1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÈM (thèm cái gì cũng được - zô nào zô nào !!!)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi haynhinthangvaosuthat, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chữ đỏ
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 12/08/2007
  2. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thèm cơm thèm gạo thèm tiền thèm người yêu . No cơm , no gạo, thiếu tiền ứ ai yêu .
    Tăng K , tăng K ta lại tăng K . Lưu ban , lưu ban ta lại lưu ban . Thôi học , buộc thôi học thì ta về vường , ồ lêu ồ lêu . Ta nên chọn lối nào ?
  3. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của pinks_lips viết lúc 16:39 ngày 07/03/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của daibangchua_xinhxinh viết lúc 12:43 ngày 07/03/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ]
    Thế có đi không? hôm nay trời gió hơi to , len ấy ngồi , mát phải biết !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đi chứ! If We Hold On Together....
    Mây, gió và sương sẽ hoà quện vào em!! 1 chút rượu nồng cay cay, má em ửng hồng! .......Feeling ....Feeling!!!

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thèm chân gà nướng ở Cầu Kạn, Bắc Ninh!!!!!!!!!
    CANG DI CANG THAY DAT NUOC MINH DEP !
    http://www6.joyes.com/club_uploadfiles/images/upload8/2006/10/22/161453.mp3
    Ở Cầu Kạn Bắc ninh vẫn còn bán châh gà nướng hả các bác?
    Con bé Hà Bột này giỏi phết nhỉ, từ năm 2001 mà vẫn trụ ở đó bán chân gà nướng. Chân gà của mày dai và làm tao đau răng lắm Hà ơi, nhưng tao nhớ mãi trận say bét nhè ở quán chân gà nướng của mày làm Hương Phượng phải đèo tao về. Nhớ mày quá Hà ơi. Chị Bích ơi, Hằng ơi, Hồng ơi, Hùng ơi, Anh Long ơi........Nhớ Bắc ninh quá.......!!!!
    Thèm được xem hình ảnh Bắc ninh ngày hôm nay........!!!Có được không các bác?
    Dũng cụt.
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ui, bác ơi, đang ở đâu đấy, nếu ở xứ người thì iem hỏi tý là khi nào về nước đới
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đi chăn trâu, ai bẩu chăn trâu nà khổ. Suốt ngày được đè đầu cưỡi cổ.
  6. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    em thèm cháo gà mẹ em nấu, em thèm cơm độn khoai của bà, em thèm có một bờ vai để dựa, em thèm............
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thèm cười thì em cứ cười đi, nhưng cười vừa thôi kẻo lại có người bẩu em nà " nhặt lá, đá ống bơ kết hợp hát cải lương và rắc cát" :))
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    +Sao không thèm nấu cháo gà cho mẹ ăn?
    +Khi có bờ vai để dựa rồi thì lại thèm (đòi hỏi ) cái khác nữa.
  9. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của CNC_madeViet viết lúc 00:14 ngày 14/08/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ở Cầu Kạn Bắc ninh vẫn còn bán châh gà nướng hả các bác?
    Con bé Hà Bột này giỏi phết nhỉ, từ năm 2001 mà vẫn trụ ở đó bán chân gà nướng. Chân gà của mày dai và làm tao đau răng lắm Hà ơi, nhưng tao nhớ mãi trận say bét nhè ở quán chân gà nướng của mày làm Hương Phượng phải đèo tao về. Nhớ mày quá Hà ơi. Chị Bích ơi, Hằng ơi, Hồng ơi, Hùng ơi, Anh Long ơi........Nhớ Bắc ninh quá.......!!!!
    Thèm được xem hình ảnh Bắc ninh ngày hôm nay........!!!Có được không các bác?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ui, bác ơi, đang ở đâu đấy, nếu ở xứ người thì iem hỏi tý là khi nào về nước đới
    Chào cả nhà.
    Hà ơi....!!! Tao vẫn nhớ khi gặp lại mày, lên đây nghe nói đến chân gà nướng lại nhớ đến mày đó và những kỉ niệm của cả lớp. Ai ngờ chân gà nướng của mày nổi tiếng vậy, tao chúc mừng mày nhé.
    Có ai đi ăn chân gà nướng thì cho gửi lời hỏi thăm cô chủ quán nhé.
    Nhà iem đang ở Thuy sĩ bác ạ và iem có dự định là về cuối năm nay vào dịp Tết âm lịch. Iem ở bên này cũng mười mấy năm rồi, về thăm nhà có đc 1 lần thui, năm 2001. Nghe tin Bắc ninh đã lên Thành phố roài và thay đổi nhiều lắm lắm vì vậy iem rất mong mỏi đc xem những hình ảnh của Bắc ninh mình, đề nghị các bác ở nhà đáp ứng nhu cầu vì chủ đề là: Thèm cái gì cũng đc - zô nào zô nào<------em vào và phải đáp ứng.
    Dũng cụt.
  10. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa >>>> Thèm xịt chó quá
    Thịt chó thì phải nói đến thịt chó của ông Bảy Thị cầu-Đáp cầu. Nhưng không biết bây giờ còn ko.

Chia sẻ trang này