1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÈM (thèm cái gì cũng được - zô nào zô nào !!!)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi haynhinthangvaosuthat, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thèm Vitop
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ơ 2 chị em nhà này, khó đâu mà khó
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    sao lại là cái thân em thế
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà giờ đang là mùa thu, hôm nay vào chỗ mẹ thấy hoa Hoàng Lan thơm ngọt ngào đến dịu dàng. Cảm giác trong lòng bình yên quá. Ra đường lại là mùi hoa sữa nồng nàn thế là thèm CỐM Hà Nội Tất cả cũng tại lãoVịt cơ đang đâu hôm nọ trưng cái ảnh gói cốm ngon lành như thế lên
    Thèm ăn cốm Hà Nội
  5. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em kể : Ngày xưa, tuốt lúa non ngoài đồng về, các cụ già ngồi chẽ lúa ra lấy các hạt thóc non. Để được miếng cốm ngon các cụ phải đem rang lên bằng lửa nhỏ cho se hạt thóc dẻo hạt cốm, rồi lại cho vào cối các cụ thay nhau chày cối giã ngày giã đêm trong làng lúc nào cũng vang lên tiếng thình thịch, thình thịch giã cốm liên hồi. Rồi lại sàng, lắc để lọc hết vỏ trấu ra khỏi hạt nếp-Lúc này được hạt nếp trắng phau mây mảy như Để có được miếng cốm xanh và mềm mại còn một công đoạn nữa là trộn nhào phẩm lá sen vào và phun nước phơi nắng ! Ngày xửa để phun nước đều cho hạt cốm các cụ nhà ta ngậm nước vào MIỆNG phun phì phì như kiểu phun mưa ý ạ để cho hạt cốm ngậm nước phơi dưới nắng mới dẻo thơm.
    Giờ có bình xịt dạng hơi sươgn rồi không biết người ta có còn dùng cách cũ không chứ hình như cốm giờ không ngon bằng hồi nhỏ em ăn nữa thì phải
  6. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    trời mưa ăn vitop ngon phải bit
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người nên thèm tớ thì được nhưng cấm được ăn.
  8. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    O kay.....
    nhưng đằng ấy cho tớ ăn nhìu nhìu 1 chút nha!
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thèm một cái đùi gà rán ...Bây giờ ,luôn và ngay !
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thế này có chết tui không cơ chứ... Húhú...

Chia sẻ trang này