1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thèm yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi twentysix, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Nỡm...
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    người ta đã bảo "kẻ ở trong thì chỉ muốn chui ra, mà đứa ở người thì cứ muốn nhảy vào"
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Oài, tưởng là chưa từng yêu nên thèm yêu! "Lâu lắm chưa được yêu"... như thể lâu rồi chưa ăn bún đậu mắm tôm ấy.
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sợ yêu.
    Lúc đầu bao jờ yêu cũng ngọt ngào, say mê và đầy chất thơ. Cũng giận dỗi rồi dỗ dành, cũng năn nỉ khóc lóc.
    Về sau chỉ toàn những lời nặng nề, những đêm k ngủ, những giọt nước mắt, những điệp khúc vì sao đã cũ.
    Về sau chỉ có những nuối tiếc, những cơn nhói tim khi chạm vào kỷ niệm, Yêu là gì...
    Khi niềm tin vào ty đã chết, làm sao tìm được một trái tim chân thành, chỉ cần vị tha và bao dung.
    Tình yêu vượt qua thử thách??? Chỉ là ảo tưởng, trò bịp của những kẻ giàu mơ mộng.
  5. Thulinhrong

    Thulinhrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có lẽ là cố làm mọi điều tốt đẹp hơn cái nó đang có
  6. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    "đàn ông thường đánh đồng tình yêu với khát vọng, khi họ đã đạt được rùi thì họ sẽ nói rằng họ đã từng yêu"
  7. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Twentysix
    T đã bước sang tuổi 26, đó là một cái mốc lớn trong đời người phụ nữ. Dưới 25 vẫn còn cảm thấy tuổi trẻ phơi phới, từ 25 trở đi thời gian trôi nhanh 1cách chóng mặt và sự đe doạ tuổi tác ngày càng đậm nét hơn. Và T, trong ngoại hình của 1cô gái mười tám đôi mươi nhưng đôi vai bắt đầu oằn đi dưới gánh nặng ấy?
    Cô có vẻ bề ngoài bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Chiều cao quá khiêm tốn chưa đến 1m55, cặp mắt mí lót, chân to và vòng 1 khiêm tốn là những điều khiến cô không hài lòng nhất nhưng bù lại là thân hình cân đối, cái miệng đáng yêu và những điều diệu kỳ ẩn chứa bên trong tâm hồn cô mà rất ít người nhìn ra được. Tóm lại cô là 1cái gì đó rất khác với tất cả con gái thời bây giờ, chỉ có 1điều mà đã là phụ nữ thì đều không tránh khỏi đó là khao khát về 1 tình yêu, 1 mái ấm hạnh phúc. Với cô thì điều đó càng mãnh liệt hơn, không còn là khát khao nữa mà hơn thế nó là 1 ước mơ?
    Không phải T chưa từng yêu, trái lại, cô đã yêu và đã yêu khá nhiều. Cô là mẫu người dễ làm đàn ông thích dù không hề xinh đẹp, nhưng cô có 1 vẻ đáng yêu và 1 sức sống mà bất kỳ người nào tiếp xúc đều cảm nhận được. Đằng sau cái vẻ bề ngoài nhỏ bé ấy là con người năng động, nhiệt thành với cuộc sống và con người. Cô thông minh và chan hoà, tư duy sáng tạo và tổ chức của cô luôn khiến người khác phải ngạc nhiên và thú vị, cô cuốn người khác đi 1cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng bởi vì đó là cá tính của cô chứ không hề tô vẽ. Cô lãng mạn và hơi bồng bột, điều đó tạo nên sự ngây thơ không bao giờ thay đổi nhưng sự thông minh và khiếu hài hước khiến người ta không thể cảm thấy nhàm chán khi ở bên cô. Cô cũng đanh đá và rất biết cách móc họng người khác nhưng điều đó lại làm ng ta thấy thích thú ..
    (be continued)
  8. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    T là phụ nữ? T ko phải là con gái ? điều đó ai cũng biết. Bởi T yêu nhiều thế cơ mà đôi vai T lại oằn đi và T lại phới phới như vậy đã thế T lại luôn khao khát được "yêu" ,T bồng bột,T ngây thơ thế nên T là phụ nữ ! ai chả biết!Nhất là T lại là mẫu người đàn ông thích thú mặc dù T thường đi móc họng người khác. Nhưng mà T ơi ! T đừng móc họng mình nhé! Mình cũng chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông thích thú T như T nói đúng không T?T à! mình.... T
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc khao khát một vòng tay thật chặt để quên đi mọi phiền muộn, mọi căng thẳng trong cuộc sống, nhưng khi có người đến với mình thì lại cảm giác khó chịu, khó chịu khi người ta cứ "vây vo" xung quanh mình, cảm thấy cả nắm phiền, sao con người lại mâu thuẫn vậy nhỉ, sao lại có những lúc suy nghĩ ở những thời điểm khác nhau về cùng một vấn đề lại khác nhau vậy nhỉ, chỉ biết đôi khi thấy trái tim nhói đau nhưng bản thân lại chưa sẵn sàng cho một tình yêu nữa.
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    chỉ định mượn tạm topic này để viết 1 ít suy nghĩ sau đó copy sang blog vì chả hiểu sao cứ viết đầy đủ tiếng việt có dấu là mình không thể viết đàng hoàng và có thể đọc được.
    Lặp lại lời chủ topic " thèm yêu " 1 khái niệm nghe lạ lạ tai nhưng dường như nó phản ánh đúng cái khao khát sống trong tình yêu, được vùng vẫy hoan lạc với nó và nhận lại những điều tương tự từ phía đối phương. Nhưng thèm vẫn là thèm, và thèm là từ có thể dùng chính xác để chỉ cảm giác của mình lúc này, thèm thật, thèm được 1 lần yêu hết mình để được trở lại là thằng Hoàng ngày nào. Ngày ấy nó hạnh phúc lắm vì nó còn có 1 phía để hướng về mà thao thức mà quan tâm mà lo lắng mà cố gắng cho những định hướng tốt đẹp ; ngày ấy mâu thuẫn cũng nhiều , rất nhiều nhiều không kém những nụ cười những cái xiết chặt tay hay những ánh mắt nhìn như nuốt trọn.....ngày ấy lo lắng cũng nhiều, áp lực cũng nhiều và niềm tin lại càng nhiều....và ngày ấy nó cũng yêu nhiều, nhiều lắm chứ, những lúc ấy nó xem tình yêu là tất cả mà lao đầu vào nó như con thiêu thân dù bất kì đối phương là ai và dù đối phương có nghĩ nó thế nào cũng được, nó vẫn cứ yêu, yêu mỗi người bằng 1 thứ tình yêu rất riêng rất khác biệt.
    NÓ nhớ nó đã từng yêu người đầu tiên bằng tất cả những gì đầu đời nó có từ niềm tin bằng áp lực và bằng cả lòng vị tha để rồi người qua quay lưng thì nó là người đau nhất. Đến khi gặp người thứ 2 nó hân hoan và hạnh phúc như thể bắt được vật gì đó quí báu vô cùng, vật ấy có lẽ với mọi người bình thường như bao thứ khác bao người khác nhưng với nó là 1 chân trời mới với nhiều điều khiến nó an tâm và tiếp tục lao vào, nhưng rồi sự đời lại trớ trêu người ấy cũng đi, đi về với quá khứ của họ và 1 lần nữa người đau cũng là nó.....niềm tin ban đầu nhiều lắm nhưng rồi cũng vơi đi ít nhiều đằng sau mỗi lần vấp ngã.
    Gặp em bằng 1 sự tình cờ kì lạ ít nhiều cũng do duyên số...yêu em cũng lạ hơn trước rất nhiều, nó thay đổi theo những hướng trước giờ chưa hề làm chưa hề đi. NÓ yêu em bằng 1 cái gì đó không rõ ràng nhưng lại rất cụ thể, yêu bằng niềm tin yêu bằng hi vọng và yêu bằng chính bản thân nó...em quay đi nhẹ nhàng như lúc bước vào đời nó, và lần này nó đau cái sự đau của tất cả những hụt hẫng lẫn thất vọng của tuổi trẻ tràn đầy sinh lực khi đứng trước hố sâu thất bại....nó không vật vã như trước kia, càng không bi quan chán nản như đã từng có, nó chai lì ? nó quen rồi, hay nó đề kháng với chuyện ấy rồi...xin thưa rằng không, nó đau nhiều không kém khi nó yêu. Khi nó yêu thì nồng nàn quyết liệt và ào ào như sóng, còn khi nó đau thì sôi sục và lạnh lẽo như gió giao mùa vậy......
    GIờ cái cảm giác thèm 1 cái gì đó quen thuộc sao nhiều đến vậy, thèm lắm 1 chiếc hôn dài hun hút, 1 câu nói nhẹ nhàng đơn giản tựa như " mình yêu nhau đi anh " hay 1 chút nũng nịu đáng yêu " Gấu của em ".....mỗi thứ 1 ít trộn vào nhau như 1 món thập cẩm trọn vẹn cho 1 đĩa yêu thương nhiều màu sắc, nhìn thì ngon nhưng sao không ăn được vì mỗi vị đều khác nhau và không hề muốn hoà hợp với nhau, nên vì thế đoạn đường đi và tìm sao mà dài sao mà khó khăn quá.

Chia sẻ trang này