1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÈM (thèm cái gì cũng được - zô nào zô nào !!!)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi haynhinthangvaosuthat, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi em nhỉ?giờ mà mời em đi xe đạp dạo cùng anh nghe hơi khó!thời gian giờ với em quý thế sao?anh thèm..thèm được em trở anh loanh quanh bằng xe đạp như ngày xưa ấy!hihi
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng hum kia đi Đồ Sơn, bãi Biển độc có 3 khách bọn mình
    Biển mùa đông lạnh sướng run cả lên
    Rờ vẫn thèm cái cảm dác í
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn bánh Gato
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mai anh về anh mua cho. Gớm, thấy anh thương gào rõ toa...
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    cái Gà kia Ai là anh
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình buồn cười khi thấy hắn tỏ ra giận dỗi kiểu online
    Thèm đi Big C . Cứ vào đới là kiểu rì cũng ngủ trong đống quần áo đến hơn 1 tiếng mới chui ra được, ai bẩu nó đẹp làm mình mê tít thò lò
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng cũng có BigC, vào đấy thì mê tít, toàn hàng đẹp. Mình mê nhất là khu vàng bạc đá quý , không thích khâu tính tiền, đợi lâu. Mà mình có đời nào mua cái gì trong ấy đâu, đắt chết đi được, nên cũng chạ vấn đề gì?
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa kia toàn quần áo với trang sức
    Miềng thích ăn bánh mỳ BIGC nói tới là thấy xém quá cơ
  9. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mùa đông rét mướt, thèm được cùng một ai đó lang thang ngoài đường, ăn những que kem lạnh buốt mà thấy lòng ấm lạ, hay chui vào một góc quán cà phê nào đấy gọi một ly nâu đá cho thoả cái tính ngông nghênh của mình.
    Những ngày mùa thu, thèm được chạy trong sân trường NSL đuổi bắt lá xà cừ bay, hay đi bộ dọc đường Nguyễn Cao hít hà mùi hương hoa sữa nồng nàn bay theo gió...
    Mùa hè, những cơn mưa rào, những cơn giông bất chợt. Thèm được lang thang trong cơn mưa những lúc buồn để không ai biết mình đang khóc, hay đi trong cơn giông ngắm cơn giận của đất trời để thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên
    Mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nhau khoe sắc, thèm được đi ngắm hoa ở làng Vĩnh Ninh (hình như giờ khu đó đã bị giả toả)
    Hic...tất cả chỉ là "thèm" mà thôi...
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    SG cũng có BIg C. Ngay sát nhà. Tối đi làm về hết cơm là nhảy phóc sang đó làm cái bánh mì dài nửa mét, vơ thêm chừng 5 cái xúc xích, thêm chục hộp sữa hoặc ít thức ăn nấu sẵn còn rất nóng. Măm măm... Nhưng không có canh... Huhú..
    Mình vào đấy chỉ lượn qua hàng quần áo chỗ cái Rùa ngủ, lườm nó một phát rồi đi thôi. Quần áo ở đấy giống nhau lắm. Mặc chả thích. Thích mặc quần áo không đụng hàng cơ... Rồi lượn qua hàng nữ trang chỗ cái Giun đang há hốc miệng, nước dãi chảy thành dòng... Ngó phát rồi sang hàng khác... Mình chả thích nữ trang... Chàng nào lấy mình chắc thích nhất khoản ấy... Mẹ cho cái dây chuyền 3 năm nay mới đeo được đúng 1 lần cho mẹ nhìn.. Hìhì... Lỗ tay ngày nhỏ cũng có, giờ k đeo gì nên nó tịt oỳ... Không thích nữ trang...
    Rồi mình lượn sang hàng thú bông... Nhìn lâu lâu một tí... Chả mua. Vì nhà chật, lôi ra bạn nó tát cho chết. Nhìn thôi, lâu lâu vào. Rồi lại sang hàng khác...
    Hàng gì? Đố ai bít!?!

Chia sẻ trang này