1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thèm thuồng những giây phút lãng mạn như trong phim

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thèm thuồng những giây phút lãng mạn như trong phim

    Post giùm:

    Nhưng mà buổi sáng tỉnh dậy tự nhiên thấy cuộc sống yên bình của mình từ trước đến giờ (đi làm ổn định ngon lành, đi học, trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho chồng) thật là nhàm chán; vẩn vơ suy nghĩ và thèm thuồng những giây phút lãng mạn như trong phim thì có phải đang mất lòng tin về hạnh phúc của mình không nhỉ?

    ...
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không ! Chỉ đúng khi mà mình đã chán luôn cả chồng. Với nhà mình công việc có thể có lúc cứ lặp đi lặp lại, thì ai cũng phải sống và kiêm sống mà, , những cũng may chưa đến độ đói khát những phút "giống trong phim"
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    -->>Yếu tố giúp cuộc sống vợ chồng bớt đi những giây phút nhàm chán là thay đổi nếp sống lặp đi lặp lại hằng ngày.......!
    VD:
    Bạn thường dọn dẹp nấu nướng đợi chồng về cùng ăn,sao kô tự thay đổi bằng cách cùng chồng đi ăn tiệm một bữa.......thay vì phải nấu nướng!
    ....cuối tuần có thể đi dạo ,đi chơi ,về nhà bố mẹ!.......vv có rất nhiều cách để tạo kô khí hạnh phúc trong gia đình.....
    Học từ trong phim ra cũng là một cách!.......
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đọc tựa đề , "thèm thuồng những giây phúc lãng mạn như trong phim", lại cười một mình. Nhớ đến người ấy, giờ này không biết anh đang làm gì nhỉ. Đã lâu rồi, không nói chuyện với anh. Hai đứa mình sao cứ âm thầm, xa nhau mà lại chẳng nói với nhau câu nào, mỗi đứa một suy nghĩ riêng. Chẳng biết trong lòng anh đang nghĩ gì, còn trong lòng em không bao giờ nguôi nỗi nhớ anh. Đôi lúc coi phim có cảnh gì hay, lãng mạn, nhẹ nhàng, lại cười một mình, lại lấy ảnh của hai đứa mình ra ngắm. Nhìn hình thấy mình dễ thương quá, tấm ảnh anh ôm em vào lòng, em tự nhiên lại thấy mình có nét giống nhau.
    Nhớ ngày xưa em vẫn thường nói với anh, "Em hay đi tìm người nào đó giống mình, vì nếu là một nửa thì phải giống nhau".
    Mà anh với em, hồi xưa em chẳng thấy mình giống nhau chút nào. Anh thì cao, đen, gương mặt nhìn thanh tú, nụ cười cũng thật đẹp, và hiền. Em thì nhỏ xíu, trắng bóc, mặt tròn, mắt to. Hai đứa mình chụp hình chung, anh thì đen, em thì trắng, mắt em thì to, mắt anh thì nhỏ, nhìn tương phản cứ như mặt trời, trái đất vậy.
    Vậy mà cũng lạ, đêm nay em nhìn lại hình hai đứa mình, lại thấy mình có nét giống nhau.
    Trở lại với cái tựa đề, "những giây phút lãng mạn như trong phim", vì sao em lại cười một mình. Tại vì, em thấy thời gian sống bên cạnh anh, cũng hạnh phúc như trong phim vậy. Em nhớ mỗi lần đi chơi xa, dù cảnh đẹp đến thế nào, dù được ăn những món ngon, ở khách sạn đẹp, em lúc nào cũng mong mau lại được về nhà, lại được về cái tổ ấm của tụi mình. Có anh bên cạnh, dù làm những việc thường ngày, nấu nướng, dọn dẹp, lúc nào cũng cảm thấy vui. Em còn nhớ một đôi lần mình cãi nhau, lúc thì anh giận, anh bỏ nhà ra đi, lúc thì em giận, em cũng đi đến nhà bạn. Anh bỏ đi thì đi, chỉ cần em khóc, thì anh lại quên hết mọi thứ để về bên em. Cho dù em có hư với anh đến thế nào, anh cũng tha thứ cho em hết, em biết vì anh không muốn thấy em khóc.
    Còn em, cho dù em có giận anh em bỏ nhà ra đi, đi xa anh có một chút, là lại đòi bạn chở về nhà, vì cũng chẳng muốn anh lo.
    Có thể em chẳng hiểu được anh có ý nghĩa đến thế nào. Em chẳng hiểu được tình yêu chắc chỉ có một, nếu mà ngày xưa, mình đã đến với nhau. Bởi ngày xưa, em hạnh phúc quá, nhưng mà em không có dịp để hiểu cái hạnh phúc mà em có....
    Sau này khi xa anh, em lại đi tiếp cuộc sống của mình. Gặp người khác, cũng không thể nói là không hạnh phúc. Không thể nói là không thương. Nhưng mà yêu thì chỉ có mình anh. Vì ở bên cạnh người sau này, em thương anh ấy, nhưng mà em không có cái cảm giác đầy đủ như em có với anh.
    Giờ thì em chỉ còn một mình. Em biết trong lòng em vẫn chờ anh. Nhiều khi nhớ anh, lại lấy ảnh ra ngắm. Em vẫn mong, dù ở xa, suy nghĩ của mình lại tìm về với nhau. Thì em tin là cũng sẽ có ngày em lại được về bên anh. Lại được trong vòng tay anh, lại bắt anh đền bù lại những ngày mình xa nhau..
    Yêu và nhớ anh rất nhiều.......
  5. smallrose123

    smallrose123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, mới tỉnh giấc, vợ thấy một tin nhắn " Nói được mình yêu tới mức nào thì mới chỉ là tình yêu hời hợt. Chính vì thế anh sẽ không nói nhiều đâu, em hãy cảm nhận tình yêu thật mãnh liệt nơi anh". - Kỷ niệm 1 năm ngày chúng mình là vợ chồng trên giấy :-)
    Lần đầu tiên thấy ông xã có một câu lãng mạn như vậy, thấy thú vị quá.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
  7. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã nghe bài hát "bức thư tình thứ nhát" của chú Đỗ Bảo chưa, có cái đoạn... mỗi sáng anh thức dậy, môi anh cất tiếng gọi gì gì đấy., lại còn anh mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....... rất tình cảm
    hoá ra chú ta viết tặng cho cô bạn gái , nhưng bây giờ chia tay rồi. Chú cũng đã có vợ, đấy, đàn ông con trai khi yêu ai cũng nghĩ về một tổ ấm, chả hiểu chị em sao????
  8. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Người khát khao tổ ấm nhất trên cuộc đời nhất chính là người phụ nữ...
    Chỉ là các anh cứ sợ trói buộc, cứ sợ vào tù không lối thoát thôi...
    Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ về một gia đình...Sao lại không?
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ như vậy là bình thường.
    Rất tiếc là những giây phút lãng mạn trong film là kết quả của một kịch bản được suy nghĩ hàng tháng của các đạo diễn và sự thể hiện thành công của các diễn viên chuyên nghiệp.
    Trong đời thực các "diễn viên" không chuyên khó thể hiện hơn. Hãy cố gắng chấp nhận những niềm vui nhỏ mỗi ngày.
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống phải luôn thay đổi và làm mới nó,cũng giống như các món ăn vậy,cậu đâu có thể ăn mãi cái món tôm bóc vỏ chiên với đường,ớt,me chua(mặc dù nó có đủ vị trong đó)(tôi lấy cái ví dụ này vì tôi thích ăn cái món này,nhưng đâu thể tôi ăn mãi nó được,mặc dù nếu cho tôi ăn thì có thể ăn mãi được đấy.

Chia sẻ trang này