1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thêm trường hợp cần hỏi-giải quyểt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cukecvn, 02/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    thêm trường hợp cần hỏi-giải quyểt

    Chẳng là thói quen cuối tuần hay đi lên đầu phố uống cafe các bác ạ, thì hôm nay đột nhiên thế nào đến quán ngồi xuông để ý ngay 1 em teen sau lưng mình bình thương cái quán này đến là tàn, e ngồi cốt để lấy cái wifi vi vu, chém gió tí thế éo nào hôm nay e teen kia đến mọi thứ bỗng rực rỡ lạ thường, trời đang âm u mưa như trực trút xuống đường cơn mưa giông, bỗng có tia nắng bất chợt xua tan sự ảm đạm hè hè văn vẻ cho cả làng vui vẻ sáng CN.
    Quay lại việc muốn hỏi các bác, hic chẳng là thằng e định la liếm muốn làm quen e nó vì thấy 2 biểu hiện tích cực:
    1. e ý ngồi 1 mình
    2. e ý có vẻ đang buồn với body language như: gục đầu xuông bàn, mắt lúc nào cũng hướng ra cửa như đang suy nghĩ gì (hì hì tại e bật WC soi e ý sau lưng nên mới bít ạ)
    Tiếc là vì e ngồi chém gió với thằng bạn nhiều quá e ý lại đi mất đúng là vô duyên, h muốn hỏi các bác có KN là: các bác sẽ làm thế nào để làm quen đc e ý trong trường hợp này? (nhớ là ko quen ko bít gì nhé) để đặng sau này có trường hợp tương tự e còn nhanh chóng giải quyết .
    Ps: hướng giải quyết sau khi chat với bạn e lúc đó là mua 1 cái bánh ngọt rồi bảo bồi mang đến bàn e ý rồi bảo :"mình trông bạn bùn, ăn bánh ngọt sẽ giúp giảm stress đấy", các bác thấy sao.
    Ps2: e ý trước khi đi còn đánh 1 bài pop ballad piano ôi tiếc quá sao mình ko can đảm hơn nhỉ
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp đấy thì không nên cười đùa nói nhiều. Cứ bình thản và tự nhiên xin phép em ấy ngồi cùng bàn rồi cứ theo tâm trạng và cách trả lời của em ấy mà dẫn dắt câu chuyen. Các em ấy buồn, có người cần chia sẻ, có người thích ở một mình lúc đó. Ăn nói vô duyên, nó quay sang tát cho bỏ mị
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    1) Thế mặt mũi anh có sáng sủa xinh tươi ko? Em ấy đang buồn mà nhỡ gặp mặt anh hãm tài lại hám gái thì coi chừng bị cho là vô duyên đấy.
    2) Mà ko chừng em ấy đang đợi người iu đến trễ ... ko cẩn thận có khi còn bị thằng kia xử.
    ps : em thấy 2 biểu hiện kia chẳng tích cực j. em mà rơi vào hoàn cảnh buồn như thế thì chỉ muốn đc yên thân thôi.
  4. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Phải em là em bắn luôn .đập phát chết luôn rồi mang thẳng sang Lâm Gia Trang làm tthịt
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cơ mà hỏi 2 trường hợp trên để lần tiếp gặp là sẽ chọn 1 trong 2? vì thấy có chắc là em gặp em ý lần tiếp nữa ko?
  6. kenz0oo

    kenz0oo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi chỗ nào mà có piano thế, hôm sau lên mổ vài phát làm hàng với..
    Còn bác cứ phục ở chỗ hàng đó đi thể nào em ý cũng qua đó lần nữa là chắc !
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Why not ?
    Không làm thì có ngày thằng khác sẽ làm
  8. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu em ý lại đang ngồi ''câu hàng'' nhỉ!?
    Trong bụng em ý lại nghĩ thầm: ''Anh kia nhát quá, chả dám sang làm quen với mình gì cả''
  9. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    hì, nếu chờ bạn mà ko đến phải nhấc đt lên gọi chứ đằng này lại chẳng thấy biểu hiện gì miềng để ý kỹ lắm he he.
    Còn về vấn đề mặt thì mình cũng phình phường bạn ạ, ko thể nói là đẹp chỉ tạm gọi là hiền lành, thư sinh, dễ nhìn vậy thôi ^^ chắc ko đến nỗi hãm tài như bạn nói
    Còn cái khoản Ps của bạn nói cũng có lý, dư mà ở nơi đâu có thách thức thì ở đó cũng có cơ hội hì hì cái chính là mình muốn học hỏi cách giải bài tâp tình huống của các cao thủ ở đây ra sao thôi
  10. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    e hôm qua ngồi chico-mambo ở trên Hàn Thuyên cắt với Mai Hắc Đế gần Vincom ấy ạ, à còn quán Paradise trên chỗ Lý thương kiệt cắt Hàng Bài nữa vào 2 chỗ đó piano có cho khách chơi đấy he he tha hồ mà làm hàng với các e teen
    Được cukecvn sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 03/08/2009

Chia sẻ trang này