1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÈM (thèm cái gì cũng được - zô nào zô nào !!!)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi haynhinthangvaosuthat, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Rủ thằng bạn đi nhậu mà không thấy, thèm ghê!
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chẹp! có 1 cút thì ai uống ai đừng?!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế thì trò tài trợ thêm cút nữa
    Một bên là dzịt tè dầm, một bên là dzịt ộp, chọn món nào hay là măm cả nhỉ
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    thui em bàn với bác viptop là 2 người xài chung để được ăn cả 2 chứ. Mà con gái cả k xài rượu trắng nha, có mời thì mời rượu nho nhá há há. Chị viptop uống nào uống nào k say k zìa nhá!
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn chân gà nướng! Uống cốc trà đá. Thèm đi dạo phố và ngắm nhìn thiên hạ trong những bộ cánh khác nhau.
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thèm thấy cỏ dại
    ( xung quanh mình chỉ thấy..........toàn giấy )
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ngoài bãi sông Hồng đầy. Hôm nào ra đó hóng gió đê!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đã từng 1 thời vùng vẫy ! Ôi thời oanh liệt nay còn đâu?
    Thèm lắm í
    Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi.
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
    ( Nhớ rừng - Thế Lữ )
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ơ, ơ thế chị đang bị giam ở đâu đới? có sợ lắm ko?(lũ gấu báo ý)
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo có khác. Đọc đến đâu là thấy thơ ở đó.Mà Motthoang lần nào gặp cũng có vẻ yêu đời nhỉ.

Chia sẻ trang này