1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÈM (thèm cái gì cũng được - zô nào zô nào !!!)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi haynhinthangvaosuthat, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Eng bê thèm chè Huế quá huhu
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    thèm thì đi ăn đi, mà đừng ăn nhiều==>béo là chít
  3. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của CNC_madeViet viết lúc 17:50 ngày 15/08/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của CNC_madeViet viết lúc 00:54 ngày 15/08/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngoài trời đang mưa >>>> Thèm xịt chó quá
    Thịt chó thì phải nói đến thịt chó của ông Bảy Thị cầu-Đáp cầu. Nhưng không biết bây giờ còn ko.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thịt chó ở đây ngon nhất nước chưa?
    Ngon nhất nước hay không thì khó mà biết đc, nhưng vào những năm 8x thì ông Bảy thịt chó ở Bác ninh hầu như ai cũng biết, nhà hàng hay gia đình nào hồi đó ko biết làm thịt chó đều mời ông Bảy đến làm dùm và trả công. Chắc hồi đó ku cậu còn ít tuổi nên ko đc biết đó. Mình nghĩ các bác trong đây đại đa số là thế hệ 8x, ko biết có ai thuộc thế hệ 7x ko nhỉ?
    --------------------------------------------------------------------------------
    đúng roài, không phải 8A đâu bác! vì vậy, em mới hỏi là ngon nhất cái nước xáo í mà, có ngon nhất cái nước chưa:)
    em đề nghị bác CNN lập riêng một topic 7xx KBC, để tiện giao lưu
    Các mơ ước:) các nỗi thèm điều muốn để lại đưa vào đây!
    Những giới thiệu đã có ở trang đầu, các topic đầu bác có thể trình bày sơ lược, túm tắt tiểu sử,...
    bác CNC ạ!
    Kính,
    Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm bận Tết
    Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân
    Thưa bác, giao lưu thì không kể tuổi tác. Nhà em chỉ hỏi vậy thôi, để xem có người quen không đó. Tuy là em xa tổ quốc và Bắc ninh lâu rồi, nhưng do ngày xưa khi còn ở nhà thì mình quen biết khá nhiều. Thanh niên từ làng Hoà Đình đến Đáp Cầu tớ quen hầu như gần hết và ai ai cũng biết tớ, vì ngày xưa ở nhà tớ nghịch kinh khủng.
    Em cũng vừa đc xem 1vài hình ảnh của Bắc ninh bên box Giới thiệu về quê hương Kinh Bắc rồi, Bắc ninh thay đổi nhiều và rất đẹp, nhưng mong các bác của box chúng ta giới thiệu về quê hương với nhiều hình ảnh hơn (với chú thích) để mọi người hiểu biết thêm về lich sử của Bắc ninh và cho những người như em đc ôn lại những kỉ niệm xưa.
    Tri bỉ tri kỉ .
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thèm được nghe tiếng nũng nịu của em yêu. Nhưng... !
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    :)) thầy dạo này ẩn dật mà cũng hay phát biểu vài câu "giật gân" quá :))
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Ẩn dật để xa lánh cuộc đời. Nhưng tình yêu thì luôn đau đáu trong tim.

  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai? Ai yêu? Bây giờ yêu ai?
    Thầy trả nhời hết trò mới chấp nhận thi lại, ke ke
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Yêu một nàng thiếu nữ mong manh. Nàng xa xăm như một một áng sương chiều. Nàng bí ẩn như một vì sao xa xôi. Nàng dịu dàng và tinh khôi như ánh trăng buổi sớm. Nàng...
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Yêu một nàng thiếu nữ mong manh. Nàng xa xăm như một một áng sương chiều. Nàng bí ẩn như một vì sao xa xôi. Nàng dịu dàng và tinh khôi như ánh trăng buổi sớm. Nàng...
    [/quote]
    Nàng tí tớn như bác Phái vào chùa
    Thiện tai thiện tai
  10. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thèm thịt dzit quá
    HÌ, mình bít nhiều cách chế biến thịt dzit lắm nhé
    đảm bảo ngon
    ai cung cấp nguyên liệu cái nhẩy

Chia sẻ trang này