1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÈM (thèm cái gì cũng được - zô nào zô nào !!!)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi haynhinthangvaosuthat, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thèm đá đít bất cứ ai đứng... trước mặt mình
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    thèm một cảm giác bình yên [r39)]
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thèm tiết canh vịt...nhưng đến hơn 1tháng nữa mới đc ăn
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thèm được cùng mẹ đi chợ Tết. Sương sớm vương vào người, ướt cả vạt áo bay. Năm ngoái, trời rét căm căm, 2 mẹ con khoác tay nhau dạo chợ. Mình muốn mua hết cả chơ về cơ, nhưng mẹ lườm yêu bảo: Cái tủ lạnh nhà mình bé tí, chỗ đâu mà chất hả con... Hihi... Thế là phải chọn lựa những thứ thật cần thiết thôi. Thịt bê non này, xương để hầm nước lẩu này, nghêu để hấp này, cá chép để kho và thịt lợn để nấu đông này... Chao, thèm...
    Sắp tết rồi!
  5. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thèm có sự yên tĩnh. Thèm có 1 cái máy in tiền.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mi có thuộc bài thơ " Chợ Tết " của Đoàn Văn Cừ hông?
    Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
    Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
    Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
    Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

    Ta chả thích Tết tẹo nào, cắm mặt xuống ngẩng mặt lên là giao thừa òy
    Thèm cái cảm giác hông bao giờ có Tết
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Trời hết nắng đẹp rồi ... Mặt hồ bảng lảng sương như sáng sớm, dù đã là giữa trưa...
    Quán bật đĩa nhạc X''mas. All I want for Christmas is you.
    Thèm ... dâu tây
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn tôm tít... Huhu... Hôm vừa rồi về nhà, ra chợ tìm mua mà không có. Mẹ bảo, thôi ăn tạm tôm hùm đi con.... Nhưng mà mình chả thích... nên đành ăn tạm mỗi nửa cân tôm hùm thôi.. Hịhị... Tôm, hùm hấp bia, bóc vỏ, thân đỏ tươi ngon, chấm muối tiêu chanh... Ngọt tứa cả nước bọt....
    , chẹp
    (, nghiêm cấm tứa nước bọt)
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện thèm.
    Mình dạo này thèm ăn ghê gớm.
    Ví dụ, mình thèm pizza, nhưng chẳng đứa nào chịu ăn, nên mình đành phải nhịn
    Mình cũng thèm cả cá chép om dưa nữa. Cá péo ơi là péo, dưa mềm ngòn ngọt chua chua, bún chấm, haiz, ngon hết chịu nổi.
    Mình cũng thèm cả thịt gà ta luộc chấm muối tiêu chanh nữa. Xèm ơi là xèm ý. tưởng tượng mà xem, hu hu.
    Mình có mắc chứng cuồng ăn không nhỉ.
    (cũng cấm tứa nước miếng, ực ực)
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mấy thím ác quá...post toàn những bài thế kia làm anh thèm lây....mà anh thì...1 năm hoạ may mới về VN đc 1 lần.

Chia sẻ trang này