1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÊM MỘT QUÁN CÀ PHÊ ROCK MỚI OPEN

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AXL-ROCK, 28/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    He he , hay thế kia à , chủ nhật này đến phát mới được , thế đến lúc ấy vẫn còn khuyến mãi chứ
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  2. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Hehe quán hay phết ,nói chung là đẹp...nhìn cái bar trông vui vui.Không biết lên trên đấy có cho mang sách lên đọc không nhỉ???Ngồi mấy tiếng chỉ gọi mỗi cốc nâu đá chắc hơi phô.
  3. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu nghe bạc AXL mô tả mà mãi dek hình dung dược ra cái đường đi..nhưng mà giờ có cái map rồi...hôm nào lên dó chơi fát....thấy mấy bác đi rồi miêu tả có vẻ cũng dược đấy
    To live is to fight To live is to lie
    To live is to love To live is to die
    Được QuanRachTaToi sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 01/09/2003
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Ổn lắm đấy ạ. Đến đấy với 1 quyển sách trên tay, khách hàng mà thân thiện thế thì bọn em sướng quá rùi còn gì. Nếu ở trên nhạc quá to để đọc sách các bác có thể xuống tầng 1, vẫn có nhạc vọng xuống, nghe hay hơn nhiều !!!
    Em sẽ kiếm thêm 1 bộ cờ tướng cho bác nào thích chơi, hé hé... Em là em khuyến khích zụ ngồi cả ngày ở quán, bác nào có khả năng đó cho em kết thân phát
    Lucky Flower
  5. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hehhe..tối nay tới quán đó rùi...mình với ông anh đến đúng giờ ăn cơm thành ra chả có ai cả..hic...mãi gần tiếng sau mới thấy có người đến..nhưng mà chỗ đĩa trên tầng 3 thấy có vẻ hơi ìt....em chủ quán bổ sung thêm đi...cho nó phong phú..mà nhất là VCD ý
    To live is to fight To live is to lie
    To live is to love To live is to die
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đít em có hơi chai rồi. Ngồi lì tiếp thì chỉ là chuyện nhỏ.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này có mang sách vở tài liệu đến đây ngồi được ko nhỉ
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  8. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hơ` hơ` hôm nào phải mang sách vở đến học thôi, không mang truyện tranh đến đọc cũng được, biết đâu lại thân được với em na`o khà khà

    Iron man ---Never Say Die !!!!
    It is better to burn out than to fade away....
  9. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lên quán này, nói chung là hay. Tuy nhiên cách bài trí có cái gì đó không thống nhất và hơi lộn xộn, , chắc tại dưới con mắt của một thằng kém thẩm mỹ nên nó mới ra thế.
    Phong cách phục vụ cũng được, vui vẻ, nhiệt tình. Vì là lần đầu tiên đến nên được khuyến mại thêm một đĩa hạt dưa + 2 cái kẹo (tiếc là vội quá chưa kịp ăn). Nhưng chỉ buồn cười là khi tôi gọi một cốc mơ muối thì anh (hay em, hay thằng?) chủ quán (nói đúng hơn là servant) mang lên một cốc mà chỉ có 3,4 cái hạt + thìa + ống hút, ngoài ra chẳng có gì. Hoảng quá, tưởng ở đây pha chế nước mơ muối kiểu mới, nghĩa là không cần nước, chỉ cần mút chất ở quả mơ là được, tôi mới vác "hiện trường" xuống hỏi, thì được biết là do đãng trí nên quên (dã man thật!), cũng may là nước cũng không đến nỗi nào. Lại rẻ nữa. Tôi không hiểu thu được ít lãi như thế thì quán sẽ sống bằng gì? Hic! Mà nhìn vật chất thì việc đầu tư cho quán này không phải là ít, nghe nhạc thì thằng nào cũng ngồi lâu, toàn 2,3 tiếng, nước chỉ uống 1,2 cốc là cùng, nghĩ thấy xót!
    Cái được nữa là quán rộng rãi + vắng người ---> yên tĩnh (nếu không bật nhạc), ngồi nghe + tán phét rất thoải mái. Nhạc cũng được bật theo ý mình, mang đĩa lên tự bật cũng được. Chỉ ngạc nhiên là quán để đĩa tự do nhiều thế mà không ai chôm.
    Hết ý kiến! À, quên. Thấy trong nhà treo rất nhiều giò phong lan thế mà để héo, không ai chăm, phí quá, toàn Đen-zô, Đai Trâu, Lan Hoàng thảo, phí quá!Vừa nghe rock vừa ngắm phong lan cũng oách chả khác gì các cụ, he he.
    Mà tôi đếch hiểu, có nhu cầu đọc sách hay ngiên cứu gì đó sao không về nhà mà đọc, lại đến quán ROCK đọc làm gì cho đau đầu??
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Oan lắm đấy nàng ơi! Tên chủ quán pha cho nàng 6 quả mà bị "giảm biên chế" thế này thì khổ thân hắn!

Chia sẻ trang này