1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một phần vào góc của những chú gà Hà Nội - Chia sẻ, động viên, gỡ rối, từ trang web đến đời thự

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NBT, 28/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thêm một phần vào góc của những chú gà Hà Nội - Chia sẻ, động viên, gỡ rối, từ trang web đến đời thực chẳng bao xa!!

    Theo các cụ xa xưa vẫn thường hay nói, số phận đã được sắp xếp và an bài, mình tâm đắc với câu : Quý nhân phù trợ. Cả đời người có mấy lần tự biết trước mình có quý nhân phù trợ, nhưng có thể điều đó khó biết, còn việc giữa chúng ta, bạn bè hỗ trợ bạn bè, giản đơn như chia sẻ buồn vui, hay bất ngờ những việc làm âm thầm mà người trong cuộc không thể ngờ đến.

    Ngay từ những topic, những chủ đề, những dòng tâm sự này, cũng sẽ nảy sinh những mối quan hệ tương hỗ chân thành và đáng quý.

    Chúng ta cứ sẽ chia, tâm sự, hay làm một điều nhỏ nào đó với những người bạn chúng ta chưa từng gặp mặt....điều đó khiến chúng ta vui hơn hạnh phúc hơn.

    Mong làm cho box Gà rộn ràng trở lại
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang muốn ôm và hôn một người
    Warum bist Du nur nich bei mir? Denk'' an Dich
  3. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Kìa, có ai giúp bạn ý một tay, hị hị. Tớ đang ở xa quá, không giúp bạn được ngay bây giờ. Nhưng chắc chắn tí nữa thế nào bạn cũng được ôm ai đó mà ai cũng biết người đó là ai đó.
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    tớ thì lại muốn giết chết tâm hồn của tớ..........
    để trở lại là một người lạnh lùng
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Muốn đập cái điện thoại, ko còn gì để liên lạc nữa, ko ngứa tay gọi nữa, thế là xong
  6. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Muốn Tết đến nhanh nhanh để được về nhà đập phá, cho bõ ghét những tháng ngày dặt dẹo.
  7. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    còn tớ, tớ muốn có được một ánh nhìn chia sẻ, một cái nắm tay ấm áp và một lời hỏi thăm chân thành, thật lòng( Thấy cuộc sống bây giờ cái gì cũng gia giả )
  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì muốn ăn pizza, ngay bi giờ . Cho thật nhiều sốt cà chua và tương ớt vào. Mưa buồn quá
  9. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có thể dựa vào vai ai mà khóc nhỉ. Thật buồn quá! Tình yêu thật dễ dàng đổi thay. Khi yêu người ta có thể nói mọi thứ, có thể thề thốt mọi thứ, nhưng khi hết yêu rùi thì cũng chẳng có cái gi như những lời người ta đã hứa cả.
    Tôi đã tự nhủ biết bao nhiêu lần là tôi phải quên người đó đi nhưng tôi không thể làm được. Tôi thật ngốc khi có biết bao nhiêu người theo đuổi thì không yêu mà lại tin vào người đó. Có lẽ đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự kiêu ngạo của mình. Tôi đã làm cho biết bao người phải khóc và bây giờ thì đến lượt tôi phải khóc vì người khác.
    Tôi đã dành cho anh lòng tin quá nhiều. Để rồi cái ma tôi nhân được đó là sự thất vọng.
    Có lẽ sau anh tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Vi lòng tin cua tôi đối với tinh yêu đã mât.
    Chúc anh hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn
  10. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn giết chết tên kia vì cái tội làm mình đâu lòng.Nhưng giết người phải đi tù mà mình k muốn mọi người quanh mình lo âu,mình còn nhiều điều chưa làm mà.Giết tạm hình nộm cho đỡ tức vậy.

Chia sẻ trang này