1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm vào một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 24/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vlt, khi viết, muốn quảng diễn những lời lẽ nhẹ nhàng và tưởng chừng đơn giản trong TCS dưới những ngôn ngữ của suy tưởng, như trên tiến trình của nó (ngôn ngữ suy tưởng thường phải vay mượn trừ triết học). Bởi lẽ hắn biết rằng nếu dùng lời lẽ ?o nhẹ nhàng? để nói về những điều ?onhẹ nhàng? e rằng sẽ sáo rỗng mất, ví dụ như khi dứng trước những lời lẽ như ri: ?othành phố hoang vu như vừa qua cuộc tình?, vậy thì phải nói thế nào về cái hoang vu ấy đây? nếu ai đó có qua một cuộc tình hẳn sẽ biết rằng thế nào là lang thang một mình giữa vũ trụ: Trái đất rụng chìm xuống đại dương, mặt trời màu xanh và lạnh băng, sao băng sao chổi ngừng bay, máu chảy ngược dòng và không còn trở lại con tim. Hoặc ?o tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu??
    ?o tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu??V
    Vậy thì, chữ nghĩa nào có thể nói được? Mất đất đứng, kẻ cảm thông sự hoang vu đó chỉ còn cách là quay sang gõ cánh cửa siêu hình của triết học. Nhưng, nói cho cùng thì triết học lại là cái dễ hiểu nhất trong ngữ vựng con người. Vì, tuy nó là siêu hình nhưng nó luôn cho phép chúng ta xác định một phạm vi có giói hạn cho sự suy tưởng (vấn đề là vì người ta không quen với những từ ngữ có vẻ triết học!, mặc dù rất muốn triết lý). Vì vậy, thực ra, Triết học không phải là một lối quảng diễn cao siêu hay siêu phàm. Triết Học hữu hạn nhưng Thi Ca thì tràn lan vô hạn. Sự quảng diễn siêu phàm hay cao siêu nhất chính là THI CA. với vlt thì: Triết học là cần thiết, (cho cái óc vốn đã rất không còn ?oChất Phác? của toàn thể loài người (dĩ nhiên có trừ một vài) và Thi Ca chính là cái còn lại. Nhạc Trịnh sẽ mãi còn lại vì nó đồng nghĩa với Thi Ca.
    (ai đau mắt mà vẫn cứ muốn đọc thì mua một kg cà-rốt mà ăn chớ đừng có chưởi bới người viết mà tội.). Ăn xong chưa? Chưa xong thì vlt ngồi chờ, chịu khó chờ để khỏi phải nghe phát ra tiếng than phiền!
    Được vetlantram sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 27/12/2003
  2. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng Thi Ca là cái còn lại nhưng vì răng vlt lại thích nói bằng triết lý cùn???
    VÌ RẰNG TRONG CÁI BOX NÀY ĐÃ CÓ HẲN MỘT TOPIC ?oTHƠ TRỊNH?.
    Có nên ?ophân tích sâu? nhac TCS? đây là câu hỏi không nên đặt ra. Ví dụ một cách khoai sắn như ri: một người, vlt chẳng hạn, yêu một cô gái., và co ai đo hỏi vì răng mi yêu cô kia. Thì vlt giải thích răng đây? chac la se trả lời rằng: yêu vì ..yêu, rứa thôi. Vậy thì hãy đem đốt tất cả văn chương lang mạn và tình ca? của loài người đi cho rồi! Cũng như thế, nếu nói là nghe TCS vì thích nghe, nghe vì nhac TCS hay?thì thử hỏi mở cái TRÁI TIM VIỆT NAM này ra làm gì?
    Vlt (trộm) nghĩ cái box này mở ra, ngoài những việc thân ái, thì là để mỗi người có thể nghe ra xem TCS đã nói những gì và nói bằng lời nào. (vì riêng vlt thấy rằng từng lời TCS đều có âm thầm nhắn nhủ, chứ không phải là chỉ thò tay vào túi lấy chữ ra thôi đâu) Để có thể nghe ra từ độ suối khe những lời đó của TCS thì dĩ nhiên không phải là đi làm cái việc PHÂN TÍCH theo kiểu NHÀ TRƯỜNG đối với nhac TCS. Để có thể nghe ra điều thi nhân nói không còn cách gì khác là chịu đi những bước lang thang cùng họ. Với TCS, vlt thích lang thang bằng 2 lối: triết lý, và thi ca. lời nào nhẹ nhàng, vlt sẽ nói bằng triết lý. Lời nào "nặng nề triết học" , vlt sẽ vịnh thành thơ. (trạng rứa thôi chứ vlt chưa hẳn là đã nói nên lời).
    Một ngôn ngữ, nhất là kiểu ngôn ngữ TCS cần phải đựoc nghe cho đúng điệu, nghĩa là nghe theo tâm hồn TCS, nếu không nó dễ dàng trở thành phương tiện cho ?ochiến tranh?. Và thực sự nó đã nhiều lần dựoc(hay bị) sử dụng như thế, cho nhiều khía cạnh chiến tranh, điều đó càng đễ dàng xảy ra hơn khi TCS vốn là người không bao giờ cần nfười khác hiểu mình, thậm chí không ít lần thích người khác hiểu sai về mình?
    Còn nếu nói nghe nhạc TCS để giải trí, thì thôi,nói làm chi cho nhiều. Mà đã giải trí thì vô box này làm gì cho căng thẳng?????
    Vetlantram ngoài trần gian, sống khoai sắn không ai bằng, nói năng sắn khoai không ai hơn, ăn uống cũng rất chi là bình dị khoai sắn, tình cảm cũng bạc màu như sắn khoai... nhưng, mỗi khi hắn viết về TCS thì hắn đều viết bằng tất cả sự nghiêm túc và chân thành mà hắn có. Vì răng thì trong box ni chỉ một người biết.
    Đó là cách vlt học cái bước đi Du Côn của TCS vậy.


    Một hôm buồn lên núi nằm xuống.
    Được vetlantram sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 27/12/2003
  3. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    HA HAHHÂHH!
    mới nghe lại Một ngày chọn một niềm vui.
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng Ru Con nhẹ bước vào đời

    Rứ mà vlt cứ nghe ra là
    Chọn tiếng DU CÔN nhẹ bước vào đời
    Không chịu nổi, Chắc là tuổi thơ của vlt được mẹ hát ru bằng những lời DU CÔN nên bây giờ thành ra như rứa. Ha HaHHa Ha.........Không chịu nổi.
    mới đây vlt mới nới với người bạn la TCS có nhứng phút xuất thần , thì ra la vlt "xuất thần chứ không phải TRịnh.
    Thiệt là không chịu nổi.
    Nhưng răng ta cứ nghe ra như rứa???
    Buồn rồi, lên núi nằm đây!
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác Vết lăn trầm nhắc lại làm em nhớ ra em cũng đã có một topic Thơ Trịnh từ lâu lâu rồi, hồi Kỷ niệm 2 năm ngày mất của Trịnh, nhưng mà em mở nó ở bên Thica, không phải bên này. Hồi ý, cái topic ấy thực sự đã trở thành một chiến địa... nhắc lại cũng thấy chạnh lòng quá!!
    Mùa đông... Huế mưa và lạnh. Có một con nhóc mò mẫm suốt từ ngoài Bắc vào miền Trung. Ở Huế được hai ngày, không thiết tha đến đền đình miếu mạo, không thiết tha Thành cổ với sông Hương... Mượn một cái xe đạp của cô em họ, đạp xe đến mỏi chân (vì lâu lắm rồi không dùng đến nó), lang thang khắp các con phố nhỏ của Huế nằm lặng lẽ trong mưa phùn để tìm bằng được những hàng cây long não. Hỏi khắp mọi người, có lúc tưởng như thất vọng vì nhiều người được hỏi chỉ biết: "cây ấy nó có mùi thơm..." mà không biết cây như thế nào. Cuối cùng, một ông già đạp xích lô chỉ cho nó đến gần bệnh viện trên đường Lê Lợi. Không còn những hàng long não tán giao nhau xanh mướt đường, Huế chỉ còn một số cây nằm bên đường Lê Lợi, con đường có lá hình sao vàng rực cả mùa đông. Đạp xe qua dưới gốc, phố bỗng mênh mang trong mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng... Nhặt lá rụng dưới gốc, vò nhẹ nhẹ trong tay và đưa lên mũi, từ mẩu lá đã khô nát toả ra một mùi hương hăng hắc dễ chịu. Nhớ Trịnh... Vừa đạp xe vừa nhẩm hát những bài về phố, về cây. Huế trở nên nhỏ bé và lặng thầm kỳ lạ.
    Nhắn tin hỏi một người anh ở Huế, biết rằng nhà Trịnh ở đây không còn lại gì. Vậy mà nó đã muốn được đến thăm căn nhà nhỏ lộng gió của "Những gã lang thang" (Hoàng Phủ Ngọc Tường)... Cũng không thể tìm ra con đường Nguyễn Trường Tộ của cô Diễm ngày xưa. Vậy là lần đến Huế này nó đã không thực hiện được mấy ước mơ. Ba nó đang ở ngoài Hà Nội, không thể dẫn nó đến chơi nhà Hoàng Phủ Ngọc Tường, nó chỉ biết nhà ông bên thôn Vỹ. Chẳng biết lần sau quay lại, người xưa có còn??... Huế buồn, Huế mưa, Huế lạnh, ly cafe ở Huế mằn mặn đắng!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  5. Guest

    Guest Guest

    llnn vẫn tự cho rằng những gì mình viết, mình nói đều là lời sàm sỡ, nông cạn ai ngờ.......... không phải. Ai ngờ chỉ 1 bài trả lời con con mà làm vlt -1 người cảm nhận "vô bờ bến" từ Trịnh Công Sơn - theo đương sự tự vơ vào và một triết gia kiêm nhà ngôn ngữ học - do llnn phong cho phải nhảy tưng tưng lên mà ra sức cãi lại đến............. mấy bài nhỉ hic.. chẳng buồn đếm vì nhiều quá.
    Hoá ra những gì mình huỵch toẹt ra đây thâm thuý phết,mặc dù mình cũng chẳng lấy làm tôn trọng và mất nhiều thời gian lắm để viết nó ra
    .....triết gia này- ngôn ngữ học này , chỉ riêng 2 cái phẩm tước to đùng như .. thùng nước gạo này đã đủ cho thấy những gì vlt viết ra là cao đạo, bao hàm đủ thứ siêu hình của con người và vũ trụ nói chung rồi, viết về TCS thì ...chuyện quá muỗi đối với vết....xe bò.
    Những gì mà xe bò lăn ra để viết đảm bảo phải khúc triết, ngắn gọn mà thấm thía cho những kẻ nào đã vì thiếu hiểu biết mà dám động đến cả kho tàng kinh sử đựng trong cái ......xe bò vừa lăn vừa cầy đuờng rồi để lại ....."vết" đó lắm
    Uyên bác là vậy, nói năng khúc triết, ẩn ý cao siêu là thế mà phải tốn đến ......ích xì bài để cãi lại mỗi cái bài nói nhăng cuội của 1 tên nông cạn như tôi
    ......hehe nghĩ gì về chuyện này nhỉ. Nghĩ rằng số bài của vết xe bò nhiều gấp mấy lần mình thì hiểu biết, khả năng nói năng khúc triết và ...bao hàm vũ trụ của mình( khiếp, tự vơ vào mà thấy nhột quá) gấp đúng từng đó lần so với vết xe bò chứ sao nữa hô hô buồn cười quá.
    Không nghĩ vậy sao được vì chắc 1 câu 1 chữ 1 bài của mình phải hay ho hàm súc, thấm thía lắm thì xe bò mới phải ì ạch "lăn " cả kho đụn của mình ra để vừa cãi vừa nhảy đến tận.....ích xì bài như vậy chứ nhể.
    ....... tội nghiệp vết xe bò chưa,vì còng lưng mang hết sạch cả kinh sử lên đây nên bánh lăn khó khăn rồi mới sinh ra cái.."vết" . Mà chắc tay ngựa người vlt này sinh ra thiếu dinh dưỡng nên ốm yếu. lớn lên không chịu học hành nên phải làm nghề ...kéo xe !!! Vì cái thùng kinh luân tay này kéo lên đây đâu có nặng nề gì. Nó kêu to thế mà, nó còn là cái gì được nếu không phải cái thùng rỗng ?!!?!?mà cái thùng rỗng thì đâu có nặng ???!?!?
    Lại còn tỏ lòng từ bi hỉ xả thương xót bà con, sợ bà con đau mắt nên phải cắt bài ra để đọc cho dễ. Tử tế thật. Thay mặt phoipha mec xà lù, quên mất mẹcxi anh phu kéo xe nhé. Anh cần thời gian để bật lại tôi nên phải câu bài bằng mấy dòng vàng khè đó thì cứ câu,. Khoác cho nó cái áo nhân đạo làm gì. Giống mấy con hình nộm mặt châu Âu mặc áo tứ thân trong mấy cửa hiệu bán đồ loè Tây trên Hàng Bông quá. Không nhìn được.
    Đó là coi thường nhau thì nói thế, giờ tạm chấp nhận cái đống lá cải của anh là cao siêu để đáp lễ cho cái vụ anh chấp nhận cái "phàm phu" của tôi nào
    Thưa anh vết ...xe bò
    Tôi đã đọc qua mấy bài của anh, đọc qua thôi chứ không đọc kỹ vì nó. .........buồn ngủ lắm.
    Tôi tự nhận thấy rằng anh là người học cao hiểu rộng này, anh thấu hiểu tất thẩy lẽ huyền diệu trong nhạc TCS cũng như trong trời đất này.
    Nhưng cũng xin nói thêm một lời ngứa tai nữa : mặc dù học cao hiểu rộng, kiến thức đầy mình chất xám đầy đầu như thế nhưng anh hình như không biết đọc.
    Nếu biết đọc anh hẳn phải thấy tôi đã viết từ đầu rằng topic này chỉ dành cho ai yêu thích TCS một cách sắn khoai hiền lành bình dị.Cho những ai có thể nói về ông mà không cần muợn danh nhân thần Phật và các thứ cao siêu thôi.
    Trong đầu anh chẳng có cái gì dùng được cho topic này nhưng anh cứ cố tham gia.Cũng chẳng sao vì diễn đàn là của chung. Chỉ tiếc cho anh kiến thức bao nhiêu thứ hay ho nhưng lúc moi ra bày thì chẳng ai ngó
    Mà tóm lại anh học nhiều hiểu rộng làm gì khi anh chẳng thể hiểu nổi chỗ nào anh nên có mặt còn chỗ nào thì không. Cái này thì có gì khó hiểu đâu vì tôi đã huỵch toẹt ngay từ mấy dòng đầu của topic rồi.
    Vậy mà anh vẫn không hiểu hoặc cố tình không hiểu.
    Nếu anh không hiểu thì tôi tiếc cái công bố mẹ anh bỏ tiền cho anh ăn học mà không thành người quá
    Nếu anh cố tình không hiểu, cố tình muốn vào đây để đấu đá thì tôi ...xin thua luôn cho anh sướng luôn vì tôi lập ra cái topic này không phải để cãi nhau với anh mà để : nếu ai quan tâm xin mời quay lại bài đầu đọc
    Thế thôi anh nhé. Tôi cũng đang chán cái topic này đây. Tại tôi tung nó ra không đúng lúc. Lúc này Hanoi và Saigon đang sôi sục vụ nấu cao hổ cốt, chẳng ai thèm lên chăm sóc diễn đàn. Có vài khách thì toàn người chẳng ra làm sao, anh thì làm tôi xúi quẩy vì mấy bài viết hẩu lốn kiểu cao lâu..........Chợ Lớn(lợm giọng, không nuốt được). Tôi thì chỉ thích khoai sắn chứ ghét đặc mấy ông trọc phú tập toẹ đi nhà hàng
    to bongcucnho
    hoá ra em đã dời gót ngọc sang đây.Không có mấy dòng vàng ngọc của em chắc llnn chết vì chán mất. hic hic chỉ dám nói nhỏ và tặng em thế này thôi.Sợ megai biết chúng mình tằng tịu với nhau bên này thì ....mất nhờ... chẳng là llnn đang xin xỏ nhạc megai mà. Xin cả tình nương của hắn, hắn không cho nhạc nữa còn nhẹ. Hắn đốt nhà llnn có ngày. Chúc em vui nhé. Nuốt lệ nhin chân em đạp pháo hồng về dinh megai. Nếu lúc nào cái dinh thự ấy nới lỏng an ninh em lại về đây cùng llnn hú hí nhé Tặng em thêm này

                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  6. Guest

    Guest Guest

    vừa type bài xong, đang đọc lại thì thấy vết xe bò lăn vào, vết xe bò quan tâm chăm sóc llnn chu đáo quá. Trước khi vào đây đọc vlt nên uống ít thuốc an thần vào kẻo ...huyết áp tăng đột ngột.Cảm ơn rất nhiều nhưng vlt ko còn cơ hội "tử tế" nữa đâu vì sắp tới nếu chỉ mình vlt vào đây mà "lăn" lộn vạ vật thì llnn sẽ cho cái topic này chìm ngỉm luôn.tất nhiên có ngoại lệ dành cho hoa cúc xinh vì cũng như megai, quả tim hàng ngày nhảy chồm chồm trong ***g ngực của llnn đã thuộc về cúc xinh mất rồi
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  7. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    llnn hỡi!
    cái gì là bình dị?cái gì là cao siêu?llnn cứ cho những gì vlt viết ra là không thể nằm trong topic này. vlt không đủ Bình Dị như llnn được, chẳng lẽ lại trách người không có năng lực?
    Vậy thì thôi vậy.
    vlt tối nay vào đây định sẽ nói một lời cảm ơn thật chân thành với llnn. vết xe bò trên cơ thể vlt một cách tự động, không đọng lại những lời, những ý không chân thật. Vì nhân topic mà llnn đề nghị, vlt da co mot ti hung thu viet ra vài điều mà hắn đã may mắn có dịp nhìn thấy trong những lúc hắn rơi xuống vùng tối tăm nhất của đời sống.
    Vậy thì dù sao hắn cũng sẽ nói một lời cảm ơn thật chân thành với llnn. Trân trọng!
    hay những điều trên lại cao siêu quá chăng?
    không thể nói thêm đưọc nữa!
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mừng lắm cơ,mấy ngày này đi đâu cũng gặp bút chiến đọc đã pà thím luôn .
    Anh vết lăng quăng kiến thức là vô bờ vô bến,anh nặng nẽ cảm nhận âm nhạc cũng thật sâu sắc,nhưng đã có bao giờ hai người chịu dừng lại để suy nghĩ mình đang ...chiến đấu vì lý tưởng gì
    trong box Trịnh mà gặp được cái topic này đọc thì cũng khoái vô cùng,hiếm lắm
    Không biết ngoài bình dị và cao siêu,còn ai có cách cảm nhận nhạc Trịnh khác thì post lên cho phờ tui học hửi với .
    Dù sao cũngrất cảm ơn nnll...và vlt,mỗi người hãy giữ nguyên cách cảm nhận riêng
    Lys giờ thì chắc cảm nhận hương vị ...nhà tù ngoài Côn Đảo
    Sol thì được quây quần bởi một đám ...người rừng ,
    Thùy Linh thì chuẩn bị nấu cao hổ cốt lần 2
    hehe,...vắng nhà gà mọc đuôi tôm đê ...quậy đê !!!
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Trước khi có ý kiến , tôi phải xin lỗi các thành viên trong box một chút, vì những câu của tôi không mang tính xây dựng box.
    Thưa bác Llnn, vì bác thích những câu, những lời bình dị trong topic của bác, nên em cũng viết vài lời bình dị thôi ạ, mà bình dị kiểu của em thì chắc chẳng mấy người thích.
    Bác ạ, đọc bài viết của bác trong này , em thấy mất hết cả sự tôn trọng bác, trước kia em tôn trọng bác lắm ấy ạ, vì bác cũng chín chắn, nghiêm túc lắm. Còn ở cái topic này, bác có cái vẻ ngang tàng giả dối lắm, bác hình như thích thể hiện cái tôi, hoặc là thích thể hiện sự khác người, chẳng coi mọi người ra gì cả, chán bác quá. Phải chăng nói với cái giọng mỉa mai người khác, cái giọng ép buộc , ngạo mạn của bác mới là bình dị?
    Tôi thì ngu dốt, không biết viết làm sao cho bác thấy tôi yêu nhạc Trịnh như thế nào, nhưng khi đọc những bài trả lời của Vetlantram tôi cũng biết gật đầu, thấy đầu óc mình cũng thông được một chút. Còn em thấy bác viết ra cái topic này nhưng chưa thấy bác đưa ra một câu trả lời tại sao cho câu hỏi của bác, còn khi bác trích dẫn những cái" vì sao" của các bạn bác thì em thấy nó cũng " bình dị" như các bài của các thành viên trong topic " tại sao bạn thích..." post từ lâu trong box nhạc Trịnh này.
    Bác ơi, hay là cái nick của bác nó " lặng lẽ " quá, không ai biết nên bác phải viết cái topic này, làm một phát hoàng tráng như thế này, để cho mọi người trong cái box này biết là mình đây đang tồn tại, đang nổ đì đùng, đinh tai nhức óc đây, mọi người có biết không?
    Thực sự em có ý kiến thế này ạ: Bác Llnn đã lập cái topic này thì nên có trách nhiện với nó, đừng để nó đi sai chủ đề, vì box mình cũng có vài topic bị như vậy rồi, không hay ho gì cả. Đơn giản thế thôi, còn bác có ý kiến gì thì hôm sau em đọc và sẽ có ý kiến sau ạ, lần sau em sẽ cố viết cho hay, thâm thuý, he he , đọc cho thích bác ạ, còn nếu cứ như thế này, như những bài viết em đọc của bác thì em chỉ có một cau là: Chán abcs quá.
    Thôi chúc bác khoẻ!
    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?
  10. OKTOBERFEST

    OKTOBERFEST Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ý kiến chống đối,lần này là của Chị Kiến
    nặng nẽ sao lại ...làm rồi không có trách nhiệm vậy,vào quản cái topic này cho mau mau,đang lạc đề gùi
    [marquee]/uploaded/OKTOBERFEST/ava.jpg[/marquee]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này