANGCODON, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHCHANGCODON

    ANHCHANGCODON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    THÈM MỘT NGƯỜI NGỒI BÊN

    THÈM MỘT NGƯỜI NGỒI BÊN
    UỐNG CAFE CÙNG ANH
    NGẮM ÁNH TRĂNG ĐANG LÊN
    NHỮNG VÌ SAO MANG TÊN

    THÈM MỘT NGƯỜI NGỒI BÊN
    NGẴM DÒNG NGƯỜI QUA LẠI
    NGHĨ ƯỚC MƠ TƯƠNG LAI
    MÁI NHÀ TRANH XƠ XÀI

    THÈM MỘT NGƯỜI NGỒI BÊN
    CÙNG HÁT BẢN TÌNH CA
    DẠO BƯỚC CON ĐƯỜNG LẠ
    ĐỂ CON TIM PHÔI PHA

    NỖI THÈM MUỐN VÔ BỜ
    NỖI NONG MUỐN CHƠI VƠI
    NỔI MONG CHỜ NHUNG NHỚ
    NÀO AI THẤU HIỂU CHĂNG?
  2. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ...chẹp, thơ dở ẹt......nhưng chắc cha này đang cô đơn...tức cảnh thành thi...
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người ngồi bên
    Mất công tốn tiền anh
    Trăng có đêm chẳng lên
    Sao cũng không tỏa sáng.
    Thêm một người ngồi bên
    Đường đông, dòng xe kẹt
    Mơ gì trong khói, rác?
    "Rô tô" - thuốc - đang chờ.
    Thêm một người ngồi bên
    Mắc chứng viêm cổ họng
    Hát hò gì mà mong
    Nói còn không thành tiếng.
    Nỗi thèm muốn khù khờ
    Nỗi mong muốn ngây thơ
    Nỗi mong chờ... khó thở
    Thèm chi trong cõi mơ?!
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tuyệt , đối thơ rất hay ...
  5. ANHCHANGCODON

    ANHCHANGCODON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ thêm một người
    Túi tiền Anh sẽ viêm ?
    Chẳng lẽ thêm một người
    Ánh trăng cao không sáng ?
    Chẳng lẽ thêm một người
    Đừơng đông không lối đi
    Khói bụi có hề chi
    Bên nhau cùng hứng chịu
    Dù có hát khan giọng
    Anh vẫn mang hi vọng
    Vì bên Anh là Em
    Vì Em là dòng sông
    Và Anh là ngọn gió
    Gió dịu dàng mãnh liệt
    Sông ồn ào tĩnh lặng
    Cũng xứng đôi dạo bước

  6. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hai người có khiếu thơ quá ! ngồi cạnh nhau như topic nói chắc ....khỏi nhìn mặt luôn quá .
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    thèm một người ngồi bên khi ta ăn hạt dưa = có người lượm vỏ dùm
    thèm một người ngồi bên khi ta làm kiểm tra = có người cho copy bài một tí
    thèm một người ngồi bên khi ta đói bụng = có người sẽ bao ta ăn
    thèm một người ngồi bên khi ta hát = có người vỗ tay tán thưởng (trước khi bỏ chạy )
    thèm một người ngồi bên khi ta buồn ngủ = sẽ có người phải làm cái gối cho ta
    thèm một người ngồi bên khi ta coi phim kinh dị = sẽ có người cho ta bóp cổ khi đến khúc hấp dẫn
    thèm một người ngồi bên khi xe ta hết xăng = sẽ có người đẩy dùm ta (đỡ mệt)
    nhưng
    không thèm người ngồi bên khi ta đau bụng (vì toalét chỉ dành cho một người) kakakakakak
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 27/09/2004
  8. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    thèm ngồi bên một đứa đang ăn hạt dưa = lượm vỏ dùm nó + nhìn cái mặt khoái chí của nó
    thèm một người ngồi bên khi làm kiểm tra = có cớ chỉ bài cho một đứa xí xa xí xọn chỉ giỏi bắt nạt mình và hỏi bài mình trong giớ kiểm tra là hay thôi
    thèm một người ngồi bên khi ta đói bụng = sẽ được "mớm" cho nó ăn, thôi kệ, bây giờ mình đút cho nó ăn, sau này nó cho con mình...bú lại cũng vậy thôi...keke
    thèm ngồi bên một đứa đang hát = giả vờ vỗ tay tán thưởng (nó cứ tưởng nó hát hay lắm đấy, thôi kệ, nịnh nọt chút chả chết thằng Tây nào)
    thèm ngồi bên một đứa đang buồn ngủ = sẽ làm cái gối cho nó (không ngờ có đứa khờ thế, nó không biết khi nó ngủ rồi mình sẽ... )
    thèm một người ngồi bên khi coi phim kinh dị = đến khúc hấp dẫn, nó sẽ la toáng lên và quay sang ôm mình (mấy đứa con gái là chúa như vậy, cũng không biết nó sợ thật hay giả vờ sợ nữa, có khi chỉ là giả vờ cũng nên) kekeke...
    ...
    nhưng
    không thèm người ngồi bên khi ta đau bụng = vì ta thích nhất là luyện chưởng trong toalét và không thích bị ai quấy rầy ( nhất là mấy đứa dở hơi hay thèm này thèm nọ)
    Được nguoi_la sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 28/09/2004
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hm... đôi lúc chỉ cần 1 người ngồi bên, 1 người ta tin tưởng. Chẳng cần làm gì? Chỉ nhìn và im lặng.
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 29/09/2004
  10. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    Ngồi nhìn dĩa thịt bò rồi nhìn ..... mà nước "miếng" tuôn rơi
    To speed : hiểu hông dzợ ??

Chia sẻ trang này