1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thèm yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi twentysix, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chị à, Giờ đây em chỉ nghĩ một điều duy nhất, đó là thà sống trong tình yêu say đắm một chút còn hơn là sống cả cuộc đời mà không có tình yêu.
    Em cũng đang có ý nghĩ như chị nhưng hoàn cảnh của em không giống chị, phức tạp và dường như để thực hiện mong muốn như của chị " một nụ hôn, một vòng tay, một bờ vai.... là điều không tưởng
    Chúc chị sớm tìm đưọc tình yêu đích thực của mình
  2. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thèm yêu 1 người!
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hay là làm mối chị này cho em @tuananh83 nhỉ?
    Tớ cũng chẳng nhièu tuổi lắm để dám tinh tướng về con mắt nhìn người. Dưng mà tớ nghĩ đ/c chị 26 này chỉ hợp với phi công trẻ thôi.
    Và một ngày nào đó khi có một chị nick là thirtysix làm topic, chị ý sẽ viết rằng: Giờ thì mình đã hiểu tại sao đàn ông dễ thích mình mà đếch có cha nào mê mệt đeo bám đến nỗi trói mình bằng một cái happy ending.
  4. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Công việc bộn bề, mệt mỏi, thèm có ai đó để yêu thương, để nhõng nhẽo để được: "..em như con mèo bé nhỏ trong vòng tay anh .." nhưng lại không có đủ dũng cảm. Cảm giác chán nản với tất cả thật khủng khiếp, chẳng thấy có gì hấp dẫn !!Biết tìm đâu 1 ngưòi thật sự yêu thương mình bây giờ? Cuộc sống đã mang trong nó quá nhiều bất trắc rồi...hạnh phúc đôi khi không phải là nụ cười chiến thắng mà là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy...oai...thèm 1 bờ vai yêu thương...huhu..sao có những lúc buồn thế này??? Nhìn mọi người yêu thương nhau tủi thân quá đi...
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, nằm một mình quặt quẹo trong bệnh viện. Sốt hầm hập, nồ hôi túa ra như tắm, miệng khô đắng, không nhấc nổi tay, không quay nổi đầu, viết mổ đau nhức... Lúc đấy, thèm ghê gớm một bàn tay nắm chặt, một giọng nói thủ thỉ, thèm cái cảm giác từng sợi tóc cọ lên mặt buồn buồn, thèm một mùi hương để xua đi cái không khí ngột ngạt của bệnh viện... Lúc đấy, chắc em đang ngồi sau xe người khác... **, cuộc đời nhìu lúc bạc kinh hoàng...
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo yêu bao giờ cũng tốt ?
    Ai bảo tự do bao giờ cũng tốt ?
    Cái gì đến sẽ tự đến, cuộc đời rất công bằng, và sòng phẳng. Cứ để mọi tình cảm cứ tự nhiên như vốn có của nó. Điều quan trọng là luôn sống thật với chính mình và làm tốt mọi việc hôm nay. .
    P/S: Thèm yêu, rồi có khi yêu vào mới biết thế nào là đau khổ
  7. nguyenducthangctm

    nguyenducthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cái giọng triết lý này chắc là hổng có ai thèm ui haha, sợ khổ thì sao biết sướng
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sướng đi rồi sẽ biết khổ nó như thế nào kaka
  9. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tết đã đến thật gần...
    công việc lu bu quá, nhiều dự định quá và..càng thèm yêu hơn, đi chợ hoa sáng sớm,đi chùa đêm 30..ai sẽ đèo mình đây?? trời lạnh quá, lòng còn lạnh hơn, bạn bè thật nhiều nhưng chẳng có ai đủ sức sưởi ấm trái tim mình..
  10. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như cô bạn nào ở trên, sợ yêu nhưng muốn lấy chồng. Có ai ở đây Available ko nhỉ?

Chia sẻ trang này