1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm vào một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 24/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    thêm vào 1 chuyện cũ và mọc ra cả đống chuyên râu ria , mọi người làm ơn quay về chủ đề ban đầu .nói thật càng đọc càng ko thể nào mà hiểu nổi , hay là tôi chưa tu thành chánh quả như mọi người ???????????
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi buồn , không có gì vui , lôi topic này lên để cho anh em bà con giải quyết ân oán giang hồ cho nó dứt điểm đi ...
    Xin lỗi vì đã câu bài !!!

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cũ không trả được cũ mới lôi ra đánh nhau tiếp ...Hic sao thế. " Sống tử tế về nhau " Cái này mới khó đó . .
    Ông gì ở trên chỉ thích đốt kho xăng thôi . Chán ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. Guest

    Guest Guest

  5. DeathchuckHandsome

    DeathchuckHandsome Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không phải là thằng deathchuck nó thích đốt phá ... mà nó là thằng ưa hoạt động , sống là phải chuyển động ... Chuyển động không ngừng mới phát triển và vui vẻ được ... Và trong forum nói chung , box nhạc TRỊNH nói riêng cũng thế thôi ... Phải sôi động mới phát triển và thú vị , vui vẻ được ...
    Không phải là thằng deathchuck nó muốn phá ...
    Mọi người có thấy là từ trước Tết thì box không hề có bất cứ một xao động nào cho có vẻ vui vui một chút ... Chẳng lẽ cứ mãi êm ả một cách thụ động thế này hay sao ???
    To Gió mùa Đông : Chú hiểu thế nào là Sống Tử Tế ??? , hay chỉ là học theo câu nói của TRỊNH CÔNG SƠN một cách thụ động , học theo như một con vẹt hả ???
    To LLNN : Người ấy đã ra đi mãi mãi không về rồi ...
    Cứ vậy đi ...
    - Em biết không , Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hi anh bạn LL .. Chắc hổng pha nước lã vô xăng được rồi . Tui bỏ công xức để đọc toàn bộ lại năm trang này thầy chả cần pha nữa . Chán rồi . Pha làm gì nó đã thế để nó thế ..
    Gửi anh bạn trên . Hì đúng tui là con vẹt đó . Nhưng tui không học vẹt của Trịnh tui học vẹt của xã hội . He ..
    Nghĩ tui khác , nghĩ anh bạn khác . Nếu nêu ra lại có chuyện cũ để nói . Hổng chơi nữa chán . Cái này chả có gì để nói . Gõ nhiều mỏi tay lắm . Hì .. Ông bạn thích cứ lôi cũ ra mà nói tiếp .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này