1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÈM (thèm cái gì cũng được - zô nào zô nào !!!)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi haynhinthangvaosuthat, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Thèm chân gà nướng ở Cầu Kạn, Bắc Ninh!!!!!!!!!
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đúng, lên núi Bài Thơ nhâm nhi ly rượu với vài con mực nướng ngắm sang bên trái (hướng ra vịnh) là vịnh Bái Tử Long rất tuyệt đặc biệt là thời gian tháng 4 hoặc tháng 5.
  3. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ...nếu ngồi cùng là người cùng chí hướng, hòa hợp thì tuyệt biết bao....
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hay hay:)D trời rét thế này mà lên núi bài thơ quả là tuyệt diệu:)
    ngồi cùng chung chí hướng, còn làm theo l.....ý trí luôn:)
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Gớm chết, nghe các cậu đàm đạo mà tớ phát thèm. Tự nhiên nhớ một câu chuyện nhỏ:
    Có lần ngồi uống bia với mấy thằng bạn, đang nói đến Vịnh Hạ Long thì thằng Tèo bảo: " Ước gì một lần được bước chân lên đỉnh núi Bài thơ chỉ để..." . ...
    Đố các cậu biết bạn Tèo của tớ muốn một lần lên đỉnh núi Bài thơ chỉ để làm gì?
  6. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thèm cảm giác được cùng 12 người bạn trốn tàu đi SaPa chơi phát nữa, thèm cảm giác được ngồi trên đỉnh Phan Xi Păng uống rượu.
  7. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ý của anh là "em ơi buồn làm chi, anh đưa em về sông Đuống, tay anh và em luống cuống, làm nát cả ruộng rau muống.......chứ gì"!
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    tớ bẩu cậu, ra xe bus về BN, 5000/ 1 lượt.
    Công nhận Gà cầu cạn ăn cũng đc, tớ khoái ăn cánh gà nướng !! thèm quá, xực... xực
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ...tay anh và em luống cuống thế là vặt nát hết cả ruộng rau muống cơ á, siêu nhỉ!!!!
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tay luống cuống => không giữ được nhau => ngã lăn đùng ra ruộng => lăn mấy vòng mới đứng dậy được => nát ruộng rau muống.

Chia sẻ trang này