1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thèm yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi twentysix, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    sợ yêu... nhưng thèm lấy chồng
  2. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    dzay lấy chồng rồi lại thèm yêu đó.Lúc đó còn khổ hơn
  3. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thèm yêu, nhưng chưa muốn lấy vợ!
  4. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi cũng chẳng biết mình sẽ yêu đc ko , khi mà chẳng hề có một cảm giác yêu , những mối tình wa đi trong những thời gian ngắn ngủi chỉ dừng lại ở chữ "thích" , rồi chẳng thể yêu đc . Cũng muốn lắm 1 ng để yêu , nhưng khó tìm wá . Đã nhiều lần cố gắng yêu ng` bạn thân , nhưng cả 2 đều suy nghĩ giống nhau : làm bạn thích hơn , ko cãi vã , ko giận hờn . Chẳng lẽ mình ế , hức hức !
  5. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc quá bận rộn, hoặc cảm thấy csống tự do còn rất nhiều điều thú vị để khám phá, còn nhiều anh chàng hay ho để mà tìm hiểu hoặc quá ngán ngẩm với tình cảm chuối cả nải đều làm tôi quên đi cái nhu cầu yêu của mình và cảm thấy csống tự do mới tuyệt vời làm sao n ngay cả những lúc như vậy tôi vẫn biết đó chỉ là cgiác nhất thời, cái luôn âm ỉ cháy trong tôi là khao khát yêu và được yêu...
    tôi đã có hơn con số 3 những mối tình, những kỉ niệm ngọt ngào và cay đắng n dường như vẫn chưa thấy 1tình yêu thực sự thuộc về mình
    ty thực sự là gì ư? đối với tôi đơn giản lắm, tôi chỉ thèm 1ty bình thường như bao người bthường, yêu nhau hướng về nhau bằng tất cả trái tim và tâm hồn rồi cùng với thời gian sẽ đi đến hôn nhân hoặc kể cả nếu có chán nhau thì chia tay,đó cũng là hạnh phúc
    vậy mà tôi lại chưa bgiờ có cái cảm giác yên tâm để 1lòng 1dạ, ngay cả lúc mới chớm có tình cảm đã cảm thấy có quá nhiều ngăn trở.....
  6. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Bạn có xinh không?
  7. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Yêu là tình cảm tự nhiên lém lém cơ mừ!
    Seo lại để nó đói rồi lại thèm!
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ câu này hay thật ....
    mà hình như ... người đứng trong nhìn kẻ đứng ngoài => thèm
    và người đứng ngoài nhìn vô bên trong ... cũng thèm
    ko biết có ai đứng giữa ko nhỉ ...
  9. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    cảm gíac của chị kia sao mà giống em qúa
    đã quá lâu ko có 1 nụ hôn và 1 vòng tay của ng` y
  10. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hình như e đã tìm thấy a nhưng e lại không biết làm thế nào để tiến đến gần a, 1người gần như là xa lạ??
    hay là vì "thèm yêu" nên e mới có ảo giác này??

Chia sẻ trang này