1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một ý kiến về Hồng Nhung

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ikaika, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ikaika

    ikaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ý kiến về Hồng Nhung

    Hồi nhỏ bố thường nghe nhạc TCS do KL hát, mỗi lần nghe là mình chạy dài, vì thấy sao mà não nùng thê lương quá, hèn chi có một số người lầm nhacTCS với nhac sến. Sau này mình lớn, nghe HN hát, thấy nhạc Trịnh đâu phải là cái thứ nhạc ủy mị mà mình lầm tưởng. Dĩ nhiên có một số bài cô hát không đạt (Diễm xưa chẳng hạng), nhưng vai trò của HN mang nhạcTCS gần hơn với lớp trẻ là không nhỏ ( kể cả TL, TTH, ML). Ví dụ như bài "Còn ai với ai" chẳng hạn, KL hát sao nà thê lương quá, có thể với những người lớn thì còn cảm nhận được cái xót xa của một người vừa xa người yêu, chứ còn lứa tuổi 18-19 học trò chúng mình làm sao mà hiểu nổi. Thế nên khi nghe HN hát, giọng ray rứt nhưng không thê lương, nuối tiếc nhưng không sầu khổ, mình có thể nhận ra mình, và ra các bạn mình,thỉnh thoảng cũng đã có một lần cảm thấy "đường xa quá xa" chỉ vì "em đã thôi cười giữa chiều mưa". Với lại TCS được biết như một người bị tình phụ nhưng ít khi oán trách,chỉ an phận kiểu "ừ thôi em về", nhạc của ông không nên được hát kiểu sầu khổ như thế. Một số tác phẩm được mình yêu hơn cả,vì lời ca gần gũi, chẳng hạn như : "hôm chợt thấy em đi về bên kia phố, trong lòng bỗng vui như đời rất lạ" của Cho Đời Chút Ơn, rất hồn nhiên kiểu học trò. Nếu KL hát bài này thì có được chất trẻ trung đó không? Có thể mình chưa đủ trưởng thành để cảm nhận hết được cái tâm, cái hồn của KL như mọi người vẫn khen, nhưng mình nghe HN (và ML,TTH, TL) thấy vẫn hay, vẫn rung động trước các ca từ, các cảm xúc mà TCS muốn gửi gắm.



    u?c tigerlily s?a vo 10:51 ngy 03/07/2004
  2. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ với các bạn một bài viết hay và cũng để giải thích tại sao giọng hát của KL lại có vẻ não nùng thê lương quá như nhận xét của bạn ikaika

    "Trong nền âm nhạc của chúng ta có hai giọng hát có nhiều nét tương đồng. Họ mang định mệnh gian truân của một tiếng hát bước theo những bước gập ghềnh khúc khuỷu nổi trôi theo vận nước. Tiếng hát của họ là chứng nhân của một nửa thế kỷ tang thương, chia lìa trên đất nước. Đó là tiếng nước tôi, là tiếng chúng ta, là tiếng tình yêu, là tiếng da vàng, là tiếng chia lìa oan khổ. Hai giọng hát đó là Thái Thanh và Khánh Ly. Điều khác ở họ là tâm hồn Thái Thanh vẫn còn vương vấn những kỷ niệm, những điệu hát câu hò của một thời thanh bình nên dù có cất lên tiếng bi thương giọng hát vẫn đằm thắm, ngọt ngào. Khánh Ly ra đời và lớn lên trong tiếng đạn bom, trong những tháng ngày không hạnh phúc. Nhận ra trong giọng hát Khánh Ly có một cái gì gay gắt, căng thẳng. Tiếng hát khi thở than nỗi khổ đau trở nên chát chúa khốc liệt. Chúng ta hiểu điều này vì nỗi bất hạnh chẳng bao giờ vang lên ở một cung trầm.
    Từ một hộp đêm nhỏ bé ở một tỉnh cao nguyên về Sàigòn, Khánh Ly đã nổi tiếng rất nhanh với những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Giang sơn đầu tiên của cô là một quán cà phê nhỏ xíu ở sân trường đại học Văn Khoa. Khánh Ly đi chân đất, hát về chiến tranh về thân phận con người. Khánh Ly hát giản dị, hồn nhiên như mình đang thở, đang sống. Có một trùng hợp kỳ lạ nữa, giọng hát Thái Thanh và Khánh Ly đều gắn chặt với một nhạc sĩ như một định mệnh. Người ta có cảm tưởng nhạc Phạm Duy được làm ra để dành cho tiếng hát Thái Thanh. Quả thật, Thái Thanh đã đem lại cho nhạc Phạm Duy phần máu xương da thịt như nó mở tận cùng ngõ ngách của những tâm hồn Việt Nam. Tiếng hát Khánh Ly cũng đã gắn chặt với âm nhạc Trịnh Công Sơn trong một keo sơn tuyệt diệu. Khánh Ly đã rao truyền nhạc Trịnh Công Sơn trong cõi nhân gian, tình tự những nỗi đau của chúng ta bằng những rung cảm chân thành, tha thiết.
    Tất cả những bài hát mà Khánh Ly đã trình bày là những bản tình ca. Nhưng những lời ái ân đã biến mất: trái tim của những kẻ tình nhân vẫn đập, nhưng đập một một nhịp loạn cuồng của những hồi trống trận, không phải là cái nhịp bàng hoàng của những phút tỏ tình.
    Ruộng đã khô, nhà đã cháy, người đã chết, thành phố đã tan hoang. Những tiếng nổ rền vang trong suốt ba mươi năm đã lấn át mọi tiếng thì thầm khác kể cả những tiếng kêu khóc. Trong trận gió tanh mưa máu đó còn có chỗ nào để cho mọi người yêu nhau.
    Tình ca, do đó, đã biến giọng đôi khi thành những tiếng kêu gào thảm thiết, đôi khi thành những bài kinh cầu nguyện. Và những người hát tình ca trở thành những kẻ đi bêu rêu nỗi thống khổ của những trái tim chưa già, nhưng đã cằn cỗi.
    Đất còn phì nhiêu, nhưng đất đã bị bỏ hoang, tiếng hát trở thành tiếng kêu gọi xây dựng lại nhà cửa, xây dựng lại cuộc đời, góp sức biến cuộc đời này thành một nơi để sống chứ không phải một nơi để chạy trốn.
    Cũng có thể coi những bài hát của Trịnh Công Sơn là những bản tình ca, nhưng là những bản tình ca không hạnh phúc. Người còn sống hay người đã chết có gặp được nhau chăng trong những lời kêu gọi, ai oán đó.
    Người ta cũng vẫn có thể coi giọng hát Khánh Ly là một giọng để hát những bản tình ca nhưng chính những bài hát đó đã biến nàng thành một người góa phụ của cuộc chiến tranh này và Khánh Ly hát là một cách để tang cho những người đã chết."
    Duy Trác
    Nguồn: www.suutap.com/khanhly

  3. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người rất thích nhạc TCS, ngay khi viết bài này mình cũng đang nghe nhạc Trịnh
    Mình nghĩ Khánh Ly chỉ là người hát tương đối hợp với nhạc Trịnh hơn những ca sĩ khác, chứ không hẳn là hễ nhạc Trịnh thì phải Khánh Ly hát mới hay. Đây là cảm nhận cá nhân của mình thôi , hihi ... rất mong ý kiến của các bạn
    Trong bộ sư tập những bài TCS mà mình thích và chọn lọc ra từ hồi còn học ĐH đến nay, thì có khoang 1/3 là do KL hát. Số còn lại thì do rất nhiều ca sĩ khác nhau như HN, TL, ML, TTH, Dol Hồ, Vũ Khanh, Khánh Hà, Trịnh Vính Trinh, Tuấn ngọc, Quang Dũng ... hát
    Ví dụ như "Đoá hoa vô thường" thì HN hát rất hay, hoặc bài "Này em có nhớ" của Khánh Hà thì mình cũng rất thích
    Rất vui được chia sẻ niềm đam mê cùng mọi người
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chọn ca sĩ nào để hát nhạc mình thì đều chuẩn cả. Cũng nhờ có Hồng Nhung mà các tác phẩm của Trịnh lại trường tồn với giới trẻ sinh ra sau những năm 80. Khánh Ly là vàng son của Trịnh khi trai trẻ và Hồng Nhung là hoàng kim của Trịnh lúc già.
  5. Trungduongca

    Trungduongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có chút ý kiến về nhận định của cái gọi là "uỷ mị" trong giọng ca của cô Khánh Ly . Cái đó tuỳ theo cảm giác của từng người . Riêng tôi thì đã nghe tiếng hát cô rỉ rả từ thủa còn bé tí, đủ mọi giọng ca thấm vào tôi nhưng chưa có một giọng ca nào làm cho tôi suy nghĩ nhiều đến thế . Khi sau này lớn tôi mới thấm thía khi nghe tâm sự của một nhà thơ nói về nhạc của TCS. Tôi không thể nhớ rõ từng lời nhưng đại ý là thế này: để đạt được mức độ sâu lắng trong lời ca thì bạn cần phải có cái cảm giác của một người trèo núi mệt mỏi ngồi nghỉ trên vách núi, và ngồi trên một vách núi chênh vênh nhìn xuống vực núi sâu thẳm và tĩnh lặng . từ đó bạn bắt đầu nghiền ngẫm về cuộc đời, vế cái hỗn độn như bòng bong mà cái thế giới bạn đang chiêm nghiệm thực chất đang không diễn ra . Có người lại lý giải như là một sự trốn chạy, cũng có người lại lý giải như là một sự thách thức, khó hiểu nhưng lại chia xẻ được với những con người đang trong trạng thái cô đơn. Giọng ca của cô Khánh Ly là thế, khàn khàn, khó hiểu, và chỉ có thể thưởng thức được khi bạn có chút chiều suy tư của người trèo núi ngồi nghỉ mệt bên bờ vực thẳm . Giọng nói của cô Khánh Ly bên ngoài cũng thế, khàn khàn, chậm rãi nhưng đầy sức sống và bản lĩnh của một người không học nhiều ký thuyết trong trường học mà là trên trường đời
    yêu nhất là cô Khánh Ly

Chia sẻ trang này